
Có phải vì nụ hôn đầu mà mình và anh ấy chia tay?
Mình và anh ấy quen nhau được 3 tuần, nhà cũng khá gần nhau. Từ lúc quen đến giờ tối nào anh ấy cũng gọi điện thoại cho mình. Tuần đầu tiên 2 đứa chỉ liên lạc qua điện thoại. Đến tuần thứ hai mình và anh ấy hẹn gặp nhau để tìm hiểu, tuy chỉ có 2 tuần ngắn ngủi nhưng 2 người gặp nhau thường xuyên, anh ấy rất bình thường, giản dị, thẳng thắn, và rất có nghị lực. Mình rất thích anh ấy và anh ấy cũng nói vậy. Anh ấy 31 và mình 24, anh ấy nói muốn tìm hiểu mình để lập gia đình. Sau một thời gian tìm hiểu tuy ngắn ngủi nhưng mình tin vào cảm giác của mình, mình nhận lời yêu anh ấy, và hôm thứ 4(2 ngày trước) mình và anh ấy đã chính thức hò hẹn lần đầu tiên. Anh ấy đã đưa mình về nhà để mình biết nhà anh ấy (không làm gì trong nhà cả) rùi đi uống nước. Trước khi về anh ấy đã hôn mình, một nụ hôn khá sâu đậm. Tối hôm đó anh ấy bảo trái tim băng giá anh ấy đã tan. Cả ngày hôm sau mình sống trong hạnh phúc, nhưng tối hôm đó anh ấy không gọi điện thoại cho mình như thường lệ, mình đã gọi 3 cuộc gọi nhưng anh ấy không bắt máy. Qua hôm sau mình gần như không làm được gì cả, nhớ nhung, có khi thất vọng, có khi lại lo anh ấy không biết có bị gì không. Tối nay anh ấy không gọi cho mình nữa chắc mình suy sụp mất. Mình có nên đến nhà anh ấy xem có chuyện gì không? Mình phải làm gì đây? Có phải vì nụ hôn mà mình và anh ấy không thể tiếp tục. Cả mình và anh ấy trước đây đã từng yêu rồi nên mình cũng không nhút nhát trong nụ hôn đầu này. Mình đang bối rối quá.

bạn lo là đúng rồi đấy, bạn nên đến nhà anh ấy đi, lỡ có chuyện j xảy ra..........nhưng bạn cũng đừng hấp tấp wá nhé, cũng có thể là anh ấy bận chuyện đột xuất nên ko kịp gọi cho bạn, bình tĩnh nhé bạn