
Làm sao để yêu người yêu hiện tại thật nhiều như đã từng yêu người yêu cũ?

Tôi thực sự muốn biết. bạn là ai?
Tôi có người bạn và tôi rất yêu cô ấy
cô ấy có hoàn cảnh gióng như bạn là người yêu củ ra đi bất ngờ trong đêm mưa gió
Tôi yêu cô ấy và...cô ấy cũng yêu tôi nhưng tôi không thể nào thay thế được Hình ảnh người kia trong tâm hồn cô ấy
vì tôi không được như anh bạn của bạn bây giờ
Mình không giúp được gì khi cô ấy đau buồn vì thời gian đó mình bị thất lạc
Cô ấy là mối tình đầu sau 4năm tái ngộ(sau chuyện buồn kia)
Mổi khi mình nói về TC thì cô ấy bật khóc và còn nổi đau nào hơn?
theo minh thì người bạn kia đã giúp bạn vược qua gần hết thì sẽ giúp bạn vược qua hết đau buồn
"người con gái cần lấy người thương mình chứ không phải lấy người mình thương"
quan trong la ban hay để hình ảnh kia xóa mờ theo dĩ vãng nhé
đừng cố ép nó mà cứ binh thường và tận hưởng hạnh phúc bên người yêu mới và dần hình ảnh kia sẽ tự tan biến theo hư vô thôi bạn ơi.
chúc bạn luôn vui vẽ và hạnh phúc trong tình yêu!

Hãy tâm sự những điều này với người yêu mới của bạn hiện tại,mình nghĩ là anh ấy sẽ tôn trọng cũng như không ghen với người đã mất. Điều đó giúp 2 bạn hiểu nhau nhiều hơn và cũng giúp người yêu mới biết cách quan tâm và chăm sóc bạn nếu như anh ta thật lòng yêu,1 mình bạn thật khó để quên đi,hãy xem như đó là kỉ niệm đẹp,1 kỉ niệm bạn không bao giờ quên nhưng cũng đừng đánh đồng nó với hiện tại. Ở nơi thiên đàng xa xôi,anh ấy vẫn luôn theo dõi và quan sát bạn cũng như mong muốn bạn thật sự hạnh phúc,và mình nghĩ bạn đang rất hạnh phúc,vì 1 lúc có 2 người quan tâm,yêu thương bạn mà bạn không phãi bận tâm vì sự ghen tị,đố kị. Đừng để đánh mất điều đó bạn nhé! hãy mở lòng mình ra như bạn đã làm để chấp nhận người yêu mới,điều đó sẽ khiến bạn cảm thấy vui,thấy dễ chịu hơn vì bạn biết rằng đó mà người đã khuất mong muốn nơi bạn.
Cố gắng lên bạn nhé! Thân!

Trước hết bạn phải xác định bạn có thật sự yêu người con trai mới này không ? Hay chỉ là cái ngộ nhận khi muốn tìm sự khỏa lấp chỗ trống trong tâm hồn bạn ? Để có thể bỏ lại quá khứ đau buồn, bạn cần tham gia thật nhiều hoạt động, chúng phải chiếm hết tâm trí của bạn, đừng để đầu óc mình có thể rảnh rỗi bất cứ lúc nào, và cũng đừng bao giờ tách mình vào một góc quạnh quẽ. Nếu được hãy thuyết phục người bạn đời mới của bạn cùng tham gia. Sau một thời gian, nhất định sẽ có kết quả.
Chúc bạn vui sống.
