
Có nên yêu bạn trai cũ của bạn thân?
Em là một đứa mập mạp, hơi xấu xí nên từ xưa đến giờ em nghĩ chẳng ai thèm yêu em đâu nhưng bây giờ em đang rất rối bời, mong các anh chị cho em những lời khuyên chân thành nhất!
Em cũng không nghĩ gì cả. Đột nhiên tối hôm sau anh ấy nhắn tin cho em nói là thích em, và ngỏ lời muốn em làm bạn gái anh ấy. Em rối bời và không biết phải làm sao? Hàng ngàn câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu em ngay sau đó. Lúc đó em hứa với anh ấy là đợi em thi tốt nghiệp xong sẽ trả lời, thực sự em cũng không biết nên làm như thế nào cho phải. Chuyện xảy ra khoảng 2 tuần trước kì thi tốt nghiệp lớp 12.
Bây giờ đến hẹn phải trả lời rồi mà em đang rất lúng túng và bối rối. Mong các anh chị cho em một lời khuyên.

Bạn thân mến,
Điều đầu tiên mình muốn nói với bạn rằng: tình yêu - đôi khi - không xảy đến theo cái cách mà ta mong chờ nó. Và tình yêu luôn tìm đường đến với những trái tim trong lành.
Trong phần đầu thư bạn có nói rằng mình là một cô gái mập mạp, hơi xấu xí. Mình thực sự không tin điều này sẽ khiến "không ai thèm yêu bạn". Có thể về hình dáng bạn hơi mập, nhưng bạn duyên dáng, vui vẻ và tốt bụng. Khi bạn thân của bạn bị tai nạn, bạn cũng đã đến thăm ngay.
Nhìn lại mà xem, bạn cũng đã giúp bạn trai cũ của bạn mình đi thăm cô ấy. Khi anh ấy không chịu vào, bạn cũng lại là người vào thăm bạn của mình lần thứ hai. Thật khó để không cảm thấy yêu mến và dễ chịu khi ở bên cạnh một cô gái dễ thương như thế.
Việc có một người con trai ngỏ lời yêu bạn không có gì là quá khó hiểu. Khác chăng chỉ vì anh ấy đã từng yêu bạn thân của bạn.Mình không rõ mối quan hệ đó kéo dài bao lâu, đã kết thúc lâu chưa và vì sao? Nhưng nếu mọi chuyện đã xảy ra lâu rồi và bạn của bạn cũng đã có người yêu mới, thì việc anh ấy ngỏ lời với bạn không có gì là đáng trách. Mỗi người đều có quyền tiếp tục cuộc sống của mình sau mỗi đổ vỡ.
Điều bạn cần quan tâm bây giờ không còn là việc anh ấy có phải là bạn trai cũ của bạn thân mình nữa hay không? mà là anh ấy là người như thế nào? Anh ấy có phải là một người con trai tốt, anh ấy có hợp với bạn hay không, và bạn có thật sự cảm mến anh ấy không?
Bạn nói rằng mình "Không biết phải làm thế nào cho phải" - sự thực là bạn chỉ cần làm điều gì đúng với trái tim mình mách bảo thôi. Anh ấy cũng sẽ không trách bạn nếu bạn thành thực với lòng mình.
Đã đến hẹn bạn phải trả lời anh ấy rồi. Nhưng cũng đừng thúc ép mình quá nếu bạn không muốn. Câu trả lời với anh ấy lúc này không bắt buộc là "Có" hoặc "Không". Bạn có thể cần thời gian, cần nhiều thời gian hơn nữa để hiểu mình và anh ấy. Nếu anh ấy yêu bạn thực sự, anh ấy sẽ chờ đợi được đến khi nào bạn đã sẵn sàng để nói "Có" hoặc "Không"
Chúc bạn hạnh phúc nhé!
(Theo 2Sao)