
Tôi có thể yêu người đã có chồng ko?
Nhưng tôi cũng rất buồn nếu không lấy được cô ấy. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng rằng, nếu không đến được với nhau, cô ấy sẽ gặp một người đàn ông khác, tốt với cô ấy và có thể ở bên cô ấy... (người trong cuộc)

Chào bạn, mình xin được chia sẻ cùng tâm trạng với bạn vì mình là người có đồng cảnh ngộ với bạn.
Cũng như bạn, mình đang học năm thứ 5 y khoa, là con trưởng, được họ hàng gia đình, bố mẹ kỳ vọng rất nhiều. Mình quen cô ấy trong một tổ chức Thanh niên Phật giáo, cô ấy thật xinh và để lại trong tôi nhiều điều bí ẩn. Nhưng rồi hôm nay, cô ấy đã nói hết tất cả, phần vì muốn có sự chia sẻ, phần vì muốn tôi biết tất cả để có thể "rút lui", cô ấy đã từng có chồng, có 1đứa con trai 3,5 tuổi...
Nghe cô ấy kể mà tôi bất ngờ, hoang mang nhưng lại rất thương và giận... Tôi muốn xin 1 cơ hội có thể luôn bên cạnh, chia sẻ với cô ấy, tôi muốn là 1 bờ vai cho cô ấy có thể dựa vào, tôi muốn...
Tôi không biết phải làm gì nữa.....
Tôi biết tình yêu không nên xuất phát từ lòng thương hại,....
Tôi không biết có thể vượt qua được định kiến gia đình, xã hội không....
Tôi không biết có thể đối mặt với hiện tại, và tương lai không nữa... vì tôi vẫn còn chưa hoàn toàn tự lập
Tôi phải làm gì..............

Chúc hai bạn hạnh phúc!


Sẽ không thể có sự so sánh là người này hay người khác yêu hơn mà vấn đề quan trọng nhất là sự đồng cảm, thương yêu thật sự. Nếu bạn cho rằng bạn sẽ suốt đời yêu cố ấy thì tại sao không dám lấy tình yêu đó để biến thành hành động. Yêu không phải chỉ là tâm niệm mà phải là hành động, phải là hành vi, bạn ạ!
Biết rằng khó xử khi bạn được dòng họ đặt kỳ vọng nhưng còn kỳ vọng của chính bạn thì không đủ lớn, đủ mạnh sao? Không phải là chúng tôi muốn bạn ích kỷ và “cá nhân” mà chúng tôi muốn bạn phải cân nhắc và suy nghĩ thấu đáo. Đừng cho rằng bạn phải hy sinh mà bạn phải chọn lựa và sự chọn lựa này phải xuất phát từ trái tim và khối óc của bạn. Người ấy đã có gia đình, lớn hơn 4 tuổi, nếu bạn và người ấy đã ước lượng hết những gì là khó khăn trắc trở (kể cả từ phía gia đình)... vẫn có thể đến với nhau.
Nếu quyết định không thể đến và chấp nhận người ấy, hãy nhẹ nhàng rút lui để lòng người ta và chính mình thanh thản để cả hai còn sống một cuộc đời đúng nghĩa. Đừng nói rằng mình yêu nhau mà không thể đến với nhau, đừng chắc rằng mình sẽ yêu suốt đời vì điều ấy chỉ làm tổn thương người và tổn thương chính mình (dẫu ở thì hiện tại tiếp diễn hay thì tương lai).
Rất tiếc là bạn không cho biết tuổi cả hai nên chúng tôi cũng không biết bạn đã thực sự trải nghiệm, đã “chín” hoàn toàn trong suy nghĩ hay chưa nhưng tin rằng ít lời chia sẻ này sẽ làm cho bạn nguôi lòng và cân nhắc thêm để có quyết định sáng suốt.