
Trong tình yêu liệu có nguyên tắc đáp - trả không?
Mình là người yêu sách, đang đọc cuốn "Thuyết phục bằng tâm lý", mình vừa ra nghĩ ra ví dụ:
Nếu một người con trai thích một người con gái, hai người quen nhau cũng lâu, người con gái cũng có chút tình cảm ( một chút nhé), anh ta tặng quà cô gái (hoặc giúp cô gái ôn thi đỗ ĐH) rồi tỏ tỉnh vậy cô gái có đồng ý không, sau khi nhận quà của anh ta ( vì khi nhận quà cô gái sẽ có cảm giác muốn trả ơn)
Theo bạn cô gái có nhận lời không, mình tự nghĩ ra ví dụ có vẻ không hay lắm nhưng mình chỉ muốn hỏi nguyên tắc đáp - trả có trong tình yêu không ^^!



Mình đồng ý với five là tình yêu có nhiều điểm xuất phát nhưng mình nghĩ là không phãi tất cả đều không hạnh phúc,đã có những cặp yêu nhau chỉ vì 'đáp trả" lúc ban đầu thì nhất trí với khái niệm là chỉ có tình yêu từ 1 phía nhưng rồi thời gian có thể thay đổi,thay đổi mọi thứ và biết đâu 1 ngày sẽ cảm thấy nhớ nhung,thấy khó chịu,thấy thiếu vắng,muốn quan tâm,muốn trò chuyện,thậm chí là cãi vả..tình yêu có nhiều cách thể hiện, vậy bạn có cho rằng những cách mình nói không phãi là tình yêu.Cứ cố gắng nhìn về 1 nơi khác,mong muốn tìm 1 nơi xa xôi nhưng không biết rằng nó đang bên cạnh,hạnh phúc là do mình nắm bắt.
Mình thì tin là sẽ có tình yêu như thế nhưng bản thân thì không mong muốn 1 tình yêu như thế,ngay từ lúc đầu là 1 sự "đáp trả" tình làm sao mà chịu được,không đủ dũng cảm để trong chờ,để đón nhận,để hi vọng vì dù sao thì nó cũng chỉ ở thì tương lai và 'có thể xảy ra" thôi mà.

