
Có nên quay lại với người xưa?
Sao 1 thời gian chia tay, hơn 6 tháng nay, bỗng mình và anh ấy gặp lại, và,...
Cái gì tới cũng tới, mình và anh ấy lại hút vào nhau. Nhưng thái độ và cử chỉ anh ấy làm cho mình thấy rất không hiểu anh ấy muốn gì nữa. Có lúc anh ấy rất quan tâm mình, thường nhìn lén theo mình, mọi thay đổi hay cử chỉ lạ của mình anh ấy đều biết tới, nhưng cũng có lúc anh ấy xem tôi như 1 kẻ xa lạ, hoàn toàn không chú ý tới. Anh ấy cố lạnh lùng với tôi. Làm tôi thấy mình thật hụt hẫng, biết có người đang đeo đuổi tôi, anh ấy bảo em cứ làm những gì em thích. Nếu em thích thì em cứ chọn anh ta, anh ấy không hề tỏ ra ghen tuông bất bình. Thậm chí anh ấy còn tự tin nói với tôi rằng, em sẽ chẳng bao giờ bỏ được anh đâu.
Tôi thấy giận và tự ái lắm. từ ngày gặp lại nhau anh ấy không nói lời quay lại hoặc "anh còn yêu em". Mà mọi chuyện vẫn diễn ra như ngày chưa chia tay. Tôi hỏi anh đã quên mất là chúng ta chia tay rồi sao. Thì anh nói là đúng. Và khi tôi hỏi "bây giờ trong lòng anh, em là gì?" Anh bảo : em là người yêu của anh. Anh ấy lại vô tư nói chuyên với tôi như 1 người bạn bình thường. Cả tuần lễ anh ấy chẳng bao giờ gọi hay nhắn tin cho tôi. Tất cả những sự quan tâm anh đều chỉ thể hiện khi gặp lại tôi. Anh ấy hỏi hang rất nhiều đến nỗi tôi không kịp trả lời. Nhưng khi không gặp nhau thì anh ấy không liên lạc. 1 tuần lễ gặp nhau nhiều lắm cũng chỉ 1 lần. Mà lần nào cũng là tôi chủ động tìm anh, mà anh thì chẳng bao giờ tìm tôi cả, chỉ ngồi cơờ tôi hẹn anh thôi. Nếu tôi cứ ngồi yên thì không bao giờ thấy anh có động tĩnh gì cả.
Nếu đã không yêu nữa thì sao anh ấy còn lạ như vậy, đôi lúc tôi nhận thấy anh ấy buồn khi tôi lạnh lùng với anh ấy, nhưng khi tôi hỏi thì anh lại cười và bảo không có gì cả. Tôi thật sự rất mệt moỉ. Tôi có nên cắt đứt tất cả với anh hay quay lại với tình yêu đó?

Em dại rồi! Có lẽ việc hai người quoay lại em là người mong muốn hơn và em chủ động còn anh ta cũng đã thử nhưng không thấy có gì mới lạ nên có thái độ như vậy. Em hãy thôi hẳn anh ta và tìm một người tốt hơn anh ta đi.

Mik cũng là boy nên chắc mik hiểu chuyện này..theo mik cậu ấy làm ra vẻ lạnh lùng chỉ để xem thái độ của bạn như thế nào thôi..vỳ 2bạn đã chia tay 1lần nên cậu ấy cũng sợ nếu quay lại vs nhau mà lại để chia tay tiếp thỳ chắc cậu ấy "rớt"..thực ra trong lòng cậu ấy cũng rất yêu bạn nhưng cậu ấy đang thử xem thái độ của bạn đối vs cậu ấy ntn..bạn hãy đối vs cậu ấy bằng tất cả tấm lòng, t/y mà bạn có..đừng vỳ lòng tự trọng mà làm 2ng mất nhau thêm 1lần nữa..nếu cậu ấy huk chủ động thỳ bạn hãy chủ động..hãy đặt cậu ấy lên trên mik..hãy làm cho trái tim cậu ấy cảm thấy đc t/y từ trái tim bạn..
Chúc 2 bạn lại có đc nhau..

Trong tình yêu khó nói lắm bạn àh ! Ví dụ : 2 người đã chia tay nhau đc 2 năm nhưng khi gặp lại nhau thì lại thấy rất yêu thương nhau. Thậm chí còn quay lại với nhau và họ yêu nhau hơn trc' khi chia tay nữa. Nhưng trường hợp của bạn lại khác ! Vậy tại sao bạn không nói thẳng với anh ấy là Anh có thật sự muốn quay lại với em không ? và mục đích anh làm như vậy là có ý gì ? . Hay bạn sợ anh ấy tổn thương nên ko giám nói. ANh ấy lạnh lùng với bạn thì bạn hãy dứt khoát tất cả và hỏi thẳng vào vấn đề mà bạn thắc mắc thì bạn sẽ có câu trả lời của anh ấy thôi. Chúc bạn đi đúng hướng của mình