VicoTas
Câu hỏi
avatar khocthet
31/05/2013 11:16

Chia tay bằng cách im lặng! Đàn ông và sự im lặng ?

Em và bf giận nhau đã gần 1 tuần rồi, từ hôm giận anh ấy chẳng nói năng gì cứ im lặng hoài, em cũng đã chủ động bắt chuyện và xin lỗi nhưng người ta nói đang mệt chưa muốn nói chuyện với em và em cảm nhận đc ngừoi ta vẫn đang còn giận em nhiều nên cũng ko nói đc gì nhiều (onl ạ ). Sau 2 năm yêu nhau đay là lần giận lâu nhất của 2 đứa. Em thật tình không hiểu được sự im lặng đáng ghét này của người ta, ko biết người ta cần thời gian suy nghĩ hay người ta muốn ra đi trong im lặng vì ko muốn làm tổn thương mình ?? Yêu người ta rất nhiều Em thất sự thấy chơi vơi với sự im lặng này. Mọi người cho em xin lời khuyên với. Em có nên gọi diện hay hẹn gặp người ta ko hay cứ cho người ta bình yên thời gian này ạ em buồn lắm, buồn lắm



Danh sách câu trả lời (7)
avatar ZiMaNo1 31/05/2013 11:16

 Theo như chính kinh nghiệm của mình đã từng trải qua chuyện này thì rất có thể người yêu của bạn muốn tìm sự ra đi trong im lặng đấy, anh ấy không nói vì nghĩ bạn sẽ tổn thương. Mặc dù có đau buồn thì bạn cũng phải cố gắng chập nhận, vì trước sau gì có thể bạn sẽ mất anh ấy đấy. Bạn hãy nhớ rằng, nếu không phải là của mình thìdùcó cố gắng níu kéo thế nào cũng không thể quay trở lại như lúc ban đầu được! Cố gắng vượt qua bạn nhé!

avatar topdaica000 31/05/2013 11:16

"Đôi khi rời xa một người mình yêu, ko hẳn vì đã hết yêu người ấy, có khi lại chính vì quá yêu, yêu nhiều đến mức họ ko muốn khả năng có thể làm tổn thương bạn sẽ xảy ra. Mà lý do nhiều lúc lại xuất phát từ chính bạn... 


Hãy nghĩ đến những khác biệt, những sự "chênh" nhau trong tính cách của 2 người, đã bao giờ bạn làm anh ấy tổn thương, rồi lại làm lành cho qua, rồi bạn lại vô tình lặp lại điều đó.. Đã bao giờ anh ý yêu cầu bạn thay đổi cách cư xử, suy nghĩ gì đó, mà bạn coi là "xời, chuyện đó thì có gì đâu", và bạn cứ thế hồn nhiên cho qua, ko để lại chút vướng bận...Mình biết, khi con gái yêu thì mọi sự đều thật đơn giản, họ nghĩ có tình yêu thì có thể vượt qua được bất cứ những khác biệt, những khó khăn nhỏ nhặt nào. Họ suy nghĩ thế, nhưng lại ko bao giờ để ý xem, những điều họ coi là nhỏ nhặt, thì anh ý có coi là nhỏ nhặt ko. Những câu gợi í, trách móc khéo của anh í, có bao giờ bạn ngồi và suy nghĩ xem mức độ nghiêm trọng của nó...? 

Nếu tất cả những điều trên đã từng xảy ra, thì phải chăng có một khả năng, anh ý rời xa bạn khi vẫn còn yêu, chỉ vì anh ý nhìn thấy trước được, có những điều rất nghiêm trọng với anh ý trong tính cách, cách cư xử của bạn ( những điều bạn ko muốn hay ko thể thay đổi được ), những điều mà sau này sẽ làm anh ý tổn thương thêm nhiều lần nữa trong sự hồn nhiên vô tư của bạn. Và anh ý biết rằng, anh ý sẽ ko bao giờ hết yêu bạn, nhưng cũng nhìn thấy được rằng, sớm muộn gì bạn cũng làm anh ý phải tự rời xa... 

