VicoTas
Câu hỏi
avatar hocon
31/05/2013 11:12

Chia tay cả 2 có phải là lưa chọn tốt nhất ?

Mình không biết phải bắt đầu câu hỏi của mình tư đâu. chuyện tình cảm của mình vô cùng rắc rối minh không biết giải quyết thế nào nữa.mình mong ai đọc được câu hỏi của mình hay cho mình 1 lời khuyên thật vô tư cho mình 1 lồi ra thật sáng suốt.
cách đây 3 tháng mình có quen 1 cô bạn gái.cô ta tên Vân. gọi là quen nhưng thật ra là làm quen wa tin nhăn điện thoại . mình cũng không biết tại sao Vân có số của mình.rồi sau vài ngay nhắn tin 2 người cùng có ý gặp mặt.trong thời gian nhắn tin cố ấy dù chưa biết mình là ai nhưng vẫn khẳng định là yêu mình và buông nhưng lời nói yêu thương hứa hẹn rất ngọt ngào. trong thơi gian này mình đang bị khung hoảng tinh thần mình là con trai một dường như sư cô đơn theo mình tứ lúc bé tời giờ . nen có ai làm wen là mình sẵn sằn mơ của trái tim đón nhận.và đáp lại nhưng lời yêu thương ngọt ngào kia là nhưng sư đồng ý của mình.sàu buổi gặp mặt đầu tiên trong mình hoàn toàn không có cảm giác gì gọi là yêu đương. nhưng do sư cô đơn đã wá nhiều đối với mình nên mình chấp nhận cuộc tình nay. hai đứa hẹn hò dc 3 tháng rồi.trong thơi gian này chung mình cũng đã gần gũi nhau và chuyện ấy cũng đã xẩy ra rồi.nhưng ngày đâu mình tư nhận mình là người đàn ông trong 1 cuộc tình nên củng tỏ ra quan tâm cô ấy. nhưng theo thơi gian mình cảm thấy tình cảm nó nguội dần nguội dần. cho tới hôm nay thâm chí 2 3 ngày 2 đưa mình cũng không nt voi nhau.mình không biết cô ta có thật lòng yêu mình hay tư dối lòng cô ta.minh thì mình khặng định mình đã dồi lòng lưa dối chính bản thân mình.du không yêu nhưng vẫn miên cưỡng chấp nhận cuộc tình này. mình cứ nghi chưa yêu rồi khi bên nhau rồi sẻ yêu nhưng các bạn àh. thơi gian với tình yêu như lửa với gió . gió sè thổi tắt ngọn lửa yếu ơt, nhưng gió cũng sẻ thổi bùng ngọn lửa to để rực cháy mãnh liệt hơn nưa. mình thấy ngọn lữa tình yêu trong mình đã tắt đã nguội lạnh. mọi chuyên vẫn sẻ tiếp tục trôi đi trôi đi mà mình không biết tương lai sẻ thế nào cho đến 1 ngày cách đây đúng 1 tuần. mình nhận dc 1 tin nhắn làm wen của 1 cô gái khác. Cô này tẹn Hoa.cô ta nhắn đã để ý mình tư rất lau và cũng có cảm tình với mình.mình cảm thấy lạ không biết là ai nen mình hen cô ta gặp mặt. trong y nghĩ mình lúc này chỉ đơn thuần là gặp đề biết cô ta là ai thôi không hề có ý định làm wen.nhưng ngay buồi gặp mặt đầu tiên. từ nhưng cái nhìn đâu tiên trong mình đã có những cảm giác khó gọi thành lời mà dường như đó là cảm giác yêu thương. thậm chí 1 ngày sau khi gặp mình như người mất hồn 1 ngày ko ăn không ngũ trong đầu lúc nào cũng có người con gái đó. nhằm mặt lại là thấy khuôn mặt người ta.mình chắc chắn rằng mình rất thích cô này. ngày thứ 2 sau khi gặp lại tay mình và tay cô ta đã nắm vào nhau .lúc này mình cảm thấy thật sư trong mình đã có tình yêu.mình yêu say đắm người ta. và ngày thứ 3 một nụ hôn đã diên ra. thật sư đúng là tình yêu rồi.nhưng sau vài ngay mình ko biết tại sao cô ta lai biết mình đã có quan hệ tình cảm với Vân trước rồi. sau khi hỏi ra mới biết ngày xưa mình có cô ban Linh. linh đã cho số dt của mình cho nhiều người rồi giống như nhánh cây người này cho ngươi kia và Vân là người cuối ở 1 nhánh cây nào đó. còn Hoa thì trưc tếp là Linh đã cho sdt cua mình.
và thế là mình vương vào 1 cuộc tình tay 3.mình rất muôn giải quyết mọi chuyện với Vân để wen Hoa. Hoa cũng đòi hỏi 1 câu trả lời tư mình. mình đã suy nghi rất nhiều. mình sẻ chia tay Vân. nhưng mình thấy vậy quá tàn nhẫn. mình không thể làm con gái đau long con gái khóc được mình thấy nếu mình chia tay Vân va đến với Hoa thì mình thật su không đáng mặt 1 thằng đàn ông.dù mình không yêu Vân nhưng trong quang thơi gián ấy moi việc cũng đã diễn ra rồi .Còn nếu mình không chia tay Vân thì mình lại không thể đến dc với Hoa trong khi mình và Hoa tuy moi gap nhưng tinh cảm cung đã rất nồng thắm.minh cung không muốn làm Hoa buôn. trong nhưng ngay mình gặp Hoa, hoa biết chuyên nen cũng đã khóc mình cảm thấy vô cùng thương Hoa. Hay thằng con trai như mình đã yêu bằng mắt rồi Hoa xinh đẹp hơn Vân. tư giọng nói đến vẻ be ngoài.mình không biết phải giai quyêt mơ hỗn độn này thế nào nưa. Mình nghi 1 người đàn ông như mình nếu bo người nay theo người kia thí quả thật không đáng làm người nưa.Minh suy nghỉ chia tay cả 2 là 1 cách mà khiến mình cảm thấy mình còn đáng mặt 1 người đàn ông. Minh biết nói chia tay với Vân co ta sẽ đau khổ rất nhiều.và nói chia tay với hoa Hoa cung sẻ rất buồn, nhưng thà đau một lần rồi thôi.
Ai đó hay đưa tay giúp mình hay chỉ cho mình 1 lối ra khỏi chuyện này !!!


