VicoTas
Câu hỏi
avatar m0zjlla
31/05/2013 11:20

Em không biết làm thế nào để quên, và chỉ mong được nhìn thấy anh ấy

Chào cả nhà.

Hiện tại, e đang rất rối bời, em như người mất hồn í, chả làm đc việc gì cả. Câu chuyện của em, có lẽ chả phức tạp như các anh chị trên wtt, nhưng không hiếu sao, e ko thể vượt qua đc.

Em quen anh đc bốn tháng thì anh í ngỏ lời và em đồng í. Hồi mới giai đoạn cưa cẩm, em thấy ngày nào a cũng gọi điện, nhắn tin, có nhưng hôm bọn em buôn đt khoảng hơn tiếng.

Từ hồi yêu em, số lượng, thời gian gọi cho em ít hẳn, có chăng cũng chỉ là 5-10ph. Mới đầu em cũng thấy lạ,nhưng nghĩ là anh bận nên cũng bỏ qua. Dần dần, được khoảng 4 tháng, thì có những lúc phải 4 ngày anh ko hề liên lạc với em. Em cũng thắc mắc lắm, có hỏi anh " Anh ko nhắn tin, đt mà ko thấy nhớ em a? " . Anh trả lời " anh có, nhưng a k nói ". Em cũng chán, vì ngày nào em cug chờ đt, tin nhắn suốt. Em yêu anh í nhưng vẫn có tự trọng của em, chả nhẽ suốt ngày tự nhắn tin hỏi han, để lâu dần anh í lại quen.

Hồi bọn em đc 6 tháng, có những lần anh í hẹn hn đi chơi, xong lại bảo bân, rồi lại bảo sang ngày mai. cứ thế từ thứ 2 đến thứ 5, hẹn đi hẹn lại. ( đã nhiều lần xảy ra việc này ).Em giận quá, hỏi là anh í ko coi em là cái gì a? tại sao tất cả mọi thứ xong hết thì mới nghĩ đến em thế? Thực sự lúc đó e rất giân, ko biết là em có nói sai ko. Rồi bọn em giận nhau 1 tuần, thời gian đó em đi Sầm Sơn, vậy mà anh í cug ko nt, hỏi han gì. Khi về, em gọi điện bảo em gặp anh 1h thôi, xong em sẽ ko làm phiền anh nữa. Đấy chỉ là em trêu, ko ngờ anh tưởng e định chia tay, chỉ nhắn lại bảo là " anh biết em định nói gì, nhưng mình ko nên gặp nhau nữa" Em giải thích là tại sao mình chia tay dễ dàng thế a, mới có chút thử thách thôi mà. Rồi em gọi điện, lần này anh lại nghe điện thoại luôn. Em nghĩ bọn em giận nhau là do anh sai,thế mà để lâu quá ko làm lành, một phần vì nhớ, phần lại sợ mình nói gì sai, nên em làm lành trước. Nhưng thiết nghĩ, anh quá đáng quá, ny đi hẳn 1 tuần mà ko thèm hỏi han, có mệt k, đi an toàn nhé etc...Nghĩ trách vì thấy cái tôi của anh cao qua, hay là do anh ko khéo nói nên ko biét phải nói gì làm lành với em,nhưng mà e vẫn bỏ qua.

Rồi bọn em cứ " êm đềm " như thế. 1 năm trôi qua, anh í vẫn đều đặn ko nt 4,5 ngày. Em hỏi thì vẫn bảo là yêu, là nhớ. Ở bên cạnh a, em vẫn thấy anh nhìn em nồng ấm lắm.Bọn em vừa kỉ niệm 1 năm yêu nhau xong. Sau đó khoảng 2 tuần, anh đến cty đón em do 2 đứa đi may áo đôi, rồi ăn xong về luôn. Lần sau thì cũng đưa em đi uống nước, rồi lại bảo anh mệt, mình về nhé. Nói thật, e thấy yêu nhau mà nhìn nhau, đến cầm tay em cũng phải đưa sang tự nắm tay anh í,ôm em 1 cái cũng ko có trong 2 lần gặp ( khoảng thời gian phải đến gần nửa tháng ), em mới bảo anh í ra sau nhà nc. Em lại hỏi anh nhớ em ko, yêu em ko " ANh vẫn trả lời là yêu, nhớ. Rồi em trách anh ích kỉ ,em mà mệt thì đi chơi với anh, em vẫn thấy vui và đỡ mệt hơn. Thế mà anh cứ kêu mệt lại đòi về.