Nên có lẽ rời xa bạn là một cách tôn trọng, một cách để yêu bạn. Bằng cách đó, anh ý sẽ ko làm bạn tổn thương khi rời xa bạn trong những hoàn cảnh muộn màng, ko thể sửa chữa ( như đã cưới, có con ), đồng thời, bạn ko phải thay đổi con người thật của chính bạn, con người mà anh ý nghĩ sẽ ko bao giờ thay đổi. Vậy thì thay vì thay đổi bạn, anh ý chọn giải pháp ra đi để bạn có cơ hội tìm được một người có thể hòa hợp và chấp nhận con người, tính cách thật bây giờ của bạn..."

im lặng là 1 cách từ chối phũ phàng nhất là con gái lại càng hay nghĩ suy linh tinh nhưng đã yêu thì phải chấp nhận im lặng đồng nghĩa với việc không còn yêu nữa bạn ạ.

avatar Bluestar 31/05/2013 11:16

 Mình ước đàn ông trên đời làm được như câu mình đọc được đâu đó: Hãy ra đi bằng cách bạn đã vào trái tim người khác. Em vẫn đang đau khổ có lẽ vì em ấy luôn dằn vặt bởi câu hỏi : Tại sao?, và ý nghĩ: Anh ấy đã rất yêu em, và em đã yêu anh ấy rất chân thành.

Để làm gì nữa?

Nếu thực sự anh ấy LÀ MỘT NGƯỜI TỬ TẾ, thì sẽ ko cư xử như thế em ạ. Đơn giản thế thôi. Em đừng nghĩ về những gì đã qua, những hạnh phúc đã có, tự hỏi lòng anh ấy yêu em, anh ấy là người tốt, sao anh ấy có thể im lặng như thế, cư xử như thế. Vô ích thôi, vì những ý nghĩ đó KHÔNG GIÚP GÌ EM CẢ.

Mình ko có mối tình 2 năm như em, có lẽ ko hiểu hết nỗi đau của em hiện tại. Nhưng mình cũng từng gặm nhấm những kỷ niệm đẹp để tự hỏi tại sao tại sao. Vô ích thôi. Khi người đàn ông đã thực sự muốn từ chối tấm chân tình của mình theo cách mình ko mong muốn, thì thôi, ko tiếc. Đời còn dài lắm.

Mình vừa đọc lại mấy topic cũ của mình. Buồn cười quá. Ra là cũng một thời gian ngắn trước đây thôi mình đã từng bị tổn thương vì một thứ cảm xúc rất vị tha mà nhiều người phụ nữ có: sợ làm tổn thương người khác. Phụ nữ thường vị tha với đàn ông quá mức cần thiết em ạ. Hãy tha thứ cho anh ta, mỉm cười, ngẩng đầu và tin là mình xứng đáng được nhiều hơn thế. Có thể là nếu mình trong hoàn cảnh của em chưa chắc mình đã làm được. Nhưng tin mình đi. Mình cũng là một người đa cảm. Nếu em cố gắng ko để những cảm xúc tiêu cực điều khiển mình, thì một lúc nào đấy em sẽ thấy những tình cảm cảm xúc từng có trong em với một ai đó thật là nhạt hoét.

Dù người đàn ông đó có tốt đến mấy, có tuyệt đến mấy, mình có yêu đến mấy, thì khi đã làm mình tổn thương, là ko xứng đáng với mình, thế thôi

