VicoTas
Câu hỏi
Mạnh Linh thieugia88
31/05/2013 11:19

Tôi phải làm gì với "tình yêu trên mây" này đây???

Tôi đang ở trong một tình yêu trên mây???

 

Tôi người VN, anh người Thái Lan. Tôi không nói được nhiều tiếng Thái, anh không biết nhiều tiếng Việt, tiếng Anh cũng chỉ có thể giao tiếp thông thường.

 

Tôi làm việc hàng ngày với Internet, anh chỉ là một lao động phổ thông, không có đủ thời gian để ngủ.

 

Tôi đang ở VN, anh đang ở Mỹ, 2 năm nữa anh mới về nước (Thái Lan).

Tôi gặp anh tình cờ, yêu anh tình cờ - cả hai đều không nghĩ sẽ yêu nhau – Tôi đi thực tập 1 năm – và làm việc cùng anh suốt 12h/ngày. Sau 3 tháng, anh bóng gió nói đùa gọi tôi là người yêu – tôi cáu kỉnh phản đối, nhưng không ghét anh như những người khác – khi họ có hành động tương tự, sau 7 tháng, anh chính thức ngỏ lời yêu – vào ngày sinh nhật của anh – tôi nói từ chối, nhưng tôi lại chấp nhận để anh cầm tay và hôn, và rồi chúng tôi yêu nhau.

Chúng tôi yêu nhau 5 tháng với hạnh phúc tột cùng (về phía tôi) vì anh là mối tình đầu của tôi (anh ngỏ lời yêu trước, tôi đã từ chối nhưng không dứt khoát – tôi có một cô em gái bướng bỉnh, và tôi liên tưởng tới anh. Tôi nể anh – một người chỉ TN phổ thông nhưng lại có khiếu thẩm mỹ tinh tế và có trình độ ứng xử văn hóa hơn rất nhiều người có trình độ học vấn cao mà tôi đã biết. Thực sự trước khi yêu anh, có thể tôi đã thích anh, nhưng vì khoảng cách quá xa, tôi dè dặt trong chuyện tình cảm này, thậm chí chưa từng nghĩ tới việc yêu anh), và yêu anh, đã từng tổn thương và đau khổ tột cùng vì anh quá vô tâm, còn tôi lại là người nghĩ nhiều và hay tủi thân. Tôi rất mệt mỏi khi anh làm nũng tôi – nhưng anh chỉ làm nũng với một mình tôi – còn với mọi người – anh là một người chững chạc và người lớn.

 

Hồi đầu mới quen, tôi không thích anh vì thấy anh ích kỷ, chỉ lo mỗi việc của mình, không quan tâm đến ai khác – anh là người tôi ghét nhất ở nơi làm việc. Nhưng rồi do chung sở thích âm nhạc (Rock), chúng tôi nói chuyện với nhau – tôi bắt chuyện trước vì anh tỏ ra ít nói, kiêu với con gái. Rồi câu chuyện mở rộng, tôi thấy anh là một người con có trách nhiệm, một người anh có trách nhiệm – chúng tôi đều rất yêu em gái của mình. Và hơn hết, chúng tôi nể nhau vì cả hai đều là người làm việc độc lập, không ỷ lại và có trách nhiệm trong công việc. Rồi tiếp đến – chúng tôi có chung cách chi tiêu, chung cách hưởng thụ cuộc sống – hài lòng với thứ mình có, tâm lý “biết đủ, biết điểm dừng” – không như nhiều người khi làm việc cho Tư bản – quên hết mọi sở thích thú vui của bản thân. Tôi suy nghĩ rất nhiều, càng thấy có nhiều ứng xử trong nhiều tình huống chúng tôi nghĩ và làm khá giống nhau.

 

Nhưng tính anh vô tâm, hơi ích kỷ - tôi không hiểu sao – anh hiểu tôi cần được che chở - nhưng anh lại luôn muốn được tôi che chở và quan tâm, tôi đã bị các bạn tôi thuyết phục rằng – tình yêu anh dành cho tôi chưa đủ lớn để quan tâm tới tôi nhiều hơn.