Anh là con út, nhà cửa lại khá giả, yếu nên mẹ ko bắt làm gì cả. Nói thẳng ra thì anh là công tử bột ạ. Em trách anh í ích kỉ cũng vì lí do này, ko bít lo lắng, nghĩ cho cảm giác của em. Lúc ấy, em thực sự thất vọng lắm. Em hỏi lại " anh có nhớ em ko. xa nhau lâu thế mà a chẳng ôm e đc 1 cái là thế nào " Rồi anh trả lời " anh cũng ko biết anh có yêu em ko, ,lúc đầu thì có " Hic, câu trả lời này thì em cũng đã hiểu rồi. E bảo nếu mình ko yêu nhau nữa, thì chia tay, hoặc là bon mình suy nghĩ 1 tháng rồi xem lại thế nào". Bọn em nói thêm 1 vài câu nữa, thì anh nói " em thì sôi nổi, anh lại quá trầm, chúng mình ko hợp nhau ", " Tức là chug mình chia tay phải ko anh " . Thực sự lúc ấy em cảm tháy như mất cái gì lớn lắm, em bảo hay là mình làm lại từ đâu đc ko anh " thì anh nói mình xa nhau một thời gian để anh và em cùng cân nhắc đã.

Sau đó, chúng em về nhà, 2 ngày sau, em hỏi anh có câu trả lời chưa, a ko nhắn lại. 5 ngày sau, em lại hỏi. anh cũng ko trả lời. Rồi em giả vờ nhắn " em đang ở dưới nhà anh, em sẽ đợi đén khi nào anh ra" . lúc í là 9h, đến 10h e gọi thì a đã tắt máy.EM gọi điện cố định, mẹ anh í nghe máy, nhưng gọi anh nghe thì anh ko xuống. Thực sự khi ấy em ko thể khóc, giả sử mà em đến đó chờ, thì e phải đợi anh í 1h30'. Ny mình lại để cho mình đợi như thế này mà ko thấy đau lòng sao. Lúcấy ,e thấy sao a là con trai mà còn hèn thế, hơn cả con gái ý chứ.

1h đêm, anh nhắn lại cho e: " anh và em ko nên gặp nhau nữa, tc của a giờ đã khác đi rùi, a đã ko còn yêu e nữa, a rất rất buồn ". E bảo a cho em gặp 1 lần để nói rõ ràng, để em ko cảm giác anh là ngừoi đàn ô chỉ biết trốn tránh, anh cũng ko gặp.

Chuyện này tương tự như cái hồi 6 tháng, nhưng cái mà em thấy thất vọng nhất là anh để em đợi ơ ngoài mà ko ra.
Em qđ là thôi, ko nghĩ nữa , nhưng nói thì dễ làm thì khó. hàng đêm, em vẫn nghĩ và khóc một mình, em hay lôi ảnh trong đt ra, chỉ là nhìn thôi cho đỡ nhớ. 2 tuần trôi qua mà em vân chưa thể cân bằng lại.

Anh là một người rất ngoan, hiền và giản dị, và không khéo nói hay có thể nói là vụng. Phải mỗi cái là vô tâm vơi em, và hình như có thể em cảm nhận đc anh ko phải là chỗ dựa vững chắc cho em. Bọn em yêu nhau hơn 1 năm, hồi tểt em có hỏi là có về nhà chuc tết 2 gia đình ko, thì anh lại trả lời là tết năm sau. Em cũng hơi phân vân nhưng thấy có vẻ anh yêu mình ko phải vớ vẩn thì cứ từ từ cũng đc ( anh sinh năm 85, em sinh năm 88 )

Nhưng nghĩ là 1 chuyện, em thì vẫn yêu anh lắm. Em định 1 tháng suy nghĩ, ổn định lại, gặp anh xem như thế nào? ko biết em có đang làm đúng ko, em thực sự ko muốn chia tay câm lặng thế này, em muốn gặp 1 lần nữa, xem anh í nhìn em ra sao, có âu yếm nữa ko, biết đâu....

