
Liệu N có quý mình ko nhỉ?
Mình và T học chung lớp,T yêu mình nhưng mình thì bình thường...mới đây mình gặp N và thấy chúng mình rất mến nhau,nhưng vì N là bạn thân của T nên N bảo không thể đến với mình được mặc dù cũng có chút tình cảm với mình.Mình và N chỉ gặp nhau có 4 lần...giờ thì chỉ gặp trên điện thoại thôi.nhưng cũng ít gọi điện lắm không biết vì N sợ mình ảnh hưởng đến học tập hay sao mà rất ít gọi cho mình,khi mình gọi thì cứ bảo là đang bận chút việc,hay ko nghe máy.có phải N ghét mình không? Mấy hôm trước mình gọi mà hok được sau đó nghe giọng một người con gái bắt máy,mình đã rất buồn và nhắn tin bảo là "nếu cậu ghét mình thì bảo là ghét,nếu cậu ko thích nghe đt của mình thì cứ nói thẳng..."..."con người cậu chỉ được có vậy thôi sao?" "sao cậu lại đem mình ra làm trò đùa?"...tối đó N gọi lại bảo người nghe máy là em gai và nói xl mình.mình hỏi có ghét mình hok khi mình nt như vậy? N bảo hok ghét mà còn thương nữa...Vậy là sao? liệu N có thích mình không? mình rất nhớ N,có lần N gọi cho mình và bảo N muốn nghe mình nói một câu hay nhất,mình nói "em nhớ anh nhiều lắm,trời,câu này ngày nào N cũng nghe rồi,sao nghe được? giời em mới nói mà...anh nghe văng vẳng bên tai..." vậy là N cũng nghĩ đến mình hằng ngày phải không?

Chuyện tình trẻ con của những cô bé cậu bé mới lớn. Chẳng đâu vào đâu,chẳng đâu ra đâu. Học đi,khi nào khoảng 20 tuổi thỳ nghĩ đến chuyện yêu