
Tôi có nên chờ đợi anh ấy?
Tôi mới bị bạn trai chia tay. Lí do là anh ấy nói tôi lăng nhăng (chỉ trong 1 tình huống tình cờ không hợp lý mà đã đi đến kết luận như vậy). Nếu anh ấy đã chán tôi từ trước và lấy đại lí do này để chia tay thì tôi chờ đợi cũng vô ích phải không. Nhưng nếu anh ấy thật sự nghĩ tôi lăng nhăng, anh ấy chịu không nổi việc này, tôi có nên chờ đợi đến 1 ngày anh ấy sẽ tin tôi và quay trở lại với tôi không. Bởi vì trước khi sự việc xảy ra anh ấy vẫn rất tốt và yêu tôi. Tôi đã năn nỉ hết lời nhưng vô vọng. Đã 2 tuần rồi tôi k lúc nào k nghĩ tới anh ấy, sắp tựu trường rồi tôi sợ bị ảnh hưởng việc học quá.
Lúc chia tay anh ấy rất lạnh lùng như thù ghét tôi, thậm chí còn dùng lời k tôn trọng nữa. Nhưng ngày hôm sau khi tôi mail trò chuyện thì anh ấy nói chuyện vẻ rất bình thường, còn hỏi thăm tôi nữa. Mấy ngày sau cũng vậy, hễ tôi hỏi chuyện là anh ấy trả lời bình thường. Anh ấy là loại người dửng dưng hay là anh ấy còn gì đó với tôi vậy. Tôi có nên chờ đợi không?

Nếu bạn đã trò chuyện với anh ấy qua mail được tại sao bạn k hỏi thẳng xem anh ấy nghĩ gì? Lúc cả 2 đã bình tĩnh hơn rồi tôi nghĩ bạn nên nói chuyện thẳng thắn với anh ấy xem. Như vậy bạn sẽ có cơ hội để giải thích, xin lỗi hoặc làm lành. Nếu còn yêu bạn anh ấy sẽ bỏ qua( nếu lí do của bạn thuyết phục) ngược lại thì bạn nên hiểu tình cảm đã k cứu được nữa. Đã yêu nhau được 1 thời gian, cũng k dễ gì quên ngay được nên có thể đấy là lí do anh ấy trò chuyện với bạn qua mail một cách bình thường. Cũng có thể đó là tín hiệu tốt, là cơ hội cho bạn giãi bày. Trong tình yêu k tránh khỏi những lúc giận dỗi, xích mích quan trọng là phải biết vượt qua những điều đó. Giờ bạn hãy nhìn lại mình một chút, điều chỉnh lại thái độ của mình đối với những người đàn ông khác tránh người yêu bạn hiểu lầm. Giải thích xong rồi bạn hãy để cho anh ấy chút thời gian suy nghĩ. Nếu vẫn k thay đổi được thì có nghĩa là anh ấy chỉ mượn cớ để rời xa bạn thôi. Hãy luôn mạnh mẽ và hiểu rằng trong tình yêu k nên miễn cưỡng. Cố gắng vui tươi và chờ đón những điều tốt đẹp khác bạn nhé. Chúc bạn thành công!