
Mình có nên hỏi anh ấy về người bạn gái cũ của anh ấy ko?

Hii, mình là con trai, nói chung cũng đã gọi là biết yêu.
Về câu hỏi của bạn thì mình có ý như này:
Nếu thật sự bạn chỉ muốn hỏi giống như quan tâm chia sẽ thì cũng nên, nhưng nên tìm cái khơi chuyện để anh ấy tự nói thì tốt hơn, qua đó bạn có thể biết được là anh ấy có muốn chia sẽ chuyện đó với bạn không. Còn nếu bạn muốn hỏi để rồi biết và rồi đau buồn hay khó chịu thì tốt nhất là không nên.

Theo mình bạn ko nên hỏi vì đấy chỉ là một quá khứ đã qua,ko nên nhắc lại biết đâu đấy là một nỗi buồn của người bạn thương,như zạy bạn sẽ vô tình chạm vào nỗi đau ấy.cứ sống hạnhu phúc cuộc sống hiẹn tại của hai bạn đi,mình biết bạn rất tò mò về người quá khứ nhưng hãy kìm nén một chút như zậy biét đâu sẽ hay hơn,hãy cho người kia của bạn có một quá khứ bí mật riêng của người ấy,nếu như quá khứ ấy ko có gì thì sau này sẽ người kia sẽ tự động kẻ cho bạn nghe thôi và mình tin sẽ có thêm một câu nói:nhưng bây giờ người hiện tại người anh ấy thương là bạn và bạn sẽ là số một.hihihi chúc vui nha.
cuộc sống đôi khi có một chút kìm nén,một chút chờ đợi ,một bí mật sẽ thú vị hơn.

Ai cũng có quá khứ và những điều bí mật, có thể khi yêu người ta nghĩ rằng yêu là cái gì cũng phải nói cho người mình yêu biết nhưng điều ấy không cần thiết bởi vì cái quan trọng là lúc này người ta đối xử với mình như thế nào, có chân thành có quan tâm tới mình thật sự hay không hay chỉ là lấp chỗ trống?Nếu anh ấy tự nói ra cho bạn biết người yêu trước của anh ấy với một giọng bình thản thì lúc đấy bạn có thể hỏi những điều mà bạn vẫn thắc mắc trong lòng.Còn anh ấy không nói nghĩa là anh ấy muốn chôn sâu quá khứ dù lúc đấy nó đẹp hay xấu thì cũng đã là quá khứ rồi, nhắc lại chỉ gợi thêm nỗi buồn cho nhau mà thôi.vì vậy theo tớ bạn không nên hỏi.
Chúc bạn mọi điều tốt lành

Không nên bạn ạ. chuyện đã qua rồi nên để cho nó qua. nếu như anh ta có những kỉ niệm rất khó quên với người trước liệu bạn có muốn những kỉ niệm đó trỗi dậy?