VicoTas
Câu hỏi
Củ Chuối MyLove
31/05/2013 11:20

Đàn ông 30 tuổi yêu như thế này đúng ko?

Chào cả nhà, em là mem, nhưng thường chỉ dạo qua diễn đàn để đọc thôi, không tham gia là mấy, nhưng gần đây e thật sự bế tắc với cảm xúc của chính mình, nên e chia sẻ, các anh chị có kinh nghiệm thì góp ý giúp em với ạ.

Người yêu em năm nay 28, đang làm IT, em vừa nhận lời yêu từ anh ấy khoảng 2 tháng nay.
Trong 1 tháng đầu, a ấy yêu thương và chăm sóc em rất tốt. Dù a rất ít khi nt hay gọi dt thì bọn em vẫn chat qua ym rất đều đặn. Nhưng từ khoảng giữa tháng 4 cho đến nay, thì anh ấy có những biểu hiện rất khó hiểu như: a ấy đi công tác mà không báo trước cho em,không hề gọi cho em một cuôc dt nào dù cả nửa tháng em và a ấy không gặp nhau, không quan tâm em đang làm gì, như thế nào...

Em hoang mang và lo sợ không hiểu rằng chuyện gì đã xảy ra khi mà a ấy thay đổi thái độ đột ngột như thế, nên có trò chuyện thẳng thắng với a ấy rằng em cảm thấy như thế nào, a ấy chỉ nói ngắn gọn là a ấy trong thời gian này thật sự rất bận, rằng em nên tin rằng a ấy vẫn yêu em rất nhiều.

Anh ấy không phải mối tình đầu của em, nhưng em chưa từng thấy ai có một cách yêu lạ lùng như anh ấy. khoảng thời gian gần đây, em chỉ cảm nhận được tình yêu của a ấy khi em và a ấy gặp nhau mà thôi, ngoài ra, cuộc sống của em và a ấy độc lập đển mức gần như chẳng có liên hệ gì cả. Cùng lắm thì a ấy nhắn cho em một tin chúc ngủ ngon vào cuối ngày ( vì trong cuôc nói chuyện ở trên kia em đã đề nghị a dành cho em 5ph mỗi ngày). Vì a ấy quá bận rộn nên thường bọn e chỉ gặp nhau 1 tuần một lần.

Em tự hỏi có phải những người con trai khi đi làm và đam mê công việc (a ấy nghiện việc, chưa kể là làm IT) thì đều như thế không? Em không nghĩ ở cái tuổi của a ấy còn xem tình yêu là trò chơi, a ấy cũng không phải là người hay lừa dối người khác. Vậy em có thể lý giải tình yêu của a ấy như thế nào? A ấy có thật sự yêu em hay không? Mối quan hệ này có nên giữ?



Danh sách câu trả lời (4)
avatar ngocthuc1102 31/05/2013 11:20

Đàn ông 30 yêu thế này nè (theo kinh nghiệm bản thân thôi, và tình yêu của em được 2 năm rồi):
-yêu thật, và muốn có ý định nghiêm túc với mình thật
-quan tâm, chiều chuộng vừa đủ, tức là sẽ chiều những thứ mà anh ấy cho là xứng đáng, những thứ anh ấy thấy quá đáng, hoặc vô lý thì...no never dù cho mình có làm bộ làm tịch giận dỗi gì gì đi nữa.
-Ko lãng mạn, lãng xẹt gì nữa. 8/3, 20/10..đi qua hàng hoa thấy người ta chen chúc nhau mua hoa thì bảo thiên hạ hâm, tự dưng bỏ tiền ra mua hoa đắt ơi là đắt chẳng để làm gì, để tiền mua cái khác, đi ăn đi uống có ph sướng ko!!!! Buổi tối, lễ tết...thiên hạ kéo nhau là đường hóng gió, hóng không khí nhộn nhịp thì nhăn mặt nhăn mũi bảo: ra đường làm gì cho đông, toàn người với xe, mệt lắm >.<
-Yêu người yêu, nhưng bạn bè vẫn là vô cùng quan trọng (em ko dám nói ai là số 1). Tối thứ 7 vẫn sẵn sàng để bạn 1 mình để đi đá bóng, uống bia với đám bạn. Bạn có thể giận, nh anh ấy sẽ ko bỏ đám bạn để ở bên bạn đâu, anh ấy sẽ vẫn để bạn giận vêu mặt lên thôi, bù lại anh ấy sẽ tìm thời gian khác sau đó để bù đắp.
-Đặc biệt tỏ ra chín chắn và điềm tĩnh, khi bạn tức giận bù lu bù loa, ko muốn gặp nhau nữa, muốn chia tay..... anh ấy sẽ im lặng lắng nghe hết, rồi sau cùng đợi khi bạn bình tĩnh hơn sẽ nói: nếu em cần thời gian suy nghĩ, anh sẽ đợi/ hoặc em đừng quyết định vội vàng, hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định, anh yêu em!
Thế đấy. Đàn ông 30 họ từng trải rùi, có ít kinh nghiệm cuộc sống và tình yêu rồi nên họ yêu khôn lắm. Họ ko đội người yêu lên đầu, mà dung hoà tình yêu với công việc, bạn bè.
Bản thân mình cũng đang khủng hoảng vô đối, ngẫm nghĩ lại về tình yêu của 2 người, liệu anh ấy có thực sự yêu mình hay chỉ muốn tìm 1 người vợ? Liệu lấy nhau có thực sự hạnh phúc? Haizzzzzzz....Sao làm người lớn khổ quá vậy!

