
Mình và anh ấy yêu nhau và quyết định đi đên hôn nhân nhưng mẹ anh ấy đi xem tử vi không hợp nhau minh rất buồn
Mình và anh ấy yêu nhau và quyết định đi đên hôn nhân nhưng mẹ anh ấy đi xem tử vi không hợp nhau minh rất buồn, có lẽ bọn mình chia tay
Sao cuộc sống cứ phải có quan niệm đó, yêu rồi chia tay không hợp nhau thi thầy cung phán trả tốt đẹp gì mà sau này sảy ra chuyện thi mình cung sợ đổ lỗi hết cho mình lắm
mà mình sinh năm 1988 Anh ý sinh năm 1983 mình cứ nghĩ là hợp nhau , mà thầy bói lại bảo không hơp , Sự đời sao phức tập thể

Sao bạn giống mình thế. Đúng là các cụ già, toàn quan niệm này nọ, có những đôi xem bói tuổi tác, mệnh, rồi chọn ngày đẹp, giờ đẹp... thế mà lấy nhau về đánh nhau như cơm bữa, rồi li dị đầy rẫy.
Người xưa đã có câu: Người tính không bằng trời tính. Mình cũng không phải là phủ nhận tuyệt đối nhưng mình nghĩ đi xem để biết thế thôi chứ đừng tin một cách mê tín như thế.
Hai đứa mình ko hợp tuổi, chỉ hợp mệnh thôi, mẹ anh ấy không đồng ý cho lấy nhau, cấm luôn cả qua lại yêu đương, nhiều lúc cũng nản lòng lắm, nhưng kể cũng buồn cười, cứ lúc người này nản thì người kia lại an ủi động viên, chứ giả dụ cả 2 cùng nản một lúc thì chắc là tiêu rùi
Và đến bây giờ bọn mình đã yêu nhau được hơn 3 năm, mẹ anh ấy giờ cũng ko phản đối nữa, mình có thể đến nhà chơi và ăn cơm cùng thoải mái rồi
Nói chung là cần phải có thời gian, chỉ cần 2 người đồng lòng là đc. Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn
Cố lên bạn nhé!