
Phải làm sao khi người yêu mình thấy thích 1 người khác,nhưng vẫn cần mình?
Thật sự là mình không biết cô ấy có yêu mình thật ko nửa.Chán quá cả nhà ơi!Trước khi quen mình cô ấy có quen 1 người,mà người đó thì ko hề có tình cảm với cô ấy.Rồi cô áy chuyển ra ở chổ khác thì quen mình.Cô ấy ở với mình 10 tháng,cũng chăm sóc,quan tâm mình nhưng ko rõ ràng lắm.Giờ đây sau 2 tuần trở về ở lại phòng trọ cũ lúc trước,cô ay nhận ra là vẫn còn yêu người đó rất nhiều.Cô ấy mâu thuẫn lắm.Tôi hỏi thì cô ấy nói trong tg ở với tôi cô ấy yêu tôi tật lòng,ko nghĩ dến người đó.Nhưng khi người bạn thân của cô ấy hỏi thì cô ấy nói la chỉ mượn tôi lấp chổ trống,vì cô ấy vẫn luôn yêu người đó,chỉ là đáp lại tình cảm của tôi thôi.Theo mọi người cô ấy đã từng yêu tôi ko?Giờ cô ấy lưỡng lự,vừa cầu xin tôi để làm lại,vừa như ko muốn quay lại.Tôi phải làm sao đây các bạn.Ai đã từng trải,có nhiều kinh nghiệm chỉ cho tôi với.Tôi buồn và bế tắc quá!!!

Chào bạn!
Ai đó đã nói rằng: Theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình theo, người yêu của bạn đang ở trường hợp đó, cái gì đã có được thì cô ấy lại ko biết trân trọng, cứ chạy theo những gì ko thuộc về mình. Trường hợp này mình khuyên bạn nên dời xa cô ấy một thời gian xem sao, nếu quả thật cô ấy yêu bạn thì cô ấy sẽ đến bên bạn. Còn nếu ko thì cũng ko nên níu kéo làm gì bạn ạ, tình cảm của cô ấy rất không rõ ràng. Hihi đó là ý kiến của mình thôi. CHúc bạn may mắn.

Bỏ kiếm cô khác thôi bạn ạ . Với những người lằng nhằng ko xác định được như thế thì giải tán cho nhanh