avatar superpipocb 31/05/2013 11:20

Ca của bạn có lẽ cần phải nói thẳng trực tiếp thôi , chứ yêu nhau kiểu này thì chả giống yêu nhau gì cả. Thà như người yêu đi rừng rú hay ở miền hải đảo xa xôi ,chả có sóng đt chả có internet thì còn cắn răng chịu đựng, nhớ nhớ thương thương được, chứ đây vẫn sống trong đất liền mà lại còn công nghệ cao nữa mà còn có chuyện ngày nhắn đúng một cái tin thì tớ thấy ko chấp nhận đc ?

Có bận thì một ngày cũng phải có những lúc rời công việc như ăn , tắm , đi restroom chứ. Bận chỉ là cái cớ thôi , nhắn 1 tin nhắn hay gọi một cuộc gọi 2 phút chả mất đi tí thời gian quan trọng nào cả . Cùng lắm thì tranh thủ vừa đi restroom vừa nhắn ttin chả lẽ không được . Tớ ko tin mấy lời biện bạch kiểu như "anh bận lắm nên không quan tâm em được nhiều" . Quan tâm hay không không nhất thiết phải ở mật độ nhắn tin hay gọi điện mà là ở tình cảm kìa. Có thể ngày nhắn 1 tin đi chăng nữa , nhưng nếu quan tâm thật sự hay là nhắn cho qua chuyện thì tự khắc người con gái cảm nhận được à.

Vả lại , tớ có đọc cmt của bạn ở bên topic bên kia , một phần cũng ở bạn nữa , anh ấy vô tâm thì mình phải chủ động đòi hỏi quyền-lợi-khi-yêu của mình một cách quyết liệt .Còn đây , không có anh ấy thì bạn lại có những chàng trai khác bù đắp cái chỗ trống ấy , nhiều lần thành quen , bạn không còn cảm giác cần anh ấy nữa. Mà khi không cảm thấy cần nhau thì dễ buông nhau lắm.

Để chữa ca này thì phải có sự cố gắng của cả hai nhân vật chính thui , cố lên bạn , giải quyết ngay đi , chứ cứ kéo dài thế này mãi thì có ngày tan thui , không anh ấy thì cũng là bạn buông trước vì không chịu nổi cái sự "có tiếng mà không có miếng" này .

avatar gvit96 31/05/2013 11:20

Nếu anh ấy khẳng định là vẫn yêu bạn rất nhiều thì ok, cứ tiếp tục tin vào TY đó. Mình nghĩ giống 1 bạn nào ở trên nói, anh ấy đang chui vào hang đấy
Tuy nhiên 2 tháng yêu thì chưa đủ hiểu lắm đâu bạn ạ. Cứ từ từ, nếu anh ấy đang trong hang thì bạn có muốn cũng ko lôi ra được đâu. Nếu anh ấy có khó khăn thì nếu muốn nói thì đã nói rồi. Còn nếu anh ấy ko chân thật thì trước sau gì bạn cũng biết. Bạn hỏi là có tiếp tục giữ MQH này ko thì mình trả lời là có, nếu như tình trạng hiện tại ko làm cho bạn khổ sở, dằn vặt, nghi ngờ, mệt mỏi.......thì cứ kệ anh ấy đi, bạn có mất gì đâu
Mình rút ra 1 kinh nghiệm là khi đàn ông im lặng thì hỏi một câu rồi mặc kệ họ. Nếu họ có khó khăn, họ muốn nói thì họ sẽ chủ động nói. Nếu họ ko muốn nói thì mình có vặn họ cũng ko nói.
Kệ họ, họ cần đến và nghĩ đến mình thì họ sẽ lại nhiệt tình thôi

