
Mình có nên chối bỏ tình cảm của anh ấy không?????
Mình 27 tuổi là người đã 1 lần lập gia đình, anh ấy hơn mình 32tuổi độc thân. Hai đứa quen nhau vào dịp sinh nhật của người chị. Hai đứa ở cách xa nhau lắm chỉ liên lạc qua điện thoại và nhắn tin. Quên một thời gian anh ấy ngỏ lời yêu mình. Nhưng vì mặc cảm với quá khứ, cho rằng không xứng đáng với anh ta. Mình nghĩ " Anh thương mình không nhắc đến chuyện củ thì không nói gì, nhưng nếu sau nầy anh khơi lại quá khứ của mình thì đau đớn lắm ". Cho nên mình đã không nhận lời yêu của anh. Nhưng ngày qua ngày vẫn không thoát khỏi lời yêu thương của anh. Hai đứa quen nhau một tháng gặp nhau một lần. Nhưng vì mình bận bịu với công việc quá nên có khi không đi thăm anh được. Tính anh rất ghen tuôn, suy đoán đủ mọi chuyện, tỉ mỉ với mọi hành động và cách ăn nói của mình. Và đã có nhiều lần anh nỗi cơn thịn nộ vì ghen. Anh nhắc đủ mọi chuyện, nói một cách rất chua chác. Mình chỉ lặng im rơi nước mắt mà cầm máy nghe anh nói thôi chứ không có lời nào bàn cải. sau đó anh lại năng nỉ hai đứa lại làm hòa vì mình nghĩ chắc vì anh quá yêu mình nên mới ghen tuôn như vậy. Anh hứa sẻ không có lần sau, nhưng rồi vở củ lại tái diển. Một lần nữa anh lại dùng lời lẻ nhục mạ mình. Gia đình mình neo đơn lắm nên mình phải cố gắng giúp cha mẹ. Mình mải mê kiếm tiền, làm không nghĩ không dành thời gian riêng cho anh nhiều. Anh đã hai lần làm tim mình đau nhói vì những lời nói vô tình kia. đã hai lần mình rơi nước mắt vì từ khi mình quen anh. Không biết sau nầy anh có lập lại những lời chua cay ấy một lần nữa không? .Không biết mình có nên tiếp tục giữ mối tình nầy hây không?. Nếu đến với anh ấy thì mình không thể lo tròn bổn phận với cha mẹ. Vì mình còn phải lo cho gia đình riêng của mình và anh ấy..
Xin các bạn cho mình xin lời khuyên.....
Mình bây giờ rối lắm, từ bỏ không được mà tiếp tục thì không đủ cang đảm đối diện với anh. "anh rất yêu thương mình mình, có thể nói mình là lẻ sống của anh ấy ngay lúc nầy"
Giúp mình với các bạn oiiiiiiiiii !!!!!!!!!!