 

 Bình thường mối quan hệ của chúng tôi như không khí – chỉ khi có chuyện là cả hai đều không thể có cảm giác bình thường – và tôi thì ảnh hưởng cả đến sức khỏe. Tôi muốn kết thúc – vì thấy khoảng cách và tỷ lệ tới với nhau vô cùng thấp – nhưng tôi không thể làm được điều đó khi hàng ngày ở cạnh anh. Tôi định sau khi về Vn sẽ kết thúc. Có một chuyện tế nhị về anh – sau khi anh sang Mỹ 1 tháng, vợ của anh đã bỏ anh – họ lấy nhau được 2 tháng thì anh đi (có thể vì cô ấy không thể chờ được anh 5 năm) – đây là một tổn thương vô cùng lớn với anh – nên tôi còn nghĩ, có thể anh không thật lòng với tôi cũng vì sợ bị tổn thương tiếp – nên nghĩ phải chia tay anh tôi thấy lo lắng vô cùng.

 

Vì những vô tâm của anh, vì tác động từ bên ngoài, vì suy nghĩ quá nhiều,… rất nhiều lần tôi nói chia tay anh, duy nhất lần đầu tiên tôi làm lành trước, những lần sau có thể anh hiểu do tôi giận quá nên anh làm lành trước hoặc tôi quá cương quyết thì anh để mặc tôi tự chia tay một mình, và để mấy ngày sau những xúc cảm của tôi dịu xuống, chúng tôi lại về với nhau.

 

Trong thời gian yêu nhau, hành động của anh thể hiện anh muốn quan hệ với tôi – tôi yêu anh bằng tình yêu nồng nàn của cô gái lần đầu rung động trước một người con trai (tôi 23 tuổi, yêu theo cảm xúc vì sự đồng cảm tôi cảm nhận được từ anh, hoặc có thể vì yêu anh quá nhiều nên tôi tưởng tượng) tôi có hưng phấn thực sự, nhưng chưa lần nào chúng tôi đi quá giới hạn, anh hoàn toàn tôn trọng ý muốn của tôi.

Vì anh và tôi ít tâm sự - tính anh rất ít nói – giao tiếp tốt chứ không phải cù lần, nhưng anh không phải mẫu người khéo ăn nói, chỉ khi nào tôi ép quá anh mới chịu nói nhiều suy nghĩ của anh về mọi người trong gia đình và trách nhiệm của người đàn ông. Vì anh không chịu nói chuyện nhiều với tôi, hay bỏ rơi tôi với lí do anh mệt, anh cần ngủ, anh là đàn ông,… anh muốn tôi đến với anh, mà không thông cảm tôi là con gái,… Tôi cảm nhận được tình yêu của anh – nhưng tôi sợ đó là do tôi tưởng tượng. Tôi sợ anh chỉ muốn có sex với tôi, chứ không yêu thương tôi, hoặc anh yêu, nhưng tình yêu quá nhỏ để thương tôi.

 

Trước khi tôi về nước, chúng tôi đã có quan hệ với nhau. Tôi hoàn toàn chủ động, tôi là người đề nghị, tất nhiên anh không từ chối. Tôi yêu anh chân thành, và tôi muốn anh là người đàn ông đầu tiên của tôi, và về nước tôi sẽ chấm dứt tình yêu vô vọng này. Tôi chỉ ôm anh khóc – vì nghĩ phải chia xa, anh ôm tôi hỏi làm sao, mệt hay lo sợ điều gì và bảo chờ anh 2 năm nhé – đây không phải lần đầu anh bảo chờ anh – tôi chỉ biết khóc và bảo xin lỗi, vì con người chúng tôi quá khác nhau, khoảng cách quá lớn. Với một người đàn ông có trách nhiệm, thì tất nhiên hành động của anh thể hiện sẽ chịu trách nhiệm. Tôi hiểu, nhưng tôi cần người yêu thương mình thật lòng kia. Đến bây giờ, tôi hoàn toàn không hối hận vì quyết định của mình. Tôi là một người con gái chín chắn – do hoàn cảnh phải tự lập từ nhỏ, nên tôi không hề coi đây là quyết định bồng bột, mặc dù cho chọn lại, tôi sẽ không nhận lời làm người yêu anh, sẽ chỉ là người bạn bình thường của anh, chỉ quý mến và nể trọng anh.

 

Vấn đề là, sau khi về nước chúng tôi không có nhiều cơ hội liên lạc với nhau, tôi muốn kết thúc tình yêu này – nhưng cũng hệt như hồi ở bên kia – tôi không thể kết thúc – cảm giác khó hệt như tôi và anh nhìn thấy nhau hàng ngày. Tôi không nhớ anh nhiều, không nhớ da diết như hồi đầu mới yêu, nhưng tôi không chịu được cảm giác chia tay, mất anh, không có anh, mặc dù muốn chia tay, nhưng hàng ngày tôi cố gắng để gửi 1 tin nhắn bằng tiếng Thái cho anh – tôi đã làm việc cùng anh nên hoàn toàn hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của anh, về việc anh không liên lạc với tôi hàng ngày được. Tôi hiểu anh nặng gánh gia đình, mặc dù chưa bao giờ anh phàn nàn với tôi về chuyện trách nhiệm với gia đình – tôi biết được đều qua những người biết về anh.

