
Anh ấy "bận rộn" thật hay không hề yêu tôi?
Anh nói nhớ tôi, thậm chí yêu tôi nhưng chẳng bao giờ cố gắng để gặp tôi. Chúng tôi chỉ gặp nhau theo lịch của anh và thường là những cuộc gặp không hẹn trước.
Tôi vừa mới chấm dứt mối quan hệ với một người đàn ông sau 6 tháng yêu nhau. Nhưng trong lòng tôi vẫn có nhiều băn khoăn, thắc mắc. Tôi mong chuyên gia hãy làm sáng tỏ giúp tôi. Khi lần đầu gặp anh, tôi đã ngay lập tức bị cuốn hút và cảm thấy rất hợp. Khi ở bên anh, tôi cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái. Nhưng vấn đề ở đây là chúng tôi chỉ gặp nhau theo lịch của anh và anh thường không lên kế hoạch trước cho những cuộc gặp đó.Thật sự, tôi cũng rất bận, vừa phải đi làm vừa đi học, nhưng hành động của anh ấy khiến tôi nghĩ mình không phải là người quan trọng với anh. Chính vì thế, tôi đã quyết định chia tay. Một số người bạn của anh ấy nói anh ấy chỉ có ý định chơi bời với tôi nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Bởi anh ấy từng bảo tôi nghe điện thoại hộ mình khi tôi ngồi gần điện thoại hơn. Tôi biết chắc nếu yêu chơi bời, anh ta sẽ không bảo tôi làm thế.
Tuy vậy, tôi thật sự thấy buồn và vẫn băn khoăn không biết mình quyết định có đúng không. Anh ấy nói rằng nhớ tôi và rất thích tôi, thậm chí còn yêu tôi v.v...Tôi muốn biết tại sao anh ấy nói những điều đó trong khi chẳng cố gắng để gặp tôi thường xuyên?

Điều đầu tiên, tôi muốn nói với bạn là: Bạn đã quyết định đúng đắn. Một người đàn ông dù có bận rộn với công việc, học tập hay bất kỳ thứ gì thì cũng cố gắng dành thời gian cho bạn nếu anh ta thật sự yêu bạn và muốn có mối quan hệ nghiêm túc với bạn. Vì anh chàng này không có sự cố gắng nào để làm điều đó nên có thể khẳng định anh ta chẳng yêu bạn. Trên thực tế, một số đàn ông biết cần phải nói gì và làm gì để giữ được tình cảm của bạn và có thể quay lại khi cần thiết.
Mặc dù không muốn làm bạn buồn nhưng tôi vẫn phải nói rằng bạn không phải là người thực sự quan trọng với anh ta. Rất nhiều thứ khác đã được ưu tiên hơn bạn.
Qua những gì bạn kể, tôi không nghĩ anh ta có người phụ nữ khác hay đang lừa dối sau lưng bạn mà tôi cho rằng anh ta đã có những thứ mình muốn từ bạn nhưng lại không muốn đưa mối quan hệ này đi xa hơn. Anh ấy muốn giữ mối quan hệ với bạn để vẫn có thể gặp khi cần.
Mối quan hệ này đã không tiến xa hơn được bởi nó chỉ được “đầu tư” bởi một bên. Điều đó không có nghĩa anh ta không quan tâm hay không có tình cảm với bạn. Có thể sau 6 tháng yêu nhau, nếu anh ta thật sự muốn có một mối quan hệ nghiêm túc thì có thể mối quan hệ giữa bạn và anh ấy sẽ có những thay đổi.
Thông thường, có những người chúng ta nghĩ là thật sự hợp với mình nhưng trên thực tế đối phương lại không có cùng suy nghĩ như vậy. Điều đó chẳng bao giờ là dễ chịu nhưng bạn cần phải nhanh chóng chấp nhận thực tế và vượt qua bởi nếu không, bạn sẽ bỏ lỡ những cơ hội đang bước qua mình.