Danh sách câu trả lời (4)
avatar Xman 31/05/2013 11:12

 Tốc độ tên lửa à? Jack và Rose sét đánh thế mà mãi mới dám hôn nhau( người phương Tây nữa), thế mà ông mới có ngày thứ 3 nó đã cho ông hôn? Vì lí do là nó yêu ông từ lâu? Tôi nghĩ không phải, nó tự hạ thấp nó, và ông cũng đang làm điều đó. Hai đứa ông quen chẳng đứa nào ra gì! Đi chơi xa một tuần không nt không liên lạc xem, hết cảm giác ngay thôi, yêu đương  gì thứ đó. Chia tay cả hai để tự cứu mình, không sẽ thành Hươu lúc nào không biết đấy. Ôi! cái thế kỉ này, tìm đâu ra người con gái trinh tiết đây? Chắc phải về quê dấm lấy 1 em nhỏ nhỏ thôi!

avatar duongnk 31/05/2013 11:12
Trích dẫn:
Từ bài viết của nghe_nhac

trời ơi là trời...sao mà dài dòng thế...tóm tắt câu chiện là tn: cậu này mang danh là ng yêu Vân..nhưng lại huk yêu Vân mà lại yêu Hoa - ng đến sau..và bây h là muốn chtay Vân để đc đến vs ng mik yêu thw thật sự-là Hoa..đúng dzỵ huk nà?

thỳ bạn phải nói thật lòng vs Vân chứ sao nữa..nói bóng gió thế này cũng đc nhé: hẹn Vân đi uống nc..kể cho Vân nghe 1 câu chiện giống vs hoàn cảnh của bạn lúc này.."ngày xưa có 1 cậu nhox rất vô tư trong chiện t/c..và có 1ngày có 1ng ngỏ lời y vs cậu nhox và cậu đồng ý..qa time t/c 2ng phai nhạt dần dù 2ng vẫn giữ mối q/h đó..rồi sau đó có 1ng con gái# mang đến cho cậu nhóc cảm giác y thw thật sự..cậu rất muốn yêu và đc yêu ng con gái mới đến này..nhưng cậu sợ ng đến trc tổn thw..cậu huk bik giải quyết ntn cả.."..sau đó bạn hỏi Vân "theo em thỳ cậu nhox đó phải làm ntn"..bạn hãy tùy vào câu trả lời của Vân mà giải quyết chiện của bạn..Okay..

 

bạn thật tuyệt bạn có thể hiểu sư việc gọn gàng trong vòng 3 câu.nhưng vẫn còn thiếu. mình mà chia tay Vân để đến vơi Hoa thì bạn có thấy mình tàn nhẫn không. riêng mình mình cảm thấy rất hổ thẹn và khó có thể tha thứ cho chính bản thân mình.cảm giác có lỗi của mình có phải đúng không. mình có nên chia tay cả hai ko . hay kết thúc đêm tối là sư bắt đầu cùa ngày sáng

avatar chicken 31/05/2013 11:12

trời ơi là trời...sao mà dài dòng thế...tóm tắt câu chiện là tn: cậu này mang danh là ng yêu Vân..nhưng lại huk yêu Vân mà lại yêu Hoa - ng đến sau..và bây h là muốn chtay Vân để đc đến vs ng mik yêu thw thật sự-là Hoa..đúng dzỵ huk nà?

thỳ bạn phải nói thật lòng vs Vân chứ sao nữa..nói bóng gió thế này cũng đc nhé: hẹn Vân đi uống nc..kể cho Vân nghe 1 câu chiện giống vs hoàn cảnh của bạn lúc này.."ngày xưa có 1 cậu nhox rất vô tư trong chiện t/c..và có 1ngày có 1ng ngỏ lời y vs cậu nhox và cậu đồng ý..qa time t/c 2ng phai nhạt dần dù 2ng vẫn giữ mối q/h đó..rồi sau đó có 1ng con gái# mang đến cho cậu nhóc cảm giác y thw thật sự..cậu rất muốn yêu và đc yêu ng con gái mới đến này..nhưng cậu sợ ng đến trc tổn thw..cậu huk bik giải quyết ntn cả.."..sau đó bạn hỏi Vân "theo em thỳ cậu nhox đó phải làm ntn"..bạn hãy tùy vào câu trả lời của Vân mà giải quyết chiện của bạn..Okay..

avatar aohphuoc 31/05/2013 11:12

Khi tình cảm ko còn thì tốt nhất là chia tay, vì cuộc sống ko nên gượng ép, nó ko giống như bạn mua 1 món đồ, mua về ko dùng đc thì thôi, nhưng ng` ko có tình cảm mà níu giữ thì thật thảm hại, bởi vì tình yêu khác với tình bạn ở chỗ là t/y thì ko thể buồn thì tìm đến vui thì chia xa, bạn thì có thể thế đc, lúc buồn gặp nhau uống cafe hay bia rượu..., bt thì có thể ai việc ấy làm...!

ko còn t/c thì chia tay là hp!

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Mình có một tâm sự muốn được mọi người chia sẻ!!!??

Đăng lúc: 16:59 - 16/07/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên nói dối trong tình yêu ko?

Đăng lúc: 11:12 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên hẹn hò với phụ nữ không có bạn?

Đăng lúc: 11:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Say nắng vs Sét oánh khác gì nhau anh chị ơi ?

Đăng lúc: 11:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Một khi con gái đã yêu thì họ sẽ yêu hết mình phải không nhỉ ?

Đăng lúc: 11:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tôi đang đau lắm, thực sự rất đau, có phải tôi đang bị lừa dối?

Đăng lúc: 11:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mối tình đầu là thế nào vậy?

Đăng lúc: 11:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cho em hỏi về tình yêu ?

Đăng lúc: 11:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Đức Việt Tư vấn giúp tôi chuyện tình cảm này với ?

Đăng lúc: 11:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Anh ấy có đáng tin?

Đăng lúc: 11:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Với đàn ông, như thế nào mới gọi là đủ ?

Đăng lúc: 11:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

vietnamconnection Mình đang rất khó nghĩ chuyện tình cảm, mọi người gúp mình với?

Đăng lúc: 20:18 - 22/06/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để giữ cho tình yêu được bền lâu? Help...me?

Đăng lúc: 11:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Các bạn ơi tư vấn giúp mình với ?

Đăng lúc: 11:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên cố không?

Đăng lúc: 11:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Ai có kinh nghiệm giúp em và bạn gái em với.

Đăng lúc: 11:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

MrTien Nên quen tiếp hay ko?

Đăng lúc: 11:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên sống chung với nhau trước khi kết hôn?

Đăng lúc: 11:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Liệu bạn ấy sẽ nhận lời hay từ chối như năm ngoái? Và em có nên liều rủ nữa không?

Đăng lúc: 11:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Đứng giữa hai người đàn ông, tính sao đây?

Đăng lúc: 11:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip