
Khi nào nên bắt đầu yêu?
Sáng nay e mới biết 1 thông tin mới, tự nhiên suy nghĩ: Khi nào nên bắt đầu yêu?
Ý em muốn nói là từ lúc dự định làm đám cưới tính lùi lại thời gian là bao lâu...ví dụ: em dự định 30 tuổi(hoặc hơn thế nữa ) về nhà chồng thì nên bắt đầu iu chồng em
từ lúc nào để vừa đến lúc ấy là đẹp
Theo mọi người, nên iu bao lâu thì cưới? 1 năm, 2 năm, 3 năm...hay nửa năm, thậm chí 2 or 3 tháng ?
Vì như thục tế em biết, càng iu nhau lâu thì khả năng chia tay là càng lớn...chẳng biết có đúng thế ko nhưng em biết nhiều trường hợp như thế lắm rồi í, anh trai, anh trai bạn, bạn anh trai...chẳng hỉu mấy ông anh này suy nghĩ j nữa mà cứ iu người ta 5-6 năm rồi đùng phát say goodbye, lại các chị em chịu thiệt thòi vì đến lúc ấy, tuổi đâu còn nhỏ nữa Buồn thế chứ...
Thế nên em cho rằng, từ kinh nghiệm của 1 người chưa từng trải qua, em thấy tính từ lúc quen biết đến lúc cưới khoảng 1-2 năm là đẹp nhất. Tìm hiểu ít quá rồi về lại thấy ko hợp cũng dở, mà biết nhiều quá zồi thành ra nhàm chán(maybe)-> byebye!
Mong pà kon cho ý kiến để em còn tính xie xie !!!

Có 3 mối quan hệ (dạng tình cảm) cơ bản đi đến hôn nhân.
1 - Tình yêu lý tưởng:
Hai người cảm thấy hoàn toàn hài lòng về nhau,không còn tư tưởng muốn yêu ai khác. Hai người yêu nhau mà không bị suy chuyển gì nhiều cho dù xã hội nghĩ gì nói gì,thủy chung son sắt,luôn luôn kề vai sát cánh không bao giờ thay lòng cho dù cuộc sống có biến động thế nào. Tình cảm này được nhắc tới được thêu dệt rất nhiều trong thi ca,nhạc họa và cả các đạo giáo ... Như : "tình yêu đích thực có thể khiến một phụ nữ bình thường trở lên đẹp rạng ngời,một chàng trai yếu đuối trở nên mạnh mẽ..." Dạng tình cảm này có lẽ đúng là rất thiêng liêng và quý báu,nhưng lại rất hiếm,ít người có được,hoàn toàn do may mắn mà có ( ngày nay dường như dạng tình cảm thiêng liêng này đã bị tuyệt trủng trước sự tấn công vũ bão của thế giới vật chất) và đa số chúng ta cho dù có tìm kiếm trọn đời cũng không có được.
Đối với dạng tình cảm này thì càng lâu cưới càng lãng phí.
2 - Tình yêu thời nay ( người ta có câu:"tình yêu đích thực thì chỉ có một mà những cái na ná tình yêu thì gặp nhiều trong đời" )
Hai người cũng cảm thấy hài lòng về nhau,nhưng để cảm thấy hài lòng như vậy thì đã trải qua quá trình tính toán cân nhắc rất nhiều: Yếu tố ngoại hình,sức khỏe,tuổi tác,học vấn,địa vị,thu nhập,điều kiện vật chất ... Hai người sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi những tác động từ gia đình bạn bè,dư luận xã hội...Họ sẽ sống hạnh phúc vui vẻ với nhau,nếu được sự đồng thuận của gia đình,bạn bè,xã hội và đời sống vật chất đảm bảo. Họ có thể chia tay nhau khi cuộc sống có những biến cố như tâm sinh lý,công việc,thu nhập...thì là điều bình thường,điều tất nhiên. Dạng tình cảm này là phổ biến ngày nay (mà người ta gọi là tình yêu cần có lý trí đưa lối dẫn đường).
Đối với dạng tình cảm này thì thời gian bao nhiêu để cưới nhau cũng đều là tương đối.
3 - Tình yêu ngụy biện,núp bóng tình yêu ( không có tình yêu mà vẫn cưới)
Cưới cho xong,cưới cho có vợ có chồng,cưới chống ế,cưới vì muốn có gia đình mong tìm cảm giác yên ấm. Dạng tình cảm này thì không phải tình yêu,chỉ hơn tình bạn một chút là tốt rồi,nghĩa là cốt sao khi ở bên nhau không bị cảm giác "bứ đến tận cổ" thế là ổn. Hay cưới nhau vì một bên cần chỗ dựa về vật chất,một bên cần nhu cầu tâm sinh lý ( thường là ở những đôi có độ chênh nhau nhiều về tuổi tác tới hơn chục tuổi trở lên ) ...
Dạng này thời gian tầm 1- 3 tháng là đẹp.

Nếu yêu nhau 1-2 năm thì tình yêu đương nhiên là vẫn còn đẹp lắm, như 3-4 năm thì dần thấy chán nhau. Thực tế thì các thấy triết nói cũng đúng:"Người ta cưới nhau vì chưa hiểu nhau, hiểu rồi cứoi làm quái gì nữa" =)) . Nhưng cái tình yêu mỗi thời mỗi khác,mỗi người mỗi khác, mỗi lứa tuổi lại càng khác nhau: ông chú anh yêu cô anh đến 11 năm mới cưới, bạn anh yêu bạn gái hắn cũng 4 năm, chia tay mấy năm rồi lại quay lại giờ tính ra đã được 10 năm, nhưng có nhiều người không thế được, 7tháng, 1 năm là "phập" một phát, mời cưới anh luôn, mình còn chưa gặp mặt bạn nó lần nào!!!!
Vì thế em đừng suy nghĩ nhiều về vấn đề này, cái gì đến sẽ đến. Nhớ trước kia gặp con gái xinh là tim đập chân run, không dứt mắt ra được; giờ thì bình thường, chỉ tặc lưỡi cười 1 cái... và ngắm thôi, hoa đẹp ko để ngắm thì để làm j...

Theo chị thì không có 1 hạn mức nào (tương đối) chính xác cả. Mỗi cặp một khác. Và thật ra cũng đâu có cặp nào chắc chắn rằng mình sẽ cưới người kia (cho đến tận lúc cưới mới chắc chắn được )
Yêu và cưới là 2 khái niệm khác nhau. Và không phải lúc nào cũng song song đồng hành. Nhiều đôi yêu rồi lại không cưới, mà cũng có nhiều đôi cưới khi chẳng yêu nhau
Không có gì là ĐÙNG 1 cái cả Hana ạ Tất cả đều có lý do của nó mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu và cảm nhận được.
Và chia tay cũng chưa chắc đã phải là thiệt thòi cho chị em Một khi đã ko còn yêu nữa, thì liệu chị em có nên gắn bó nốt 50 năm nữa với các anh zai này không hả Hana?
Ai cũng có thể chọn sai. Nhưng không bao giờ là quá muộn để sửa sai cả
Đương nhiên ít quá là không nên. Nhưng nhiều quá không bao giờ là thừa.
Con người ta thường ko tự nhiên mà chán nhau. Bao giờ cũng có những cái gọi là NGOẠI CẢNH làm họ chán nhau.
Thời gian cho chúng ta biết cả 2 có thể cùng nhau vượt qua các Ngoại Cảnh được hay không
Thế nên chị nghĩ 1 năm, 2 năm, hay vài ba tháng chỉ là rất tương đối. Nếu em tìm được đúng người (Mr. Right) thì có khi 2 năm là cả 1 lãng phí