avatar banlaban3 31/05/2013 11:16

Ko biết các bạn thì sao, chứ mình thì thấy trai hay gái, muốn chia tay cũng rất khó xử. Nếu gặp mặt nói chuyện rõ ràng chắc gì đối tượng đã chấp nhận, sẽ nài nỉ, đề nghị cho cơ hội... vâng vâng... Nên thật tình mà nói, nếu thật sự muốn chia tay, chỉ có cách là... im lặng và tránh luôn, chứ còn gặp là còn ko dứt ra được. Về phía con trai, theo mình biết (dù có thể ko phải là tất cả), thường ko muốn nói chia tay trước, vì ko muốn thành ra "đá" 1 cô gái, nên nhiều ng chọn cách dãn dần ra, để cho cô gái chán trước và sẽ đề nghị chia tay, thế là họ rút. Có những trường hợp, cô gái ko nhận ra điều đó, vẫn cố gắng níu kéo, và tình trạng trở nên miễn cưỡng, tới 1 lúc quá giới hạn chịu đựng, kết cục còn bi thảm hơn nữa. Nên theo cá nhân mình, giữa 2 ng yêu nhau, nếu ng đề nghị chia tay là con gái thì chàng trai có thể níu kéo đc, chứ ng đã muốn chia tay là con trai sẽ khó níu kéo lắm và tốt nhất là đừng cố gắng níu kéo làm gì. Có ng trước khi cưới, chàng trai đã có thái độ muốn dãn ra nhưng cô gái này ko hiểu hoặc ko muốn chấp nhận, vẫn đi đến hôn nhân, để sau đó đám cưới rình rang xong rồi, bà con 2 họ vui mừng tưng bừng rồi, thì anh ấy vẫn tìm cách ra đi, cô gái vì cố gắng níu kéo, gặp phải anh chàng nhu nhược nữa, thế là thành ra hôn nhân gãy đổ, tự dưng thành mất 1 lần đò. Có cô thì nghe nói đến chia tay đòi tự tử, làm anh chàng kia sợ quá, ko dám chia tay, đành quen cầm chừng, dù tình cảm đã lạt lẽo lắm rồi. Làm vậy có phải khổ cho cả 2 không?

Đàn ông khi vẫn còn yêu người con gái, họ không im lặng, mà sẽ lên tiếng trước, đó như là một phần bản năng của phái mạnh. Mình cũng từng thấy những người rất nhát gan, nhưng khi yêu thực lòng, họ không cam chịu..., còn im lặng quá lâu rồi, thì nên mặc định là...tự hiểu.

Chỉ có ở một số phụ nữ, bản tính thiếu rõ ràng, nên mới hay mập mờ thôi. Đó lại là một chuyện khác mà chúng ta nên bàn ở một tô píc khác chăng ?

avatar deviant 31/05/2013 11:16

mình im lặng được để ngta suy nghĩ thì tốt bạn ạ, dù biết điều này khó khăn lắm phải k

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
vietnamconnection Cô ấy có còn yêu mình không?

Đăng lúc: 11:16 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Liệu em có thai hay không ?

Đăng lúc: 11:16 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để giữ được người mình yêu?

Đăng lúc: 11:15 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên quay lại với người yêu cũ?

Đăng lúc: 11:15 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

NgocUk Em đã yêu người có vợ !

Đăng lúc: 11:15 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Dấu hiệu nào cho biết nàng muốn hẹn hò?

Đăng lúc: 11:15 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Đó có phải là tình yêu?

Đăng lúc: 11:15 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Vì sao cô gái không muốn chàng trai công bố tình yêu của họ với mọi người?

Đăng lúc: 11:15 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Ngô Minh Tùng minh da doc tin nhan cua ban gai la sai phai ko ah ?va ban gai muon chia tay ve viec nay ! xin cho em cach giai quyet ah

Đăng lúc: 11:15 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

dang duc thang Quên di quá khứ, đón nhận tình yêu mới minh phải làm sao đây?

Đăng lúc: 09:56 - 13/07/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tình yêu đơn phương, phải làm sao đây ?

Đăng lúc: 11:15 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm gì với bạn trai hay hứa lèo ?

Đăng lúc: 11:15 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên cho người yêu đi nghỉ mát với công ty hay ko ?

Đăng lúc: 11:15 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Xin các bạn hãy đọc hết câu chuyện tình của tôi và cho tôi lời an ủi, tôi đang rất đau buồn và tuyệt vọng?

Đăng lúc: 11:15 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Mạnh Linh Em phải làm gì khi hay bị "say nắng"?

Đăng lúc: 11:15 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để tôi có thể đến với anh ấy?

Đăng lúc: 11:15 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để xoá hình ảnh người yêu cũ trong đầu bạn trai?

Đăng lúc: 11:15 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Vinh Con gái yêu nhiều thì sẽ bị phụ tình đúng ko?

Đăng lúc: 11:15 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Đây có phải là yêu đơn phương không ?

Đăng lúc: 11:14 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

MrTien Người ta đã trả lời mình rằng chỉ coi mình là bạn thân thôi.Mình phải làm sao bây giờ?

Đăng lúc: 11:14 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip