E đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm,ai có kinh nghiệm xin tư vấn giúp em với?
khi tôi wen pit em,tôi đã có cảm tình với em,tôi đã thick em ngay từ nụ cười đầu tiên mà em dành cho tôi,nụ cười đó đã khiến trái tôi sao xuyến,và bắt đầu 1 chuyện tình,1 chuyện tình thật buồn đầy nươc mắt. kể từ ngày tôi wen em cho tới bây giờ đã đc 1 năm 3 tháng,ngày mà tôi chính thức wen em,ngày ấy rất đặc biệt đó là ngày 8/3,1 ngày trời mưa phùn. và từ đó tôi và em đã làm bạn,và tình yêu đã đến với tôi,tình yêu đến quá bất ngờ,tôi đã yêu em từ khi nào mà tôi k hay biết. tôi đã hi vọng và mơ ước rất nhiều.cho tới 1 ngày,ngày mà tôi biết đc tôi chính là người thứ 3,trái tim tôi tan vỡ từ đó,sự thật đó làm tôi wa sốc,tôi dường như k chấp nhận đc sự thật ấy,tôi đã khóc,khóc rất nhiều.và tôi đã bắt đầu 1 chuyện tình đơn phương từ đó. tôi yêu em đơn phương đến mức âm thầm k nói đc lên lời,trái tim tôi đã lặng câm.
tôi và em cùng là sinh viên năm đầu,chúng tôi học cùng khoa nhưng khác lớp,hằng ngày đi học,ngày nào cũng thế ngày nào cũng vậy tôi rất mong đc trông thấy em,mỗi sáng tôi luôn đứng chờ ở 1 nơi,nơi mà tôi có thể quan sát nhìn thấy hình bóng of em rõ nhất. và rồi 1 ngày kia em cũng nhận ra rằng tôi yêu em,dường như em cũng đã nhận ra tình cảm chân thành of tôi. và rồi 1 ngày e cho tôi hay,rằng em đã quyết định chia tay với người yêu,vì lý do mẹ cấm k cho yêu tuổi 90,yêu nhau cùng tuổi sẽ khổ. 1 ngày kia em lại nói rằng tôi già dặn hơn người yêu cũ of em,và dường em đã quyết định đến với tôi nhưng tôi k hề hiểu,k hề biết gì. và tôi cũng đc nghe,đc thấy,đc biết có wa nhiều tin đồn k tốt về em(tôi cũng đã từng bắt gặp người yêu cũ,lúc mà em chưa chia tay,ngủ ở trong phòng em vào 1 buổi sáng sớm),sư thật tôi được nghe tôi đc thấy nó cứ ám ảnh trong tôi mãi,đã khiến tôi k tin em,tôi k dám tin tôi,tôi wa hụt hẫng,mâu thuẫn trong lòng khiên tôi đau khổ,k tài nào tôi thoát ra đc khỏi nỗi ám ảnh đó. tôi đã k hiểu đc em,tôi k biết phải hiểu e như thế nào? em nói với tôi "xin lỗi em chỉ là con đĩ" nhưng tôi vẫn cứ yêu em,tôi cố gắng chấp nhận(xin nói thêm tôi là chàng trai chưa bao giờ biết đc cảm giác ôm,hôn 1 ng c.gai nó như thế nào,đơn giản là tôi chưa từng làm chuyện ấy)tôi đã đến bên em nhưng mỗi lần tôi đến bên em thi tôi lại gặp chuyện mà lại khiến trái tim tôi lại đau,dường như em k tin tôi,e lại làm tim tôi đau. cứ thế,và rồi mỗi khi tôi gặp em,ở bên em tôi k thể nào nói đc lên thành lời nữa. những tin đồn mà tôi đc nghe,đc biết về em đã làm tôi k tin tôi,tôi k tin em tôi đã từng có hành động,lời nói xúc phạm tới em. tôi k hiểu em,tôi k tin em,tôi đã làm tổn thương em. giờ đây tôi đã biết,tôi đã hiểu em,tôi đã tán đổ em vậy mà trước kia tôi k hề hay biết gì. giờ đây tôi cũng biết em đã từng yêu tôi rất nhiều,em đã đợi chờ tôi suốt mấy tháng liền nhưng tôi đã k đến vì tôi k hiểu em.
và giờ tôi cũng biết em đã từng gấp tặng tôi 1000 con hạc giấy.1000 con hạc giấy đã gấp xong nhưng em chưa tặng đc cho tôi vì ngày đó tôi k tin em,tôi k hiểu em.tôi đã k nói gì,vì trái tim tôi cũng đã lặng câm mất rồi,tôi k thể nào nói đc lên thành lời nữa. tôi vẫn yêu em nhưng giờ đây mỗi khi tôi gặp em,tôi đến bên em tôi cũng lại k thể nào nói đc lên lời nữa.
vì thứ nhất: tôi đã k hiểu em,k tin em nên tôi đã từng làm tổn thương em,tôi đã làm em khóc wa nhiều,giờ tôi cảm thấy có lỗi khi ở,đến bên em tôi k đủ dũng cảm để đối mặt .
thứ 2: là giờ em đã chấp nhận là bạn gái,là người yêu of 1 người(1 ng bạn of a.trai cô ấy sinh năm 87,cô ấy và tôi đều sinh năm 90)người đó già dặn hơn tôi,hơn hẳn tôi về vật chất,có thể rồi em sẽ hạnh phúc,em sẽ wuên đc tôi. tôi dõi theo em và tôi biết em cũng đang vui vẻ bên người ấy.
tôi biết em(cô ấy)vẫn còn yêu tôi,tôi hiểu,tôi biết em vẫn đang chờ đợi và mong muốn tôi nói,muốn tôi hành động để giữ em ở lại nhưng tim tôi lặng câm mất rồi,tôi k nói đc.tôi k biết làm gì để giữ em ở lại.
em rất mong các anh chị hãy giúp ho cho em với! các anh chị hãy cho em một lời khuyên,1 ý kiến,xin hãy tư vấn giúp em!
em xin chân thành cảm ơn ạ!
hãy làm theo những gì trái tim bạn mách bảo ấy khi nào có kết quả báo mh mh có tính hơi tò mò hay xen vào chuyện của người khác 
bạn ơi còn chờ gì nữa hãy nói cho cô ấy những suy nghĩ của bạn ai cũng có 1 quá khứ ko tốt đẹp nhưng quá khứ chỉ là quá khứ cái chính là khi trở thành người yêu của bạn cô ta thế nào thôi nếu vẫn như thế thì ...hãy cứ sống hết mh vì tình yêu đi hy sinh vì tình yêu đi không đến lúc lại hối hận,trong ty niềm đau dữ dội là niềm đau nhung nhớ nhưng niềm đau lớn nhất là pải yêu trong vô vọng đừng như thế hãy nói cho cô ấy những cảm xúc suy nghĩ của mh như thế sẽ làm cho 2 người hiểu nhau hơn,tặng bạn bài hát này
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Cho-Nuoi-Tiec-Ly-Hai.IWZ97O07.html