
Yêu thì "khổ" , không yêu thì "lỗ", bạn thích "khổ" hay thích "lỗ" ?
Cho mình ý kiến riêng của bạn đi, và vì sao bạn chọn như vậy nữa nhé, thank!

mình thì chọn lỗ, mấy you chọn khổ hết rùi mình em chịu lổ cho, iu mà để cho dau khổ thật là íu quá đi

Trước mắt là thấy khổ rồi đó, nhưng mà cố lên đi đằng nào thì sau này cũng có "lổ" .

Bạn à, "Lỗ" thường đi đôi với "khổ" bởi khi đã lỗ thì có mấy ai sướng bao giờ, nhưng "khổ" thì chưa chắc gì "lỗ". Vậy thì thì tại sao chúng ta không chọn "khổ" thôi mà lại chọn môt lúc 2 cái, " lỗ" & "khổ" (?)

Tất nhiên trong tình yêu thì fải có ngọt ngào cay đắng, có hạnh phúc, khổ đau,đâu fải yêu là chỉ có khổ thôi đâu^_^ đúng ko?
Mình thấy câu " yêu thì khổ ko yêu thì lỗ" chả đúng gì cả. ko yêu đâu thể gọi là lỗ đc, chẵng lẽ trong tình yêu mà lại tính toán lỗ lãi, thiệt hơn hay sao, mình ko tin như thế gọi là yêu , ^^ có thể bạn cho rằng mình hâm nhưng mình muốn trả lời theo cách của mình hì ^_^ mình chẳng muốn khổ chẳng ,muốn lỗ nhưng mình vẫn muốn thử yêu xem ntn, dù có thế nào cũng vui vẻ vì mình đã "SỐNG VÀ YÊU HẾT MINH"

Mình lựa chọn " khổ". Khổ vì yêu và được yêu vẫn hạnh phúc hơn là không bao giờ yêu và được yêu. Có câu nói " AI chưa yêu thì chưa thành người". Thế mới biết nếu có yêu thì mới có thể niếm trải được mọi ngọt, bùi, cay, đắng của cuộc đời. Cứ yêu đi dù tình yêu có mang lại nỗi khổ đi nữa nhưng nếu yêu bằng trái tim chân thành thì rồi bạn cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình.