
Trong tình yêu, quá khứ của "người ấy" có quan trọng với bạn?
Người ta vẫn thường nói "tình đầu là tình chia ly" theo bạn câu nói đó có đúng với thực tế?
Trong 100%, chắc cũng suýt xoa đến 98% sẽ nói là đúng. Có ai mà không một lần rung động trái tim vì ai kia đâu chứ, thế nhưng tình yêu đầu đời với những bốc đồng của tuổi trẻ thì chắc hiếm khi nào có cặp đôi nào trọn vẹn đến được với nhau.
Nếu cách đây khoảng 5 năm, tui có thể nói tình yêu đầu đời là đẹp đó, nhưng với sự du nhập và học hỏi quá nhanh của tuổi trẻ bây giờ chắc tui cũng phải ít nhất quay 320o ~~> bởi tình yêu thời @ bi giờ đôi khi lại biến thành ác mộng đó chứ.
Thế bạn còn nhớ về vụ án giết người trên chiếc Lexus không? Có thể đây chưa phải là mối tình đầu của cô gái trẻ này, nhưng những lần vượt rào liệu bạn có đủ lý chí để từ chối người tình chụp ảnh, quay fin để lưu giữ kỷ niệm? Cơm lành, canh ngọt thì không sao, đến khi sức hấp dẫn của bạn không đủ thì chia tay là con đường duy nhất người ta nghĩ đến để cắt đuôi bạn.
Sau cú sốc tình đầu, bạn gắng gượng dậy để tiếp tục sống, làm việc và tìm cho mình một bến đỗ mới của cuộc đời ~~> nhưng đi đến đây rồi thì gió có đã ngừng hẳn chưa, hay chập chờ những cơn bão lớn?
Nếu không có chuyện ông Chính muốn níu kéo tình cũ, àh không, động cơ này có thể nói là muốn Kim Anh làm nô lệ tình dục nếu không muốn bị tiết lộ mối tình xưa. Đi đến bước đường cùng, Kim Anh đành ra tay hạ thủ ~~> trong chuyện này mình không dám xem hành động của Kim Anh là đúng, là việc phải làm, nhưng nếu khi trách chắc bạn cũng cần suy nghĩ về động cơ của ông Chính gây nên ==> nhưng nếu ai cũng biết dừng lài đúng lúc thì mọi chuyện đâu có kết thúc đau lòng này.
Ngoài tình yêu mù quáng cỡ đó thì ít ai có bãn lĩnh để xử lý lắm pà koan ạh, nhưng với những câu chuyện "tình cũ tình nay" tui thấy nhảm nhí nhứt mà chị em ai ai cũng bị vướng vào nè? Hem bik tại vì tui đứng ở ngoài nên mới dễ đưa ra quyết định không nữa, đưa thử 1 tình huống để mọi người cho hướng giải quyết hợp lý hén.
Anh T.Hưng, một kiểm toán viên tâm sự: "Khi yêu, vợ tôi nói rằng cô ấy không quan tâm tới chuyện quá khứ của tôi. Vậy nên tôi cũng rất ít đề cập đến chuyện cũ và người cũ. Nhưng gần đây khi vợ tôi biết được cô bạn gái cũ vừa xin vào công ty tôi làm việc thì cô ấy đột nhiên thay đổi thái độ. Cô ấy xét nét, kiểm tra điện thoại, luôn điện thoại bất ngờ để hỏi tôi đang ở đâu, với ai...Tôi đã nhiều lần giải thích cho cô ấy hiểu rằng cuộc sống của tôi hiện nay là cô ấy và các con. Tôi chỉ xem người kia như một đồng nghiệp bình thường nhưng vợ tôi vẫn không thông cảm. Sự ghen tuông quá mức của vợ đã làm tôi nghĩ đến chuyện đổi chỗ làm để giữ gia đình được yên ổn để toàn tâm cho công việc".
Nếu gặp phải tình huống này, bạn sẽ xử sự ra sao?

Mình thì vẫn mong ng đó sẽ quay trở lại, mối tình đầu của mình
Tớ vẫn còn yêu cậu nhiều lắm Tùng ak!

Tôi chỉ quan tâm cô ấy bây giờ và tương lai chứ không để ý đến quá khứ của cô ấy. Trong đời ai chẳng có những sai lầm, quan trọng là phải biết rút kinh nghiệm không để vấp ngã lần nữa chứ không nên ngồi đó mà ôm những sai lầm mà tự dằn vặt mình.

với mình quá khú không quan trọng mình chỉ cần có một người yêu thương mình là đủ
nếu biết được quá khứ của nhâu thì phải biết chia sẽ và quan taam chứ không pải tránh xa hay co tư tưởng không tôt về người ta
trong tình yêu quá khú cũng là rao cản nhung bạn phải biết vượt qua rào cản đó để tìm cho mình một tình yêu đích thục
hãy bỏ qua quá khú và nhìn cề tương lai lúc đó bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc
chúc bạn vui ve và hạnh phúc

Nếu thực sự yêu nhau,đừng nhìn vào phía sau, hay xem trọng hiện tại và tương lại... bạn phải làm gì để giữ tink yêu đó vĩnh cưu mới là đều cần nghĩ và làm ....... Chúc vui !!!

Với tớ , tớ chả quan trọng. Có vô vàn thể loại quá khứ: huy hoàng hoặc ghê tởm cái quá khứ đó. Quan trọng người ta với bạn như nào ? Suy nghĩ làm gì đến cái quá khứ đó nhỉ. Bạn sống vì cái bạn đang có và nghĩ đến ngày mai sẽ như nào để có tương lai tốt đẹp . Haizzzzz