
Liệu có phải em đã bị lừa tình không, bây giờ em phải làm sao?
Bọn e mới gặp nhau 3 ngày thôi nhưng tình cảm của em đối với anh ấy rất khác với những người em đã gặp. E nghĩ đó là tình yêu. và em đã làm chuyện đó với anh ấy, đó là lần đầu tiên em làm chuyện đó và anh ấy cũng biết. Nhưng sau hôm đó anh ấy ko còn liên lạc gì với em nữa và em cũng vậy vì em sợ nếu mình chủ động liên lạc thì anh ấy sẽ nghĩ mình cần họ quá vả lại nếu ngta yêu mình thì sẽ chủ động hỏi thăm mình. thế nhưng đã gần 1 tuần trôi qua rồi chẳng thấy tin tức gì cả, liệu rằng đó có phải là em bị lừa ko? đó ko phải là t/y đúng ko? đó chỉ là sự thoả mãn của anh ấy thôi! Cõng em trên bờ hồ, ngắm trăng ngắm sao, và nói những lời ngọt ngào yêu thương nhưng sao em nghĩ lại thấy giả rối quá! bây giờ em phải thế nào đây?

Bạn ơi.bạn đã bao nhiêu tuổi rồi. theo mình đó không phải là tình yêu đích thực,vì khi mình yêu thì sẽ quan tâm,có trách nhiêm với nhau.nhưng ơ đây người đó lại không chủ động liên lạc với bạn.chứng tỏ người đó không thực sự yêu bạn,mà người đó chỉ muốn tìm sự thỏa mãn nơi bạn thôi.nhưng thế nào thì bạn cũng nên liên lạc với ng đó để 2 bên có thể hiểu rõ quan điểm của nhau hơn.chúc bạn luôn vui vẻ,luôn tìm thấy niềm vui nơi cuộc sống,đừng bi quan ban ạ.

hjx, sự thật mất lòng, câu trả lời là có, chắc bạn cũng bít câu trả lời rồi nhưng cố hy vọng thêm để nếm thêm đau buồn mà thôy, tốt nhất giờ bạn cứ nt hỏi người đó thế nào mới bít dc, nhưng bài viết của bạn cũng đủ để nói lên câu " anh không cần em nữa, em đã bị lừa tình "
chúc bạn may mắn lần sau ( chú ý đừng vội mắc sai lầm như lần này nữa nha, mình khuyên bạn lần làm tình típ theo tốt nhất là để đến đêm tân hôn bạn à )