
Tình và tình có lẽ em là người hư hỏng chăng? xin hãy cho em lời khyên hữu ích?
câu chuyện của em ko dài lắm nhưng có lẽ sẽ mất thời gian của ai đó đọc nó. ai bỏ chút thời gian vàng ngọc đọc tâm sự của em rồi hãy cho em lời khuyên. em thực sự bế tắc và thấy tội lỗi vô cùng.
em quen bạn trai em được nửa năm, tình cảm anh ấy dành cho em ko nhiều nhưng anh muốn bọn em hiểu nhau hơn nên 2 đứa sẽ dành để thời gian nói lên tất cả. đó là ý kiến của anh. cách đây 2 tháng anh ko thể kiềm chế và chuyện ấy đã xảy ra. sau đó mỗi ngày em sống trong lo lắng chồng chất, hoang mang nhiều. em tự cảm thấy mình quá lầm lỗi, anh đã lấy đi đời con gái của em, nhưng em ko hận anh có lẽ do em đã thuơng anh thực sự. em nhận thấy sự thờ ơ của mình dành cho em. em đã chủ động nói 2 đứa nên dừng lại ở đây để sai lầm ko nối tiếp sai lầm. quãng thời gian sau đó và cho đến bây giờ bọn em vẫn liên lạc như 2 đứa chưa từng xảy ra chuyện gì. nếu...nếu như em là một người con gái khôn khéo thì có lẽ giờ đây em ko ân hận như thế này.
chuyện là. cùng chỗ làm của em. em làm cùng một người. em ko biết anh ấy để ý em từ bao giờ. điều này em ko muốn biết. 2 anh em thỉnh thoảng liên lạc xã giao. rồi anh nói bóng gió rằng nhớ em. em thì thấy anh ít nói mà chọc mình mình chọc lại, vui vẻ. 2 anh em thực sự chẳng có gì để nói là có thể thành 1 đôi. thỉnh thoảng anh rủ đi cafe vì nọ vì kia và vì lâu ngày ko gặp. anh thừa nhận là lần đầu tiên đi cafe anh ko có ý nghĩ là sẽ lợi dụng lòng tin của 1 cô bé đối với người cô ấy coi là anh cả. rồi lần 2 vào 1 ngày hơi muộn, anh nói muốn mời em đi ăn khuya. em tin anh là người tốt ko có làm gì anh. anh ít nói, hiểu biết và từng trải hơn nhiều so với em. có lẽ điểm yếu của em chính là điểm mạnh của em, em tin anh là người tốt sẽ ko làm gì mình. mình cũng từng có bạn trai, nói là ct nhưng bọn em thực sự muốn cho cả 2 cơ hội. nên khi có chuyện xảy ra với người anh cả kia em thấy cảm giác tội lỗi trong mình đang đè nặng. người anh đó thừa nhận thương em từ rất lâu, thích nhất tính cách ở em, em quá hiền trong anh ấy, siêng làm và cư xử đúng mực. nếu chuyện chỉ dừng lại ở những lần hôn trộm em thì em ko có gì để nói.
tối hôm qua, em đi thăm một người bạn khi trở về phòng em rất ngạc nhiên vì người anh đó đang ngồi chờ em ở phòng cùng các bạn em, điều mà anh ko bao giờ dám làm là vào phòng toàn con gái. em nghĩ chắc có chuyện gì nên khi anh về em có tiễn anh ấy ra cửa và hỏi. anh tìm em có chuyện gì phải ko? anh nói chỉ để thơm em 1 cái rồi anh về, anh thực sự đánh mất chính mình khi gần em. anh đã lợi dụng lòng tin ở em, những ngày qua anh rất ân hận và muốn em cho anh cơ hội sửa lỗi. anh đã học đàn cách đây 1 tháng chỉ đề chơi và muốn xin lỗi em ngay hôm nay.
em nói mình mệt vì mới đi thăm người bạn gái về. để hôm khác. nếu như em cứng rắn hơn, nếu như em ko bị anh ấy thuyết phục với lý lẽ, chẳng lẽ anh ko có cơ hội sửa lỗi. chẳng lẽ đánh mất niềm tin từ em anh ko thể lấy lại. em chỉ cười và câu trả lời bằng nụ cười đó đồng nghĩa với việc em sẽ về phòng anh và nghe anh chơi đàn với lý do anh đưa ra là chuộc lỗi. em bối rối nên vào nhà vệ sinh gọi đt hỏi ý kiến bạn em cùng phòng. ai cũng nói chắc ko sao anh là người tốt nếu như có gì thì bạn em sẽ qua đón em về.
giờ thì em thấy kinh tởm chính mình quá đỗi. em qua phòng, đúng là thấy đàn ghita mới mua và quyển sách học hướng dẫn em đang ngây thơ nghĩ rằng mình sắp được nghe. em rất thích đàn mà. anh đang chơi thì hàng xóm cạnh phòng anh về. anh là người bí hiểm ít nói và chỉ nói về công việc mới sôi nổi. anh có hơi men và ko thể kiềm chế được mình. anh dở trò với em. anh muốn em thuộc về anh ấy. mặc cho em van xin và nói rằng em đã từng và thuộc về người em yêu rồi. em ko muốn sai lầm. nhưng anh ko tin, anh muốn lần đầu tiên của anh với em. em là người con gái ngu ngốc lắm phải ko? em ghê tởm chính mình quá. em gồng người lên van xin ko nổi, ko thể rơi giọt nuơc mắt nào cả. lại ko kêu gào lớn tiếng, rồi mọi chuyện đã đến, đau đớn và lo lắng, sợ mình sẽ mang thai ngoài ý muốn, sợ gặp người mình yêu sau vài hôm nữa. em là cô gái thẳng tính và ko biết nói dối ai chuyện gì? giờ em phải đối mặt với người ấy ra sao? cảm giác tội lỗi và dằn vặt khiến em muốn trốn tránh và bỏ đi xa nơi này. mặc dù trong lòng em mong đến ngày tái ngộ người yêu. anh ấy sắp đi học sau một kỳ nghỉ hè. và mong sẽ có cuộc nc thẳng thắn để tình cảm đôi bên rõ ràng. để em ko nghi ngờ và sống những ngày nặng trĩu. em là một con người ko khéo léo? em là một cô gái mất nết quá phải ko ạ? em gd và mẹ biết chuyện tc của em, mẹ em sẽ thất vọng về cô con gái có ăn học lắm, em ko biết phải tâm sự cùng ai nỗi chất chứa này. e mong nhận được lời khuyên từ các thành viên, em có nên rời khỏi đây. nơi mà em đã học, đi làm và sống vui vẻ cùng những cô bạn thân vui tính. em ko thể về nhà, lỡ có chuyện gì xảy ra trong lần lầm lỡ ấy gd sẽ phát hiện. em đang sống trong nam mà gd tân ngoài bắc, gd em vốn ko hạnh phúc nên em rất tự ti và ko hy vọng nhiều ở tình yêu đôi lứa. em ko muốn lấy chồng, ko muốn khổ....xin hãy giúp em.

Gửi bạn votinhhi !
Mình đã đọc hết những dòng tâm sự của bạn ! Có lẽ là con người ai cũng có phút yếu lòng nhất là con gái rất dễ cảm động trước những cử chỉ lãng mạn và thơ mộng.
Mình không cảm thấy bạn không có lỗi trong chuyện này tất cả chỉ là do tên sở khanh kia dựng nên.
Và bạn đừng nên rời xa gia đình của mình vì đi đâu về đâu thì gia đình vẫn là nơi che trở cho chúng ta trong những lúc khó khăn
Còn một việc nữa mình muốn bạn làm là hãy nói hết với người yêu của bạn bởi vì như thế sẽ làm cho bạn thoải mái hơn và còn về phía anh ta thì hãy để cho anh ý quyết định vì một người thực sự yêu bạn không phải vì bạn xinh đẹp hay vì bạn giầu có mà là yêu con người thực của bạn
Chúc bạn may mắn hơn trong cuộc sống !
Thân.

