
Có nên nói thật chuyện mất trinh ko?
Em với anh ấy là bạn học từ thời cấp 3. Anh ấy theo đuổi em tính đến nay là đã được 7 năm, em cũng có tình cảm nhưng vẫn không dám nhận lời vì trước đó em đã có một mối tình đầu và đánh mất "cái ngàn vàng". Em thấy không đủ tự tin để yêu lần nữa. Nếu em nhận lời yêu anh ấy thì em có nên nói sự thật cho anh ấy biết không? Nếu không nói thì sau này trong đêm tân hôn anh ấy biết được thì em phải làm sao?
Nguồn: webtretho

khà khà!vấn đề hay quá anh chị em nhỉ?hihi!theo mình thì bạn cứ hỏi thẳng anh ấy!hỏi về vấn đề anh ấy có còn yêu mình nữa không?nếu anh ấy là người bao dung vị tha,thì anh ay sẽ không bao giờ để ý đến chuyện đó đâu!thật đấy!nếu anh ta yêu bạn thật lòng thì dù bạn có làm gì sai trái,anh ấy đều bỏ qua hết!kể cả chuyện riêng tư này!nhưng bạn phải chọn thời điểm để nói!nói thế nào cho anh ấy không trách móc mình tí nào cả?nói thật với bạn!ai cũng 1 lần vấp ngã!nhưng vấp ngã rồi mà biết đưng nên thì không có gì phải ngai ngùng!chỉ sợ bạn vấp ngã rồi mà bạn vẫn tiếp tục cơ?thì quả thật chẳng còn gì để mà nói nữa!bạn nên chọn thời điểm thích hợp nha!và hãy thật lòng khi anh ấy bỏ qua!đừng giẫm vào vũng bùn lầy nữa nha bạn!chúc bạn có được tình cảm như lúc này!

Tốt nhất là không nên đâu bạn à!Nói ra người ta cũng sẽ nói là anh yêu em chứ đâu co quan tâm đến chuyện đó miễn là anh với em yêu nhau thật lòng và sóng hạnh phúc đúng không nè nhưng thật ra người đó sẽ rất buồn.Còn nếu ma nói đến chuyện đêm tân hôn mà sợ anh ấy biết tì không phải lo gì chuyện đó lúc đấy bạn hãy thật sự..... cái đó thì bạn hiểu chứ!!! mình khuyên bạn là không nên chúc bạn hạnh phúc nhé!

Bạn thân mến,
Câu hỏi của bạn ngắn thiệt ngắn, nhưng cũng là điều băn khoăn “muôn đời” của rất nhiều cô gái trẻ. Trả lời câu hỏi này, bạn cần phải cân nhắc rất nhiều điều.
Thực ra, theo sự tư vấn chung thì nhiều người sẽ nói bạn là nên “thành thật khai báo” mọi chuyện. Điều đó sẽ giúp cuộc sống của bạn thanh thản hơn, và hạnh phúc nếu có được sau sự khai báo ấy cũng được đoan chắc nhiều phần hơn. Vả lại, theo mọi người, như thế là công bằng hơn với người bạn đời của mình (về điều này đôi khi Linh Ly nghĩ thật thiệt thòi cho phụ nữ vì đã chắc người đàn ông cũng chưa từng trải qua “chuyện gì” và vì không có cái “vật chứng” kia nên đa phần các chàng sẽ giấu nhẹm, chẳng ai hay).
Thực ra, theo mình, quá khứ chỉ là quá khứ, chuyện “vấp” một lần cũng không phải là hiếm khi xảy ra. Điều quan trọng là tình yêu bây giờ bạn dành cho người đó như thế nào, anh ấy cảm nhận được tình yêu đó trọn vẹn như thế nào và anh ấy yêu bạn như thế nào. Thế nhưng cuộc sống, tâm lý con người đôi khi không đơn giản như thế, và vì thế nó buộc nhiều người phải phân vân cân nhắc, phải dằn vặt đau khổ…
Vậy thì, có những điều trong quá khứ, nếu có thể không nói ra được thì mình vẫn cho rằng không cần thiết nói, nếu điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tình yêu và hạnh phúc của hai người bây giờ. Còn nếu thấy rõ ràng là nó có ảnh hưởng thì đành phải lựa chọn con đường nói thẳng, nói thật. Tuy thế, nói thế nào cũng là một điều cần phải khôn ngoan. Và vì thế bạn hãy thật sáng suốt trước khi quyết định nói:
Thứ nhất, theo mình, 7 năm trời quen biết đó có đủ để bạn hiểu được phần nào tính cách của anh ấy hay không? Bạn nghĩ anh ấy có phải là người nhìn những vấn đề này với con mắt cảm thông và không định kiến hay không? Quan niệm của anh ấy về chuyện này, theo mình là không khó tìm hiểu.
Thứ hai, bạn cần phải tin chắc về tình yêu và tư cách của anh ấy. Anh ấy có đủ yêu bạn và đủ tư cách để dù nếu không thể chấp nhận được chuyện bạn đã không còn nguyên vẹn thì anh ấy có biết giữ gìn cho danh dự bạn, không rêu rao chuyện đó với người thân, bạn bè chung của hai người hay không? Điều này giúp bạn tránh được những tổn thương kéo dài sau này.
Thêm vào đó, lựa chọn thái độ khi nói cũng sẽ là một điểm cứu thua của bạn. Hãy kể câu chuyện một cách trung thực, khéo léo, cố gắng giảm bớt tối đa những tình huống gây đau lòng. Và còn quan trọng hơn là đừng tỏ thái độ mặc cảm, tự ti…
Bạn còn cần phải hiểu thêm một điều: hãy có được sự thỏa thuận chắc chắn nếu anh ấy bỏ qua thì câu chuyện này sẽ không bao giờ được nhắc đến nữa trong cuộc sống chung sau này. Bởi không loại trừ trường hợp có khi vì quá yêu, anh ta bỏ qua lúc này, nhưng sau này sẽ dằn vặt, đay nghiến, tra khảo lục vấn bạn suốt ngày… Và khi nào chuyện đó xuất hiện, dù chỉ một lần, bạn hãy ngăn chặn nó kiên quyết và tự tin ngay lập tức, nếu không điều ấy sẽ thành thảm họa suốt cuộc đời bạn.
Còn gì nữa, mình chỉ biết chúc bạn một câu “may mắn” mà thôi. Mong bạn và người yêu sẽ vượt qua chuyện này đề xây dựng hạnh phúc cùng nhau
Thân mến,