
Đó có phải là tình yêu?
Mình và cô ấy quen nhau được gần 3 tháng...Nhưng 3 tháng đó,mình đi chơi với cô ấy không quá 15 lần.chỉ là nhắn tin và gọi điện..Nhưng thời gian gần đây chúng mình thường hay đi chơi với nhau nhiều hơn..
.Mình để ý từ lúc quen đến giờ em chit duy nhất nhận được 1 dòng tin nhắn quan tâm "Đi đường cẩn thận nha T,về nhà Nhắn tin cho N" chỉ 1 lần khi chúng mình đi chơi về hơi trễ..Và thời gian gần đây cô ấy lên lớp quen 1 người con trai.Khi mình giả vờ đề cập chuyện đó thì cô ấy bảo là bạn thân và kể cho mình nghe về ngừoi đó.Vậy là mình tin nhũng lời cô ấy nói Vì mình Rất yêu người đó.Khi mình tỏ vẻ không thích cô ấy và người con trai kia đi với nhau
.Nhưng thời gian gần đây thì mình không còn gì nữa ,dù mình càng nói không thích bao nhiêu thì cũng không có chịn gì xãy ra .Đó có phải là tình bạn..Khi những đứa bạn của mình bảo " Ngừoi mình yêu sắp bị thằng đó cướp" Nó như 1 mũi kim đam nát tim..Kể từ đó mình quan tâm và chú ý 2 ngừoi hơn.Dù thế nhưng mình và cô ấy vẫn nt với nhau nhưng k như lúc xưa
.Rồi đến lúc khi không còn chịu được cảm giác đau đớn kia thì mình đã buôn tay.mình nhắn tin với cô ấy.."Thời gian qua T đã cố làm tất cả chỉ được đến bên N . T không thể chịu được khi nhìn N đi với 1 ngừoi con trai khác.Nếu N không có tình cảm và ý định quen T thì thôi T nghĩ chúng ta nên dừng lại tại đây ! Điều này sẽ tốt cho cả N và T nữa! T xl vì k thể bên N quan tâm,lo lắng N được nữa! T xl N nhìu lắm " ...Dòng tin nhắn đó đã làm cô ấy khóc lần thứ 2 .Lặng im ,tối hôm sau cô ấy nhắn tin cho mình " T xem N là gì ? Là thứ đồ chơi .Khi nhớ đem ra còn khi k thích thì thôi ! T kok nghĩ cho N " ..Đọc xong dòng tin nhắn đó mình không biết cô ấy đang suy nghĩ cái gì ? Mình chấp nhận
.Nhưng nêu cô ấy có tình cảm với mình thì hãy chứng minh cho mình thấy " Sao cứ mãi đi với ngừoi con trai đó " làm 1 việc mà bất kì 1 ngừoi khi yêu nào cũng không thích "" .Thế là thời gian 1 tháng trôi qua kể từ ngày đọc tin nhắn đó
.Thời gian 1 tháng đó như 1 thử thách và cũng là khoảng thời gian mình thấy đau và mệt mỏi nhất..hằng ngày đi học mình vẫn tra con tim khi nhìn cảnh 2 người đó đi với nhau....Rồi 1 tối khi nhận 1 tin nhắn đó là của cô ấy. " ..........N buồn quá T ơi . "không biết trả lời sao .. Mình im lặng và ngai mai tin nhắn thứ 2 lại đến.." Sao T kok nhắn tin lại .Trong mắt T ,N đáng ghét thế sao ? " ..Mình không biết phải lơ đi hay cố gắng níu kéo nỗi đau lại..Và mình cũng đã nhắn tin trả lời ...........Nhưng từ đó mỗi lần cô ấy nhắn tin cho mình thì mình vẫn trả lời 1 cách tẻ nhạt...Và đến bây giờ mình thật sự đau lắm,,rất đau ..Thời gian qua nhưng mình vẫn yêu cô ấy rất nhiều..Dù không bên cô ấy,không là ngừoi quan tâm ,lo lắng nhưng chỉ cô ấy là ngừoi mở cửa trái tim mình,,và mãi mãi như thế ...........
Không biết cô ấy đang ngĩ gì ? Xem mình là tình bạn hay tình yêu ? Sự phân vân thế đã khiến mình thêm hận bản thân mình vì không cố giữ thứ mình yêu thương nhất !!!
Hiện giờ mình rất buồn mong sự chia sẽ cùng mọi ngừoi !! Thanks nhiều vì đã đọc và chia sẽ nhé !!

