
Em không thể xa anh ấy được ?
Anh ấy chia tay em đã gần 2 tuần, vì anh ấy nghĩ em lừa dối anh ấy thích người khác. Em có năn nỉ và giải thích thế nào anh ấy cũng k tin và quyết định chia tay k chút níu kéo. Mấy đứa bạn thân ai cũng nói lí do đó k hợp lý. Đứa nào cũng nói anh ấy không tốt. Có phải anh ấy đã chán em nên sẵn chuyện nhỏ xé ra to để chia tay em? Em có nên chờ đợi k? Thật tình em đau khổ lắm, em vẫn còn rất yêu anh ấy, mỗi ngày trôi qua đối với em thật vô vị. Em luôn tin tưởng anh ấy là 1 người tốt. Lí do chia tay như vậy em có còn cơ hội nào để chờ đợi k? Sau khi chia tay em có mail nói chuyện chơi với anh ấy, anh ấy vẫn trả lời bình thường. Xin các anh chị và các bạn cho em 1 lời khuyên.

đúng đấy bạn à! tình yêu cần có sự chờ đợi "chờ đợi là hạnh phúc mà" nhưng để dành sự chờ đợi này cho một ai đó thật xứng đáng bạn nhé! cái cần thứ 2 là time vì chỉ có time mới cho ta biết câu trả lời và cho ta hiểu được giá trị của tình yêu! và cho mình hiểu được rằng anh cần em

Chào bạn!
Mình cũng từng rơi vào trường hợp như bạn nên mình cũng hiểu tâm trạng của bạn bây giờ, có lẽ thời gian sẽ trả lời tất cả bạn ạ, bạn hãy kiên nhẫn chờ nhé, nếu anh ấy thực sự yêu bạn thì anh ấy sẽ quay lại với bạn, còn nếu ko thì bạn biết rồi đó, người như thế cũng ko cần phải hối tiếc bạn ạ. Chúc bạn may mắn.