
Làm gì với bạn trai hay hứa lèo ?
Bạn trai mình có 1 tật mình rất bực mình là hứa lèo . Vd đã hứa tối wa chở mình đi chơi nhưng đến tối lại gọi điện thoại cho mình và nói a đag ở chỗ abc....xyz . Thật sự mình cảm thấy rất là bực bội . Mình rất là ghex những người thất hứa . Theo các b bây giờ mình phải làm sao ? Chia tay hay là góp ý thẳng { mình cũng đã nói thẳng rất nhiều lần và người ấy cũng nhận lỗi rồi xin lỗi nhưng cuối cùng đâu vẫn vào đấy } . Với lại bạn trai mình có rất là nhìu tật như chơi bida , cá độ đá banh ,.....và rất trọng bạn bè . Vậy mình phải làm sao bây h .

Ta cũng dựng chuyện hấp dẫn rồi rủ rê tham gia,để xem bị hứa lèo anh ta có nổi nóng ko ? Mở miệng trách là phản pháo cho thấm thía. Thật khó nhưng goodbye cho xong vi ngày kia hết tiền cá độ thì hắn sẽ đem bạn ra cá luôn đấy !
Chúc bạn thanh công !

Bạn nên nghiêm túc nói chuyện với anh ấy 1 lần,nói hết những gì bạn nghĩ và yêu cầu anh ấy tôn trọng bạn hơn,đã hứa thì phải làm chứ thất hứa như vậy là không tôn trọng bạn tí nào hết,còn những tật xấu của anh ấy sẽ khó thay đổi lắm,nhưng bạn nên kiên trì khuyên anh ấy từng ngày xem sao,nếu anh ấy yêu bạn thật sự thì sẽ tôn trọng bạn và có phần nào thay đổi nhưng nếu sau tất cả những gì bạn làm mà "đâu vẫn vào đấy" thì hết thuốc chữa rồi.
Chúc bạn may mắn!

Bạn thử làm giống bạn ý một lần đi, cho bạn ý leo cây, đến lúc bạn ý tức điên lên thì bạn nói về suy nghĩ của bạn lúc như vậy xem. Nếu ko được thì chia tay đi, bạn ý nhiều tật wa'!