Em đang rất bế tắc, mong anh chị cho em lời khuyên



Danh sách câu trả lời (3)
avatar bucophi 31/05/2013 11:20

Mình cũng cho một chàng tương tự như thế này nghỉ òi, Tuy nhiên Chàng ấy cũng không quá đáng như chàng của bạn! Chàng cũng tình cảm thương yêu mình song nhiều khi biểu hiện kiểu vô tâm kinh khủng lắm,
Tính Chàng như vậy, tính mình thì hay nghĩ xa , nghĩ cho cuộc sống sau này mình có thể chịu đựng một người chồng như thế với tính cách như thé không ?
Khi yêu đã không đc rùi thì sau này là Vợ Chồng bạn còn khổ hơn .
Cho nên dù bùn lắm ý,cũng khóc, cũng đau, hụt hẫng, trống trải lắm nhé, Nhưng mình cũng quyết địnhh chia tay đó bạn ạ!
Thời gian sẽ làm bạn lấy lại đc cân bằng thôi, bạn đừng có tư tưởng "Cố đấm ăn xôi" Hay hy vọng gì về Zai này nữa, khi đó bạn sẽ thấy thoải mái hơn nhìu ! Sau này lại vui vì đã thoát khỏi ý chứ,
hơ hơ! Còn nhiều Zai rất Ngon ở ngoài nhé !

Ngô Minh Tùng TungZiMa 31/05/2013 11:20

Mong bạn đừng buồn và sớm vượt qua đc chuyện này. Theo mình thì cậu bạn của bạn cũng là ng tử tế, ở chỗ cậu ấy chưa chắc chắn tình cảm của mình thì chưa có hành động gì gần gũi quá (theo bạn kể là không ôm, ko biết có hôn ko? :Drooling: ). Mình nghĩ thế này, ban đầu cậu ấy thích bạn và cưa cẩm bạn thông qua việc nhắn tin, điện thoại, đến khi cưa cẩm xong rồi, tiếp xúc với nhau, có thể cậu ấy nhận thấy có nhiều điểm ko hợp, khó tiến xa, nên chỉ dừng cầm chừng ở đấy, mà làm trai thì ko nên nói lời chia tay trước, nên cậu ấy có ý đợi bạn nói ra trước. Mình nghĩ vậy vì theo ng iu mình kể thì anh ấy cũng từng cưa cẩm rất nhiều cô để tìm hiểu (lần lượt, chứ ko phải cùng 1 lúc bắt cá 2-3 tay), nhưng thấy chưa chắn chắn về tình cảm thì hoàn toàn giữ chừng mực về cái khoản gần gũi, để nếu có gì thì còn có đường rút. Lý do là vì: lỡ sau này có con gái thì còn "để đức cho con". Là con gái, có lẽ chúng mình nên tập chấp nhận chuyện, sau khi kưa cẩm, trong quá trình tìm hiểu có thể ko đi đến một kết thúc có hậu mà đứt đoạn sớm, âu là do 2 ng ko phải dành cho nhau, hãy để thời gian làm nguôi ngoai, mình sống ko có gì phải hổ thẹn rồi sẽ gặp đc ng tốt là của mình thôi.

avatar khangvip 31/05/2013 11:20

Có một điều mình rất nể ở bạn, đó là sức chịu đựng của bạn LỚN QUÁ. Con trai vô tâm ko thiếu, ny mình cũng là một ví dụ, nhưng nếu như đã yêu rồi thì dù vô tâm đến mấy cũng không thể đến mức bỏ quên ny của mình suốt bao nhiu ngày mà ko hỏi han gì như thế được.