Chuyện đã xảy ra rồi, dù hối tiếc hay đau khổ cũng không thể quay lại được bạn ạ.
Bây giờ bạn nên xác định thử tình cảm đích thực của mình là ở đâu?Nếu như người bạn trai thật lòng với bạn thì có thể thời gian đầu sẽ khó chấp nhận, nhưng qua thời gian anh ta sẽ bao dung mà bỏ qua cho bạn.Đó là người đáng trân trọng.Không nên vì chuyện đó mà từ bỏ công việc, bạn bè của mình ,làm như vậy bạn sẽ là kẻ thất bại hơn.
Bạn nên mạnh mẽ, sống tốt , cố gắng thành công hơn và đặc biệt phải hoàn thiện bản thân hơn, để cho kẻ đã từng gây đau khổ cho bạn phải hối tiếc vì không trân trọng bạn, không dùng yêu thương chinh phục bạn mà lại dùng cách đê hèn để có bạn.
Gia đình bạn không hạnh phúc chẳng liên quan tới việc bạn sau này có hạnh phúc không.Khi người ngoài nhìn vào nói bạn sẽ giống như cuộc sống bố mẹ bạn, thì bạn phải làm sao để khẳng định "Cuộc sống của tôi tốt và khác với những gì họ nghĩ". Làm cho họ có cái nhìn khác về bạn.

Chào em.
Đọc câu chuyện tình của em cũng khá là buồn cho một người con gái trong phút yếu lòng, không kìm nén được mình, không có bãn lĩnh để rồi gặp phải sở khanh và luôn phải sống trong tâm trạng đau khổ, zày vò.
Đáng nhẽ ra, trong thời gian sống xa người yêu, em phải giữ gìn, bảo vệ tình yêu của em, em lại đi siêu lòng với một gã sở khanh, đến lúc này nhận ra rằng tình cảm của anh anh Chơi đàn ghi ta đó không nhiều như em nghĩ em mới thấy thất vọng, mới thấy buồn đúng không. Em bỏ rơi một tình yêu, đi theo tiếng gọi một tình yêu khác và em lại sắp sửa trong tình trạng bị bỏ rơi...
Cũng hơi buồn, nhưng nghĩ lại cũng thấy thương. Theo chúng tôi thì, bây giờ thôi thì cái gì đã qua rồi thì cho nó qua đi em à. Bây giờ vấn đề là em sẽ bàn đến chuyện của tương lai mình hơn là chỉ ngồi ở nhà suy nghĩ, đau khổ.
Ấn tượng về gia đình không hạnh phúc, gặp trắc trở trong tình yêu, liên tiếp các chuyện buồn đến với em. Em mất quá nhiều niềm tin vào tình yêu vào cuộc sống. Tuy nhiên hãy bình tĩnh lại nhìn lại mình, sai lầm đó là do phút yếu lòng, là do mình chưa đủ bản lĩnh để nhận ra. Không ai cứ sống mãi trong vũng lầy đó được. Em cần phải đứng lên và nhìn nhận, từ nhìn nhận được đi đến chấp nhận những cái gì mình nhìn ra và làm lại từ đầu.
Chưa ai khẳng định rằng sinh ra trong một gia đình không yên ấm, hay là con đường tình mình đi toàn gập ghềnh, sỏi đá, ổ gà, ổ voi là về sau này người đó sẽ không có hạnh phúc. Mới vấp ngã có một lần mà em đã vơi đi ý chí, cạn đi niềm tin có nên như vậy không nhỉ, chắc là không rồi. Vì càng như thế em càng mù mịt tối tăm. Điều đầu tiên em cần làm là hãy tìm lại niềm tin đã mất, gạt bỏ những đau khổ u sầu, tâm trạng hoàn toàn nghĩ đến những điều tốt đẹp.
Thứ hai, em hãy xem lại trái tim mình giành cho ai. Ai yêu mình nhất và quyết định. Quyết định xong rồi, cần bảo vệ tình yêu của mình đến cùng đấy nhé. Đừng có những phút yếu lòng như thế nữa nhé.
Chúc em gặp may mắn trong tình yêu.
(NVQ - afamily)