avatar ncnncn 31/05/2013 11:20

Mấy tên IT bạn mình ngồi trên mạng suốt ngày ấy mà, gọi lúc nào cũng có mặt trả lời ngay, có điều biết chúng nó đang làm việc nên ko chat chit lâu và chỉ nói đúng chuyện cần thiết. Ex mình là dân IT thì galant khỏi chê, ko chỉ mình mà mọi ng xung quanh đều nói thế. Mình nghĩ, vấn đề nồng nhiệt hay kém nồng nhiệt phụ thuộc vào tính cách mỗi ng chứ ko hẳn phụ thuộc vào nghề nghiệp. Cậu ex của mình sống khá tình củm, đi đâu, làm gì cũng phải nhắn tin kể với mình ngay, ko trên mạng thì cũng qua đt. Nói chung, ko thể suy từ ng này ra để kết luận về ng kia đc. Bạn có thể hỏi thăm xem có phải anh í đang có project gì quan trọng ko, trong bao lâu, để ủng hộ anh ấy trong công việc. Nếu hết thời gian đó mà vẫn còn xao lãng bạn thì... vùng lên đấu tranh thôi:
1. Đấu tranh đòi mưu cầu đc quan tâm, đc yêu thương (vd như mình mỗi lần muốn đòi tình thương của ny thì hay ca bài Đứa bé: "Đã lâu rồi... Em đã không... Không có tình thương" , thế là ny mình phải phì cười và bảo: "thương vậy mà còn kêu thiếu tình thương nữa" )
2. Đấu tranh coi có đúng là anh í "chán yêu" ko thì hoặc hâm nóng hoặc... bỏ của chạy lấy ng

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Làm sao để làm quen bạn khác giới?

Đăng lúc: 11:20 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Hương Mình có nên tiếp tục theo đuổi???

Đăng lúc: 11:20 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Khi chồng hoặc quá vô tâm phải làm gì?

Đăng lúc: 11:20 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để biết được người ta thật lòng yêu thương mình?

Đăng lúc: 11:20 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có phải anh yêu tôi qua hình bóng người xưa?

Đăng lúc: 11:20 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để quên đi hình bóng người xưa?

Đăng lúc: 11:20 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Em không biết làm thế nào để quên, và chỉ mong được nhìn thấy anh ấy

Đăng lúc: 11:20 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Link Pro nào biết địa chỉ trà sữa trong buồng ở gần khu vực quận 7 không ?

Đăng lúc: 11:20 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Đức Cảnh Mình bị chậm kinh hơn 1 tuần dùng que thử báo 2 vạch nhưng lại ra huyết là sao?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Mạnh Linh Tôi phải làm gì với "tình yêu trên mây" này đây???

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Hoài Nam (Nam Tước) Tôi phải chọn ai và phải làm gì với cả 2 người ấy?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để thoát khỏi cảm giác thất tình?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để biết người đó thích mình ?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình và anh ấy yêu nhau và quyết định đi đên hôn nhân nhưng mẹ anh ấy đi xem tử vi không hợp nhau minh rất buồn

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Sau khi hết kinh được 6 ngày thì em QHTD liệu có thai không ?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tôi biết tôi là người đồng tính, liệu tôi có tìm được hạnh phúc?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cảm giác chán ngày càng tăng, Tần số xuất hiện cảm giác này ngày một nhiều......chán....haizzz....?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên giữ lại số điện thoại của người cũ ko?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Em và cô ấy đã xxx, nhưng bây giờ đã chia tay? Liệu có thể quay lại với nhau?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Đức Vân Tôi có nên gặp mặt người tôi yêu không?

Đăng lúc: 11:19 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip