VicoTas
Câu hỏi
avatar docnhatvonhi
31/05/2013 11:19

Cảm giác chán ngày càng tăng, Tần số xuất hiện cảm giác này ngày một nhiều......chán....haizzz....?

k0 cần thận là biến thành stress......Làm gì cho bớt chán nhỉ....haizzzz !!!..



Danh sách câu trả lời (2)
avatar truongson 31/05/2013 11:19

Chào bạn! Thật đúng là không ai không có cái cảm giác chán chường dù nhiều hay ít!

Cái cảm giác ấy thật đáng ghét biết bao! Chẳng ai muốn sở hữu nó, nhưng cuộc sống là thế! ít nhiều mốic chúng ta đều có những khoảng thời gian mệt mỏi chán chường, bởi cuộc sống đâu hoàn hảo như chúng ta mong đợi.Mứcđộ hạnh phúc hay khổ đau do mỗi người cảm nhận. Thế nên theo mình để vượt qua cái cảm giác đó, trước hêt bạn phải chấp nhận rằng chính mình là một thành viên của xa hội, sống và tồn tại trong xã hội ấy, nên tất nhiên những căng thẳng mà bạn gặp phải là không thể tránh khỏi....Và bạn hãy học cách cân bằng nó bởi những suy nghĩ tích cực hơn, ví dụ bạn có thể "nhìn lên mình chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống chẳng ai bằng mình"....Hạnh phúc và thành đạt đó là diều ai cũng ao ước, mình tin chắc không ngoại trừ bạn?vậy tại sao bạn không cho rằng hạnh phúc bấy giờ của bạn truớc hết là vượt qua cái cảm giác chán chường ấy bằng chính những suy nghĩ tích cực của chính bạn nhỉ? Hihi...hãy tích cực tham gia giao lưu với các mối quan hệ bên ngoài để tăng thêm những niềm vui. đừng tự đặt áp lực cho mình bạn nhe! hãy thoải mãi với những thất bại hay sai sót để có kinh nghiêm sủa chữa và thực hiện tốt hơn cho những dự định tiếp theo!

Chúc bạn thành công!

 

avatar honghiquan 31/05/2013 11:19

Tôi nghĩ bạn cũng giống như tôi trước đây, cảm giác của bạn sao mà giống tôi thế. Có nhiều lúc tôi muốn bỏ nhà đi đến một nơi nào đó để sống mà không gặp phải những người xung quanh không phải suy nghĩ nữa. Nhưng rồi cuộc đời của tôi cũng tốt đẹp bạn ạ. Không ai thương mình và hiểu mình hơn mình. Chỉ có mình mới làm thay đổi chính mình thôi.

Cuộc sống vốn là vô thường, con người chịu sự tác động của vạn vật xung quanh. Mỗi người là một phần của xã hội và có những đóng góp khác nhau. Tôi không phân tích gì nhiều về nguyên nhân của bạn, tôi chỉ nghĩ là bạn đã mất niềm tin vào chính bạn thôi. Điều bây giờ bạn cần phải làm là chơi một môn thể thao nào đó. Bạn có thể tập yoga, ngồi thiền, hay chạy bộ mỗi buổi sáng. Việc này tuy đơn giản nhưng hiệu quả lắm đấy. Bạn cũng nên tham gia vào các đoàn thể, giúp đỡ những trẻ em nghèo khó... Bạn sẽ thay đổi cuộc đời theo một hướng tốt đẹp. Chúc bạn thành công.

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Có nên giữ lại số điện thoại của người cũ ko?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Em và cô ấy đã xxx, nhưng bây giờ đã chia tay? Liệu có thể quay lại với nhau?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Đức Vân Tôi có nên gặp mặt người tôi yêu không?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có Phải Tình Đầu Là Tình Chia ly

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Ai có cách để tăng thêm sự lãng mạn cho những buổi hẹn hò cùng bạn gái hông ?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Củ Chuối Làm sao để người con trai yêu minh?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình thấy cuộc sống hiện đại làm cho tình yêu dễ tan vỡ hơn vì những người yêu nhau không còn có nhiều thời gian dành cho nhau nữa.?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nếu ''yêu hết mình'' thì liệu có giữ đc người yêu ko?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để dừng lại khi tiếp xúc với bạn trai cũ?

Đăng lúc: 21:24 - 25/06/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để yêu không “vượt ngưỡng”?

Đăng lúc: 11:18 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Vinh Phải làm gì khi người yêu đặt ra quá nhiều điều kiện bắt mình chấp hành đúng.tớ cảm thấy như mình đi quân đội quá ! giúp tớ nhé ????

Đăng lúc: 11:18 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình có nên hỏi anh ấy về người bạn gái cũ của anh ấy ko?

Đăng lúc: 11:18 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Không hiểu anh ấy nghĩ gì nữa?

Đăng lúc: 11:18 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Bỏ qua tất cả để đến với tình yêu, thậm chí cả đứa con thơ của mình. Đó là tình yêu kiểu gì?

Đăng lúc: 11:18 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có phải con trai ai cũng như thế?

Đăng lúc: 11:18 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tôi nên tiếp tục yêu cô ấy hay từ bỏ ...?

Đăng lúc: 11:18 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Manh Linh Mẹ chồng tương lai đối phó như thế nào

Đăng lúc: 11:18 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để biết được người bạn gái cũ có ý muốn quay lại với mình, nối lại duyên xưa ?

Đăng lúc: 17:46 - 23/06/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình có nên chia tay với cô ấy không???

Đăng lúc: 11:18 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

MrTien Cuộc đời và lòng người thay đổi có phải chung quy tại cái nghèo?

Đăng lúc: 11:18 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip