
Yêu 3 năm ng yêu thấy chán, phải làm sao?
Em và người ấy đã yêu nhau 3 năm rồi, dạo này tình cảm tụi em đi xuống trầm trọng. Người ấy ít quan tâm và dành thời gian cho em khiến em cảm thấy rất bức bối bao lâu nay, những lúc em tức là em lại không thể kiềm lại những lời nói có gai nhọn. Lần này người ta nói chia tay, em cũng đã níu kéo lắm rồi, anh ấy cũng muốn trở về nhưng anh ấy nói anh ấy thấy mệt mỏi vì những lời nói của em, anh ấy bảo em phụ thuôc anh ấy lúc đi chơi, anh ấy nói anh ấy có thời gian nhưng anh chán gặp em vì những câu chuyện của 2 đứa, những nơi 2 đứa đi chẳng có mởi mẻ, giờ 2 đứa tiếp tục yêu thì anh ấy mong em thay đổi ... em thật sự bế tắc, thật sự em phải làm gì đây? làm sao để tình yêu mới mẻ khi 2 đứa giờ chỉ là 2 sinh viên năm 3, năm 4, còn cả 1 khoảng thời gian dài thì làm sao tiếp tục nếu anh ấy chán em thế... Em quá yêu anh ấy, yêu nhìu đến nỗi có thể chiu được sự vô tâm của anh lâu nay, anh ấy không phải là người xấu, anh là người có trách nhiệm, là người giỏi giang và cực kì chung thủy, chỉ có 1 điều anh ấy không quan tâm em nhìu, ty sao khác lúc mới yêu, có lẻ vì anh ấy chán em .. vậy em fai làm sao, fai làm sao đây?

Mình nghĩ bạn và người yêu nên đặt mối quan hệ trong một sự gắn kết phát triển: nghĩa là không phải cứ gặp nhau là nói chuyện yêu đương, nhớ nhung, giận hờn... mà hãy trao đổi với nhau về công việc, về ước mơ, về những dự định tương lai và giúp nhau vạch ra 1 lộ trình rõ ràng để hoàn thành nó. Hai người giới thiệu bạn bè cho nhau, và đi chơi chung cùng bạn bè, không nhất thiết chỉ đi có 2 người...
Nói thật : Yêu nhau 3 năm chưa phải là dài đâu bạn, nhất là khi bạn đang còn là SV. Khi 2 người ra trường đi làm, va chạm với cuộc sống phức tạp bên ngoài, vô tình gặp được mẫu người lý tưởng của mình thì mọi việc sẽ phức tạp hơn rất nhiều đấy! ... Mình và mối tình đầu yêu nhau 10 năm rồi mới cưới nên hiểu cảm giác của bạn....

Chị thì nghĩ là nhiều khi em cũng hay cả nghĩ. Yêu lâu rồi nên nhiều khi ng ta cũng nghĩ là đã qua giai đoạn chinh phục rồi, h là giai đoạn ổn định để còn làm việc khác, phấn đấu cho tương lai chứ.
Ngày nào cũng sáng nt/call em dậy chưa? , trưa lại "anh/em ăn cơm chưa", tối "anh/em đang làm gì đấy/ ăn cơm chưa?" rồi là đi chơi ... Ôi, đừng nói là 3 năm, 1 năm thôi cũng khó em ạ. Cs ko chỉ có tình yêu, nhất là đàn ông, còn nhiều cái để quan tâm lắm em ạ.
Tốt nhất là h em hãy tự tìm cho mình những mối quan tâm khác, khi gặp nhau em vui vẻ kể lại cho ng ta nghe, thì ng ta mới muốn ở bên em. Lúc nào cũng 1 điệp khúc ... "tại sao...sao anh ko thế này, sao anh lại thế kia", rồi thì mặt nặng mày nhẹ ... chẳng phải làm cả hai cùng mệt sao. Đừng ngồi im chờ ng ta thay đổi, hãy đề ng ta thấy mình thay đổi ..

Mình có cô bạn thời đại học, cô này rất tốt, rất quí, mà cô này sống rất thoải mái, chỉ có vấn đề là yêu đương vào thì đừng hỏi, cô ấy quan tâm kinh dị, như kiểu đóng dấu vào mặt người yêu ấy, mình có giới thiệu thằng cha bạn thân cho cô này, đối tác yêu đương, nhưng thời gian đầu chứ càng về sau cô này quan tâm như mẹ, thậm chí thời gian ông bạn này đang làm gì ở đâu cũng nắm rõ. Sau chia tay, vì khó ông đàn ông nào chịu thế được.
Chỉ là ví dụ thế thôi, nhưng tớ thấy bạn không nên phụ thuộc quá vào anh ny, và để buộc đàn ông hiểu mình thì thật sự là khó.

Đừng có quá phụ thuộc vào người mình yêu em à, hãy có cuộc sống riêng của mình, tình yêu cũng phải cho nó không gian để nó thở, có xa thì mới thấy nhớ. Em dành thời gian k ở bên bạn trai để học tập, và làm đẹp cho bản thân, một khi e độc lập và tự tin, bạn trai em sẽ lấy lại cảm xúc với em ngay thôi.
Như chị nào ở trên nói ấy, con trai rất sợ những người con gái quá yêu, yếu đuối và phụ thuộc vào mình!
Chúc em sớm vui trở lại!

Đàn ông mà, nhiều khi các bạn nữ cứ nghĩ rằng mình quan tâm nhiều đến người ta là tốt nhưng thực ra con trai không hề muốn như thế và còn cảm thấy khó chịu khị mà bị quan tam quá đà như thế, người ta vẫn còn yêu nhưng mà ngày nào cũng phải đối mặt với với những mối quan tâm thái quá, anh như thế này a như thế kia, rồi còn nhiều linh tinh khác, con trai ít khi nói ra, thêm nữa đằng này khi bạn bực tức thì không kiềm chế được lại nói những lời mà bạn cho nó là đúng là chuẩn không cần chỉnh đúng không, chỉ muốn nói ra cho được long fminhf. còn bf củ bạn sẽ có cảm giác ntn khi mà gf mình nói như thế rất mông lung và tự ái cao. hãy để cho bf của bạn có 1 chút time riêng của anh ấy, để a ấy có time lmf và quan tâm đến những việc a ấy thích. bh đang trong giai đoạn khó khăn, đừng cố gắng níu kéo quá k sẽ đứt dây đấy. bạn hãy bình tâm lại, soi sét lại mọi thư xem nguyên nhân nó nằm ở đâu rùi gỡ nó ra dần dần, và các bạn nữ cũng phải biết cách làm mới ty của mình 1 chút, không nên chỉ đi chơi có 1 chỗ ==> sẽ gây nhàm chán ở bf.