 

Tôi muốn kết thúc tình yêu này, vì khả năng đến với nhau của chúng tôi không cao, tôi không muốn mất thời gian vào một mối quan hệ "trên mây", nhưng tình cảm với anh quá lớn khiến tôi không thể quyết định nổi. Tôi biết vấn đề hoàn toàn ở tôi. Anh không có biểu hiện yêu tôi nhiều, nên việc chia tay chỉ là vấn đề của tôi. Tôi là một người chin chắn và đủ trưởng thành, tư tưởng khá thoáng – nên không nghĩ vì anh là người đàn ông đầu tiên của mình, nên nhất định phải lấy được anh làm chồng. Tôi mong muốn tìm được hạnh phúc thực sự, tôi cần họ đến với tôi bằng tình yêu.

 

Ah, không biết có phải tôi quá tính toán không – anh là người đàn ông có trách nhiệm với gia đinh, tôi tin anh sẽ là người cha tốt, nhưng tôi không chấp nhận nổi những tật xấu ở người chưa có gia đình mà anh có (tính cách vô cùng ngông cuồng, tự do, hơi ích kỷ, chơi bạc, chơi đề - chơi vui chứ không mang tư tưởng ăn thua, thỉnh thoảng say nữa)…

Tôi không muốn kết thúc tình yêu này – nhưng lý trí ép tôi phải quyết đinh!!!

 

 

Tôi viết dài quá!!!!

 

 



Danh sách câu trả lời (1)
avatar puppylove88 31/05/2013 11:19

Em thấy anh ý có lẽ sẽ là người chồng tốt đó chị. Một người tôn trọng chị, hợp với chị như thế nếu chị yêu anh ý nhiều vậy thì hãy giữ lấy tình yêu này đến cùng. Em chắc chắn ko phải anh ý ko yêu chị đâu, mà là do anh ý chưa thể hiện nhiều thôi. Nếu chị còn phân vân thì hãy cho anh ý có cơ hội được thử thách với tình yêu này đi nhé :D

Hy vọng chị sẽ hạnh phúc :X 

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Hoài Nam (Nam Tước) Tôi phải chọn ai và phải làm gì với cả 2 người ấy?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để thoát khỏi cảm giác thất tình?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để biết người đó thích mình ?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình và anh ấy yêu nhau và quyết định đi đên hôn nhân nhưng mẹ anh ấy đi xem tử vi không hợp nhau minh rất buồn

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Sau khi hết kinh được 6 ngày thì em QHTD liệu có thai không ?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tôi biết tôi là người đồng tính, liệu tôi có tìm được hạnh phúc?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cảm giác chán ngày càng tăng, Tần số xuất hiện cảm giác này ngày một nhiều......chán....haizzz....?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên giữ lại số điện thoại của người cũ ko?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Em và cô ấy đã xxx, nhưng bây giờ đã chia tay? Liệu có thể quay lại với nhau?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Đức Vân Tôi có nên gặp mặt người tôi yêu không?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có Phải Tình Đầu Là Tình Chia ly

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Ai có cách để tăng thêm sự lãng mạn cho những buổi hẹn hò cùng bạn gái hông ?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Củ Chuối Làm sao để người con trai yêu minh?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình thấy cuộc sống hiện đại làm cho tình yêu dễ tan vỡ hơn vì những người yêu nhau không còn có nhiều thời gian dành cho nhau nữa.?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nếu ''yêu hết mình'' thì liệu có giữ đc người yêu ko?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để dừng lại khi tiếp xúc với bạn trai cũ?

Đăng lúc: 21:24 - 25/06/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để yêu không “vượt ngưỡng”?

Đăng lúc: 11:18 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Vinh Phải làm gì khi người yêu đặt ra quá nhiều điều kiện bắt mình chấp hành đúng.tớ cảm thấy như mình đi quân đội quá ! giúp tớ nhé ????

Đăng lúc: 11:18 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình có nên hỏi anh ấy về người bạn gái cũ của anh ấy ko?

Đăng lúc: 11:18 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Không hiểu anh ấy nghĩ gì nữa?

Đăng lúc: 11:18 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip