
Yêu nhau lâu mà chưa cưới liệu có bất chắc gì không?
Yêu nhau và đã “vượt rào”, khi sắp kết hôn thì gia đình có tang nên phải hoãn. Giờ đây, mối tình 10 năm của chúng tôi đang bị kẻ thứ ba đe dọa.
Chúng tôi quen nhau đã 10 năm, định sẽ kết hôn trong năm nay nhưng vì cả gia đình tôi và anh ấy đều có tang nên phải hoãn đám cưới đến sang năm. Cách đây ít hôm, khi chúng tôi vừa “quan hệ” xong, tôi rất ngạc nhiên khi thấy thái độ của anh ấy. Anh ấy tỏ vẻ rất căm ghét bản thân mình giống như anh vừa làm một điều gì đó rất tồi tệ với tôi vậy. Sau đó, anh ôm tôi và nói rằng anh ấy nghĩ chúng tôi cần giảm cường độ quan hệ xuống (nói ra cũng hơi xấu hổ nhưng chúng tôi “quan hệ” khá đều đặn, khoảng 2 lần/tuần, trước đây thậm chí còn nhiều hơn) vì anh ấy sợ tôi yêu anh ấy quá sẽ làm anh ấy sinh hư, cụ thể như là việc anh đã giấu tôi gọi điện thoại tâm sự với người con gái khác (đó là nguyên văn câu nói của anh). Tôi thực sự chưa hiểu rõ lắm về câu nói ấy nhưng tôi đồng ý với anh vì tôi nghĩ chúng tôi quen nhau lâu quá rồi nên đã quá quen thuộc và nếu cứ tiếp tục gượng ép thì khó có thể tiến xa hơn nữa, chúng tôi cần phải làm mới quan hệ của mình. Tôi rất yêu anh ấy nên không bao giờ muốn mất anh và anh ấy cũng nói rằng trong tim anh ấy không có người con gái nào khác ngoài tôi, anh không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ tôi để theo người con gái khác và tôi tin điều đó vì tôi cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi. Liệu những quyết định của tôi như thế có đúng không? Để làm mới quan hệ của mình tôi cần phải làm gì? Trong thời gian quen anh tôi hầu như không có các mối quan hệ bạn bè thân thiết nào cả, tôi chỉ có mình anh, liệu đó có phải là một trong những lí do khiến mối quan hệ chúng tôi xấu đi?

Bạn thân mến! Yêu nhau đến 10 năm mà chưa cưới và vẫn giữ được mối quan hệ bền chặt như bạn hiện nay quả thật là hiếm có. Bởi vì hôn nhân còn ràng buộc nhau bằng nhiều thứ nhưng tình yêu chỉ có một sợi dây ràng buộc duy nhất, đó là tình yêu. Nếu bạn để cho sợi dây ấy yếu đi hay chùng xuống thì nhất định điều đó sẽ đe doạ mối quan hệ của bạn. Trong thời gian chưa cưới, “ván chửa đóng thuyền”, tất cả những đôi trai gái yêu nhau đều phải chấp nhận “cạnh tranh” với các đối thủ khác, đó là điều tất nhiên. Nếu cứ đinh ninh rằng hai người đã yêu nhau, đã hứa hẹn thì chắc chắn tình yêu sẽ bền vững mãi 5 năm 10 năm cho đến khi nào điều kiện kết hôn thuận lợi thì đó là điều rất sai lầm. Bởi vì trong thời gian người ta hàng ngày tiếp cận bao nhiêu đối tác khác rất có thể có người hơn bạn mặt nọ mặt kia, vì bạn đâu có hoàn hảo và trên đời cũng không có ai hoàn hảo. Và họ bị sức hút về phía khác là điều không có gì lạ. Đáng tiếc là khi phát hiện ra điều đó, nhiều người không tự xem lại bản thân mà quay sang tìm mọi cách ngăn chặn kẻ thứ ba kia chứ không tập trung “gia cố” mối quan hệ của mình. Thí dụ như bạn đã “vô tình” kiểm tra điện thoại của anh ấy, “vô tình” tra hỏi về mối quan hệ của anh ấy với những người khác đến nỗi anh ta phải gọi điện cho cô kia rồi đưa máy cho bạn nói chuyện. Đó là những việc làm đẩy mối quan hệ đến chỗ căng thẳng, tình yêu suy giảm đi và kẻ thứ ba trở nên đầy sức mạnh, đang ở thế thắng. Muốn giành lại người yêu, củng cố mối quan hệ của bạn, bạn hãy đừng làm gì để anh ấy ghét. Những việc làm nói trên của bạn, đàn ông rất ghét. Và trái lại hãy làm những gì mà anh ấy thích, ít nhất cũng cảm thấy dễ chịu thì anh ấy sẽ gắn bó với bạn hơn và kẻ thứ ba kia dần dần sẽ bị đẩy lùi. Hãy hình dung bạn yêu anh ấy, cô kia cũng yêu anh ấy, hai người đang kéo ở 2 đầu cái sào, ai kéo khoẻ thì thắng nhưng tiếc thay bạn không kéo mà hình như bạn đang đẩy. Nếu cứ tiếp tục làm thế có thể người thua sẽ là bạn. Điều đáng lưu ý nữa là bạn không nên “ngâm” tình yêu quá lâu đến hơn 10 năm vì những lý do mà ai cũng có thể gặp, nếu bạn không muốn lập kỷ lục về độ dài của tình yêu trước kết hôn.