
Cô ấy có còn yêu mình không?
mình và bạn giá đã wen nhau được gần 3 năm rồi sau khi tốt nghiệp mình phải đi làm xa nên khoản nữa tháng mình mới về thăm bạn gái được. tháng đầu tiên đi làm mình về thăm cô ấy rất nồng nhiệt với mình . nhưng từ khi bạn gái mình đi làm đc một tuần thì cô ấy đã thay đổi hẵng cụ thể là cô ấy nói dối mình liên tục và ít nhắn tin cho mình, càng ngày cô ấy càng dành ít thời gian cho mình thâm chí hứa đi chơi với mình rồi cô ấy cúp máy không ra gặp mình . mình chạy kiếm vào tới nhà thì người nhà nói là đi làm rồi vào công ty thì nói cô ấy nghỉ nguyên ngày. chiều tới mình đt đc cho cô ấy thì cô gấy bảo rằng mình bệnh nằm ở nhà. nếu nằm ở nhà thì cũng phải báo cho mình biết chứ đằng này cúp máy làm mình lien lạc không được. mình rất giận chỉ nói " em đối xử với anh thế sao" thì cô ấy bảo anh suy nghi lại đi nếu đc thỉ wen tiếp. mình cảm thấy cô ấy không còn coi trong tình cảm nửa phải chăng cô ấy đã có người khác nên chuyên chia tay cô ấy nói ra ma không thấy kho chịu. mình hỏi cô ấy có bạn trai khác rồi đúng không cô ấy nói không. mình nên làm sao đây ? hiện tại lòng tin của mình về cô ấy không còn nữa vì cô ấy nối dối mình quá nhiều và cô ấy không còn coi trong lời nói của mình như trước nữa . mình có nên wen cô ấy tiếp hay không. hiện tại mình không biết làm sao mong các bạn giúp mình với. mình rất thương bạn gái mình nhưng cô ấy đã làm mình rất đau lòng

Gửi gấm bạn!
Tình yêu thì cần có sự vun đấp tình cảm mỗi ngày, mà bạn đi làm xa nên 1 ngày tình cảm giữa 2 người dần dần sẽ thay đổi theo thời gian bởi cô ấy đang cô đơn một mình và rất muốn mình có 1 người quan tâm, bạn hãy dành thời gian cho cô ấy nhiều hơn để tình cảm có thể ngày càng gắn bó hơn trước, cuối từng hãy tạo cho bạn ấy có 1 không khí sãng khoái như xem phim có như zậy 2 người sẽ cảm thấy hp hơn. Chúc bạn sẽ tìm lại tình yêu từ cô ấy

Chào anh,
Đầu tiên em nghĩ đến giả thiết rằng "công việc làm cho người ta mệt mỏi" nhưng em thấy không hợp lý lắm.
Là con gái, em nghĩ người ta cần một vòng tay. Đi làm nếu vất vả, họ sẽ càng cần đến người yêu ở bên để nâng đỡ, chia sẻ.
Cô ấy còn yêu anh không?
Câu hỏi đó để cho khái niệm nó trả lời.
Uh.
Tình yêu có nhiều cách định nghĩa. Theo em, yêu thực sự là một cam kết có chọn lựa, là chấp nhận một người mình luôn nhớ nhung và yêu mến với mong muốn mang lại cho anh ấy (hoặc cô ấy) những gì tốt đẹp nhất. Yêu cũng là tin tưởng và gắn bó với người mình yêu, chấp nhận người ấy..
Bạn gái anh hiện không làm được gì cả...
Chắc một cuộc sống mới đã làm cô ấy đổi thay..
Việc cô ấy nói với anh với thái độ bất cần không thể hiện được sự tôn trọng. Đàn ông cần được tôn trọng (không có nghĩa họ bị coi thường) và anh thì mất đi cái sự cần thiết đó..
Nếu cô ấy yêu anh, cô ấy đã quên đi cái anh cần.
Anh nên nói chuyện thẳng thắn để cô ấy cũng thẳng thắn với anh...