
Bạn sẽ làm gì khi bố bẹ bạn gái không cho yêu?
người con gái làm Ngân Hàng, người con trai làm công nhân trực điện, quê người con trai ở xa. 2 người rất yêu nhau, nhưng BM người con gái không cho 2 đứa yêu nhau? BM đã nói người con gái rất nhiều, và Cô ấy đã khóc rất nhiều? lý do BM người con gái đưa ra là 2 đứa không hợp tuổi và về địa vị xã hôi. là người con trai thì bạn sẽ làm gi?

Trước đây tớ cũng hay tìm hiểu về bói toán, và tớ cũng được nghe người ta nói về “số” của tớ khá nhiều. Tớ không thấy sai, chỉ có điều là sướng hay khổ là do mình hết bạn ạ. Chẳng hạn người ta bảo số tớ vất vả, chồng tớ không bằng tớ…Ngẫm lại thấy không sai, nhưng vất vả là do bản tính tớ thích khám phá, thích đấu tranh cho những cái đúng à lăn lộn là điều tất nhiên nhưng tớ rất hạnh phúc về điều đó. Chồng tớ là người nhạy cảm ,hướng nội, sâu sắc nên ra ngoài đám đông không “nổi bật” bằng tớ. Nhưng chính vì điểm khác biệt đó mà chồng tớ lại là chỗ dựa không thể thay thế của tớ. Và tớ hoàn toàn hài lòng với cuộc sống. Suy nghĩ lại thì ông thầy bói nói không hề sai. Chỉ có điều là cách mình suy nghĩ trong cuộc sống mà thui.
Còn chuyện này nữa, trên đời này không có gì là hoàn hảo cả. Trong tử vi cũng vậy thui. Trong một bộ sao của 1 người bao giờ cũng có “sao tốt”, “sao xấu”. Hai con người kết hợp với nhau cũng sẽ có những “sao tốt”, “sao xấu”. Quan trọng là bạn cần cái gì. Thường thì mình thấy người ta phán “hợp tuổi” thì chỉ xem xét ở khía cạnh “sung túc, làm ăn phát đạt”. Thời bố mẹ mình chỉ biết “tốt” ở góc độ “sung túc” (vì khổ mà). Nhưng bây giờ mình cần nhiều hơn thế phải không bạn? Chưa chắc những mắt khác như con cái, hạnh phúc…đã trọn vẹn. Có thể bạn và bạn trai bạn cưới nhau về mặt tiền bạc sẽ không được sung túc như bạn cưới người khác, có thể bạn sẽ long đong về mặt kinh tế hơn…nhưng biết đâu 2 bộ sao mà 2 người kết hợp lại sẽ tốt về đường con cái thì sao…Túm lại là ăn thua bạn cần cái gì nhẩt trong cuộc sống và, khi biết được điểm mạnh và yếu của 2 người rồi thì tìm cách hóa giải (ví dụ ông thầy bói khuyên bố mẹ tớ nên có thêm Thủy ở trong nhà vì bố mẹ tớ mạng Mộc, hoặc chơi với 1 người có Cung và Sao có thể trung hòa được…đại khái thế, tớ ko nhớ hết nữa).
Vậy đó, tó cũng có thời gian lăn tăn về vụ này nhìu nên chỉ bít khuyên bạn dzậy thui. Chúc 2 người hạnh phúc.

Xin chia sẻ cùng bạn, tớ cũng vậy, trước đây tớ cũng bị ngăn cản không cho lấy người yêu. Bố mẹ tớ cũng nói thích thì yêu thôi, còn lấy tao không đồng ý, mày mà còn ngoan cố thì đừng trách bố mẹ. Mới đâu tớ rất giận vì sao có thể bố mẹ hiểu được bf của mình, ngăn cấm với lý do là không cho yêu bằng tuổi, trẻ con,.... Tớ thấy quá vô lý và giận lắm, không nói chuyện với bố mẹ tớ mấy hôm cho dù bố mẹ tớ lấy vật chất để làm tớ vui (từ trước đến nay tớ rất được chiều chuộng, lúc nào cũng thích làm theo ý mình, ai mà làm tớ phật lòng là tớ thể hiện ra mặt luôn, cho dù đi làm rồi nhưng vẫn được bố mẹ tớ cho tiền), nhưng tớ đâu có cần những thứ đó, tớ vẫn giận và không nói chuyện với bố mẹ tớ trọn một tuần.....
Nhưng chuyện đó cũng xảy ra cách đây khá lâu rồi, bây giờ tờ ngồi nghĩ lại tớ sẽ không bao giờ làm như thế đâu. Tớ thấy tớ qua sai rồi, sai không phải vì tớ không nghe lời mà sai là tớ có thể giận bố mẹ tớ. Tớ cũng không muốn bố mẹ tớ buồn. cho nên dù gì bạn cũng đừng làm như tớ đã làm nhé. bố mẹ có lo cho mình thì mới như thế mà.
Hãy biết chấp nhận bạn ạ, bạn phải xác định liệu tình yêu của bạn có đủ lớn để vượt qua ải này không? rằng nếu bạn lấy thì bố mẹ bạn rất buồn, và nếu như có bất kì chuyện gì xảy ra đi nữa thì mình cũng phải cam chịu thôi.
còn nếu là tớ, tớ sẽ đi theo tiếng gọi của con tim đồng thời cố gằng thuyết phục bố mẹ mình, vì trên đời này, tìm được một nửa của mình khó lắm. chúc bạn sớm tìm được lối đi đúng đắn....