Mình hiểu tâm trạng của bạn bây giờ, khi đã đặt tình yêu vào một ng thì luôn muốn sẽ có được một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc bên ng đó, nên sẽ ko cam tâm nhìn mọi thứ rời bỏ mình đi như vậy. Nhưng bạn cần tỉnh táo nhìn vào biểu hiện và thái độ của đối phương. Mình dù sao cũng là con gái, cũng cần phải được yêu thương, quan tâm và chiều chuộng, ko thể cứ mãi chạy theo dỗ dành và đeo đuổi một ng con trai thờ ơ và có cách cư xử trẻ con như thế được. Khoảng thời gian 2 bạn bên nhau chưa đủ nhiều để bạn cảm thấy mệt mỏi, nhưng rồi lâu dần, liệu bạn sẽ chịu đựng được mãi hay không?

Thêm một lý do nữa, cách cư xử của anh chàng này rõ ràng có vấn đề khi anh ta luôn lẩn tránh bạn trong những trường hợp mà 2 ng cần phải nói chuyện rõ ràng với nhau. Có khi nào bạn nghĩ anh ấy từ lâu đã có ng con gái khác, và bạn chỉ là một nhân vật phụ trong lòng anh ấy thôi ko? Và nếu thật sự có chuyện ấy, thì chắc bạn cũng đã biết mình phải làm thế nào. Còn nếu không, mình có thể khẳng định với bạn rằng anh bạn này từ lâu đã ko còn yêu bạn như bạn nghĩ đâu. Chẳng ai yêu mà lại có thái độ như vậy cả.

Và cho dù thì những lời khuyên có như thế nào thì quyết định vẫn là ở bạn. Lời khuyên của mình là bạn đừng níu kéo nữa, hãy để mọi thứ trôi đi trong im lặng đi, cũng chẳng cần nc rõ ràng với anh ấy nữa mà làm gì cả, anh ấy thực sự ko xứng đáng với tình cảm của bạn đâu.

Tặng cho bạn 4 câu thơ này để cho bạn thêm sức mạnh nhé:

Em muốn hát trong những ngày khắc khoải
Một cọng rơm buộc lấy mảnh mây trời
Đừng cố giữ những gì còn sót lại
Không thuộc về mình, có níu cũng vuột thôi!

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Link Pro nào biết địa chỉ trà sữa trong buồng ở gần khu vực quận 7 không ?

Đăng lúc: 11:20 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Đức Cảnh Mình bị chậm kinh hơn 1 tuần dùng que thử báo 2 vạch nhưng lại ra huyết là sao?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Mạnh Linh Tôi phải làm gì với "tình yêu trên mây" này đây???

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Hoài Nam (Nam Tước) Tôi phải chọn ai và phải làm gì với cả 2 người ấy?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để thoát khỏi cảm giác thất tình?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để biết người đó thích mình ?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình và anh ấy yêu nhau và quyết định đi đên hôn nhân nhưng mẹ anh ấy đi xem tử vi không hợp nhau minh rất buồn

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Sau khi hết kinh được 6 ngày thì em QHTD liệu có thai không ?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tôi biết tôi là người đồng tính, liệu tôi có tìm được hạnh phúc?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cảm giác chán ngày càng tăng, Tần số xuất hiện cảm giác này ngày một nhiều......chán....haizzz....?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên giữ lại số điện thoại của người cũ ko?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Em và cô ấy đã xxx, nhưng bây giờ đã chia tay? Liệu có thể quay lại với nhau?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Đức Vân Tôi có nên gặp mặt người tôi yêu không?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có Phải Tình Đầu Là Tình Chia ly

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Ai có cách để tăng thêm sự lãng mạn cho những buổi hẹn hò cùng bạn gái hông ?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Củ Chuối Làm sao để người con trai yêu minh?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình thấy cuộc sống hiện đại làm cho tình yêu dễ tan vỡ hơn vì những người yêu nhau không còn có nhiều thời gian dành cho nhau nữa.?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nếu ''yêu hết mình'' thì liệu có giữ đc người yêu ko?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để dừng lại khi tiếp xúc với bạn trai cũ?

Đăng lúc: 21:24 - 25/06/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để yêu không “vượt ngưỡng”?

Đăng lúc: 11:18 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip