
Mẹ anh ấy không thích em chỉ vì em... gầy?
Em và anh quen nhau đã được 3 năm. Trong thời gian đó chúng em yêu nhau tha thiết và luôn tôn trọng nhau. Chúng em cùng ra trường năm ngoái và công việc cũng đã ổn định. Trong 3 năm anh có dẫn em về nhà một vài lần, mẹ anh tỏ vẻ không hài lòng về em, nhưng cũng không phản đối chuyện tình cảm của chúng em. Em hiểu đó chỉ là một vài khó khăn từ phía mẹ anh rồi cố gắng cũng sẽ vượt qua.
Công việc ổn định chúng em cũng tính đến chuyện kết hôn nhưng rồi mẹ anh nhất định không đồng ý cho chúng em kết hôn. Lý do mẹ anh phản đối chỉ vì em gầy và yếu, sợ ảnh hưởng đến chuyện con cái sau này. Anh đã giải thích và xin mẹ chấp nhận nhưng mọi chuyện vẫn chưa đi đến đâu. Mẹ cấm không cho anh gặp em nữa, anh vẫn lén lút gặp em thì bị mẹ anh la mắng. Lúc này chúng em khổ tâm lắm, không biết nên làm thế nào? Xin chị cho em một vài lời khuyên!

Đọc những dòng tâm sự của em chị hiểu được nỗi khổ tâm mà em đang gặp phải. Quả thực việc gia đình không đồng ý chuyện kết hôn luôn là một thử thách lớn đối với các cặp tình nhân.
Đứng trước những khó khăn ấy không điều gì quan trọng hơn bằng việc cả hai cùng cố gắng. Mọi điều cố gắng sẽ luôn mang lại một kết quả tốt đẹp nào đó. Em và người yêu em cũng vậy, phải luôn cố gắng thì tình yêu và hạnh phúc mới đơm hoa và kết trái.
Vấn đề hai em đang gặp phải hiện nay là mẹ người yêu em không đồng ý cho hai em kết hôn vì bà lo em gầy và yếu, sẽ ảnh hưởng đến chuyện con cái sau này. Thực ra, điều đó có ảnh hưởng nhưng đâu phải là mang tính quyết định. Rất nhiều cặp vợ chồng cũng gầy yếu song họ vẫn mang thai và sinh con bình thường. Việc sinh con đâu chỉ phụ thuộc vào người đó gầy hay béo, có sức khỏe tốt mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Em nên tự tin vào khả năng của chính bản thân mình.
Điều quan trọng trong lúc này là hai em hãy bên nhau, động viên nhau không bỏ cuộc, không nản chí để cùng nghĩ ra cách giải quyết vấn đề. Tình yêu nào cũng có trắc trở và đòi hỏi hai em phải biết vượt qua, khi đó mới tự hào và trân trọng.
Có lẽ hai em nên lựa một dịp nào đó cùng giải thích để mẹ người yêu em hiểu. Khi mẹ người yêu em đã hiểu vấn đề sẽ dễ dàng thông cảm và chấp nhận em hơn vì cha mẹ luôn muốn những điều tốt đẹp đến với con mình. Con cái đau khổ không cha mẹ nào thấy yên lòng. Chị tin là các em sẽ tìm ra cách thức tốt nhất để vui lòng mẹ.
Chúc hai em có cuộc sống hạnh phúc!