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/album-hot/nhac-viet.20.html
Mình nghĩ bạn nên thẳng thắn với lòng mình hơn một chút, như vậy tốt hơn là bạn đặt ra câu hỏi: "Liệu đó có phải tình yêu ?". Bạn yêu cô ấy thật lòng như vậy, sao bạn không một lần đối diện mà nói ra hết tất cả (sẽ có trọng lượng hơn là những dòng tin nhắn đấy). Mình tin rằng khi nhìn thẳng vào mắt của cô ấy mà nói ra những gì bạn nghĩ, bạn sẽ nhận ra nhiều điều có ích đây. Mình cũng đang yêu, mình hiểu mà. Mình chỉ biết góp ý vậy thôi !
Chúc bạn sẽ có được tình yêu như mình mong muốn !

minh nghi co ay bat dau quan tam den cau rui do. dung de dah mat co ay rui phai hoi han. dung the ma tinh yeu la cho di khong can nhan lai cau yeu co ay co ma hay mang lai hanh phuc cho co ay di. dung dung lai khi ban van muon di tiep. hay cu yeu khi anh mat ai do van muon du chan ban

mình cũng là con gái nên mình nghĩ và chia sẻ với bạn không biết là có đúng không. mình tin là cô ấy có tình cảm với bạn đó. nếu là bạn bè thì cô ấy sẽ không nt lại với kiểu như 2 người là người yêu như thế này đâu.
Nếu N không có tình cảm và ý định quen T thì thôi T nghĩ chúng ta nên dừng lại tại đây ! Điều này sẽ tốt cho cả N và T nữa! T xl vì k thể bên N quan tâm,lo lắng N được nữa! T xl N nhìu lắm " ...Dòng tin nhắn đó đã làm cô ấy khóc lần thứ 2 .Lặng im ,tối hôm sau cô ấy nhắn tin cho mình " T xem N là gì ? Là thứ đồ chơi .Khi nhớ đem ra còn khi k thích thì thôi ! T kok nghĩ cho N " ..
"N buồn quá T ơi . "không biết trả lời sao .. Mình im lặng và ngai mai tin nhắn thứ 2 lại đến.." Sao T kok nhắn tin lại .Trong mắt T ,N đáng ghét thế sao ? " ..Mình không biết phải lơ đi hay cố gắng níu kéo nỗi đau lại..Và mình cũng đã nhắn tin trả lời ...........Nhưng từ đó mỗi lần cô ấy nhắn tin cho mình thì mình vẫn trả lời 1 cách tẻ nhạt...Và đến bây giờ mình thật sự đau lắm,,rất đau ..Thời gian qua nhưng mình vẫn yêu cô ấy rất nhiều..Dù không bên cô ấy,không là ngừoi quan tâm ,lo lắng nhưng chỉ cô ấy là ngừoi mở cửa trái tim mình,,và mãi mãi như thế ..........."
còn khi buồn bản thân mình cũng có thể chia sẻ với người bạn trai thân thiết nhưng bạn thân thì sẽ có cách khác. bản thân bạn không muốn là bạn thân của cô ấy mà sao bạn không dũng cảm nói lên tình cảm của mình đi
cô ấy buồn và người cô ấy muốn chia sẻ là bạn, nhưng bạn lại giả vờ lạnh nhạt khi nt với cô ấy. bạn dối lòng mình cảm giác đó không có dễ chịu chút nào cả. sao bạn không hẹn gặp và nói tất cả cho cô ấy những gì bạn đang nghĩ trong lòng đi. cố lên.
chúc 2 người vui vẻ và có mối quan hệ như mong muốn nhé!

Trả lời này: Bạn cho hỏi có game nào cho máy cảm ứng như là Nokia 5233 không
Mà đùa chút thôi thế sự quan tâm của cô ấy chỉ có thế thôi à. mình cũng như bạn ngày trước cũng yêu một người nhưng không dám nói ra, sau đó cô ấy yêu người khác nhưng phép lạ là bây giờ cô ấy là của mình rồi,nhưng theo mình thì cô ấy đã nhắn tin cho bạn như thế rồi :N buồn quá T ơi . "không biết trả lời sao .. Mình im lặng và ngai mai tin nhắn thứ 2 lại đến.." Sao T kok nhắn tin lại .Trong mắt T ,N đáng ghét thế sao ? " ..Mình không biết phải lơ đi hay cố gắng níu kéo nỗi đau lại..Và mình cũng đã nhắn tin trả lời ...........Nhưng từ đó mỗi lần cô ấy nhắn tin cho mình thì mình vẫn trả lời 1 cách tẻ nhạt.
Như thế theo mình thì cô ấy là quan tâm đến bạn rồi, người ta đã chia sẽ nỗi buồn với bạn mà bạn lại trả lời tin nhắn cho người ta một cách lạnh nhạt, điều đó chứng tỏ là bạn đang tỏ ra khinh bỉ và không để ý đến nỗi buồn của người ta. Mình chỉ biết nói vậy thôi chứ, tất cả là ở bạn. Ma mình có đứa bạn cùng lớp tâm lí lắm, những tình huống của mình toàn là nó đưa cho nếu có gì cần tư vaasn thì PM nhá. PP chúc 2 người tốt đẹp