
Mình chia tay người yêu có là nhẫn tâm không?
Mình yêu H được 7 tháng rồi, thật sự mình yêu H nhiều lắm
Những ngày đầu yêu nhau rất buồn, H có kể cho mình nghe chuyện tình yêu đầu của H, Khi còn ở quê, H có tình cảm với 1 nhà sư và đã làm "chuyện ấy" với người ấy, đó là lần đầu tiên và sau lần đó H và người ấy ko gặp nhau nữa. Vì yêu H nhiều, mình chấp nhận chuyện ấy dù thật sự mình buồn lắm.
Mọi chuyện tưởng chỉ có thế thôi, nhưng sau khi yêu nhau vài tháng, mình cảm thấy H lạnh nhạt và hờ hững với mình. H học hành rất chểnh mảng, rất hay đi chơi qua đếm, mình gọi điện thì ko nghe máy, mình thấy H có nhiều tiền mua sắm toàn đồ đắt tiền mặc dù nhà H ko khá giá gì cho lắm, H đang là sinh viên nên bố mẹ chỉ cho ít tiền để tiêu thôi (cái này mình ko nói với H vì tế nhị lắm, chỉ cảm thấy có gì không ổn). Buồn nhất là cách đây vài tháng mình tình cờ đọc được tin nhắn H nói chuyện tình cảm, nói yêu một người, mình hỏi H giận ko giải thích gì, chỉ khóc, mình buồn nhưng nghĩ H nt với người kia nên ko hỏi gì nữa, ko trách chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ qua, hy vọng một ngày nào đó H hiểu tình cảm mình dành cho H và quên người kia đi. Nhưng ròi mình phát hiện ra rằng người mà H nhắn ko phải là vị sư H kể mà là một vị sư khác gần nhà H mới chuyển đến (ở thành phố).
Mình vẫn yêu H
Hôm qua mình đến chơi, H ko có nhà, bảo là đi sinh nhật bạn. thấy H để điện thoại ở nhà (đt số KM) mình đọc tin nhắn thấy H hẹn đi xem phim với 1 người. Các bạn ạ, đó lại là 1 vị sư khác không phải là 2 người trên
Có tin được không các bạn, mình phải nghĩ gì về H đây, trwóc đây bạn bè cùng phòng H nói, H ko yêu ai, chỉ thích chơi với các thầy sư thôi. Khi đó mình không nghĩ gì, chỉ nghĩ H ham mê Phật giáo, dù sao đó cũng là điều tốt. Vậy mà
Mình khó xử quá, bố mẹ H, gia đình, họ hàng, thậm chí hàng xóm của H đều rất quý mình, chuyện trên chỉ có 1 mình mình và H biết. Mọi người kỳ vọng vào mình lắm.
Hôm nay là tròn 1 năm ngày mình nhắn tin làm quen với H, tròn 8 tháng 2 người yêu nhau. Hôm nay mình đã nói chia tay, vì mình nghĩ rằng như thế là tốt nhất cho H, chỉ như thế H mới tìm được người H yêu thật sự , yêu đủ nhiều để quên hết chuyện cũ đi.
Nhưng thật sự chia tay H, để H sống như vậy mình kô yên tâm (giá như H yêu 1 người tốt cho H thì...) chia tay như thế có nhẫn tâm ko hả các bạn? mình phải làm gì để đưa H ra khỏi chuyện này.
Giúp mình với, mình mong nhận được góp ý chân thành của mọi người, đặc biệt là các cô, các chú lớn tuổi.
Cám ơn mọi người nhiều lắm.

mình nghĩ bạn ko nhẫn tâm j` cả.cô ấy ko biết trân trọng tình cảm của bạn như vậy cơ mà.cô ấy cũng ko quan tâm bạn nghĩ j` và làm j` cho cô ấy cả.ko nên giữ một ng ko yêu mjnh`.hãy để côaayu vs những j` cô ấy đã chọn.

Mình nghĩ ( sorry bạn cái nha , đừng hiễu lầm nha ) : H là Cave("21") sorry nha !
Chia tay sớm bót đau khổ bạn ơi !
Nếu H yêu bạn thì bạn hãy nói với H suy nghĩ của bạn !
Nếu bạn yêu H thật lòng thì hãy bỏ qua ! từ từ giả quyết vấn đề !
Theo mình tốt nhất là good bye là tốt nhất !
Nói chung là thời gian sẽ trã lời mọi câu hỏi !

Trời , tại sao lại như thế với sư. Mình nghĩ có lẽ chia tay là cách tốt nhất để bạn không phải suy nghĩ gì nữa. Còn để tốt cho bạn H đó bạn có thể khuyên H nên nhìn nhận lại sự việc mà H đang lao vào.