
Tôi phải chọn ai và phải làm gì với cả 2 người ấy?
Cách đây 8 năm tôi đã quen với anh A, quen được 1 năm tôi chủ động chia tay. Nhưng 7 năm sau đó vì sự thúc đẩy của gđ và do tình cảm của anh A đv tôi quá sâu nặng, tôi đã chấp nhận quay lại với anh (trong suốt time chia tay anh vẫn yêu và chờ đợi tôi quay về). Nhưng quen gần 1 năm tôi lại chủ động chia tay, anh A đã rất đau khổ. Sau đó, tôi đã quen với anh B, làm cùng cơ quan tôi, tôi rất yêu anh và anh cũng rất yêu tôi, chúng tôi quen nhau 2 năm và hiện nay đang tính tới hôn nhân. But gđ tôi thì lại muốn tôi lấy anh A, vì "lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu"(ba mẹ tôi rất thương anh A). Riêng tôi, tôi yêu anh B but anh B lại không chăm sóc, quan tâm tôi nhiều như anh A - nói đúng ra tôi yêu anh B nhiều hơn anh ấy yêu tôi, còn anh A lại quá yêu tôi và chăm sóc tôi rất mực, anh vẫn chờ đợi tôi, thật lòng tôi cũng còn tình cảm với anh A (ko hiểu là tình yêu còn sót lại hay là tình thương hại nữa). Nếu tôi lấy anh B không biết anh A sẽ ntn nữa, tôi sợ anh sẽ tuyệt vọng và ...còn nếu tôi quay lại với anh A thì anh B cũng vậy (Vì anh B cũng rất yêu tôi). Tôi đang rất đau đầu. Tôi ko hiểu nổi mình nữa,tôi ko biết nên chọn ai? các bạn ơi, giúp tôi với, hãy cho tôi lời khuyên.

Mình rất mơ hồ về cái câu mà bạn nói với anh B là :"Riêng tôi, tôi yêu anh B but anh B lại không chăm sóc, quan tâm tôi nhiều như anh A - nói đúng ra tôi yêu anh B nhiều hơn anh ấy yêu tôi" và "Vì anh B cũng rất yêu tôi).". Vậy có nghĩa tình yêu mà anh B giành cho bạn cũng đủ làm bạn cảm nhận được sự hạnh phúc rất mực? Thật ra theo như bạn nói thì theo mình ở bạn lý trí và tình cảm đang rất đấu tranh không hơn kém nhau...Vậy nên điều mà bạn nên làm bây giờ là phải dung hòa được giữa lý trí và tình cảm, khi bạn nhận ra được làm theo con tim hay cái đấu là hạnh phúc với bạn hơn thì bạn hãy quyết định. Hôn nhân là chuyện của cả một cuộc đời mà, đừng vội vàng! Chúc bạn thành công, hạnh phúc với lựa chọn của mình!