
Có phải anh yêu tôi qua hình bóng người xưa?
Anh ấy và cháu quen nhau được gấn 2 tháng, anh ấy nói anh ấy thích cháu. Nhưng anh ấy lại không muốn làm người yêu cháu, hay chí ít là bây giờ anh ấy chưa muốn có một mối quan hệ nào đó với cháu. Vì anh ấy bảo anh ấy không thể nào trả lời được câu hỏi “liệu anh còn yêu người yêu cũ không”? Cô gái đó là mối tình đầu của anh ấy và anh ấy mới chia tay cô ta được 3 tháng nên cháu rất hiểu là anh ấy chưa thể quên được cô ấy. Cháu cũng không bắt anh ấy phải quên, cháu chỉ cần anh ấy yêu cháu, vậy là đủ. Anh ấy làm tất cả những điều khiến cháu thực sự nghĩ anh ấy có tình cảm với cháu. Ví dụ như anh ấy mời cháu đến nhà, giới thiệu cháu với người thân cũng như bạn bè anh ấy. Anh ấy hay gọi điện thoại chỉ để nghe giọng của cháu, anh ấy cũng không ngại đưa đón cháu đi học. Anh ấy cũng muốn cháu giới thiệu với người thân và bạn bè. Anh ấy khiến cháu có cảm giác anh ấy thật sự quan tâm tới cháu. Anh ấy đã có lần hỏi cháu rằng liệu em có thấy giữa anh và em có được chút tương lai nào không? Nhưng ngặt một nỗi là mẹ anh ấy lại chưa muốn anh yêu đương bây giờ và anh ấy thì lại rất quan trọng trong gia đình, anh bảo sẽ không thể phụ lòng mẹ. cháu phải làm thế nào? Và anh ấy đối xử với cháu như thế tức là sao ah? Cám ơn rất nhiều.

Em ạ, thật sự trường hợp của em là một trường hợp khá khó xử đấy em. Việc anh ấy hiện tại chưa muốn làm người yêu của cháu cũng đã nói lên phần nào của vấn đề rồi đấy. Câu hỏi “liệu anh ấy còn yêu người yêu cũ không” thực ra không quan trọng bằng câu hỏi là “ anh ấy có yêu em hay không”. Liệu rằng anh ấy có tìm đến em như một phao “cứu sinh” trong lúc hụt hẫng, một mảnh vỡ lấp vào chỗ trống trong tim? Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra em ạ. Những hành động quan tâm của anh dành cho em có thật sự xuất phát từ “tình yêu” của anh ấy dành cho em chăng? Có thể anh ấy cũng có tình cảm với em, nhưng chỉ mới là ở mức độ thích thôi em ạ, cái bóng của tình yêu quá khứ quá lớn để cái thích hiện tại của hai em vượt qua và trở thành tình yêu. Còn lí do “không yêu” vì gia đình thì liệu có là một lí do chính đáng chăng, hai em có thể nuôi dưỡng tình yêu để tới lúc thích hợp thì mẹ anh ấy sẽ đồng ý, phải không em? Em gái ạ, trở thành một người để thay thế người cũ không phải là một điều có lợi trong chuyện tình cảm đâu em. Vì em và người cũ là hai người hoàn toàn khác nhau nên không thể có chuyện “thay thế” được. Em có thể đề nghị cả hai suy nghĩ thật chín chắn về mối quan hệ và tương lai của cả hai. Nếu cần thiết thì cả hai có thể tạm rời xa nhau để nhận ra em quan trọng trong lòng anh ấy như thế nào và ngược lại. Đây là một cách “kiểm định” khá hiệu quả đấy em ạ. Vì chỉ khi xác định được tình cảm của anh ấy dành cho em có khả năng phát triển hay không thì chúng ta mới tính tiếp được em hén.
Thân ái chào em!!!