
Có ai có yêu như mình ko?cho mình ý kiến... ??
Mình và người yêu mình wen nhau đã được 18 tháng rồi! thời gian đầu khoảng 3 tháng mình mới dám nắm tay người yêu.và đc ôm hôn cô ấy(chỉ hôn gấp thôi)! mình rất yêu cô ấy nâng niu chiều chuộng cô ấy hết mình, hi sinh tất cả cho cô ấy ko toan tính ji hết!mình còn nhịn cả ăn sáng để dành tiền giúp do cô ấy! tiền ăn uống,đồ đạc,dt...tất cả là do mình lo!mình cũng ko có đòi hỏi cô ấy chuyện ji hết! chỉ cần lâu lâu cô ấy dành cho mình 1 khoảng ko gian của 2 đứa là mình hp lắm rồi(nhưng chưa bao giờ có) chỉ có 6 tháng đầu là mình dc ôm và hôn cô ấy dc vài lần.nhưng đã 12 tháng nay 12 tháng trời mà cô ấy ko dành cho mình đơn giản chỉ là 1 cái ôm cũng ko có! đi choi voi nhau thì cô ấy chỉ kieu mình chở đi mua đồ cho cô ấy rồi đòi về! ko dành cho mình 1 phút riêng tư dù chỉ là 30'.mình trách cô ấy lạnh nhạt vô tình với mình ko dành thời gian cho mình.và cô ấy trach ngược lại mình" mình ko hiểu nhau chia tay đi" mình có nên chia tay ko?(mẹ mình cũng ko thích cô ấy lắm vì cô ấy gặp mẹ mình ko chào hỏi lấy 1 câu.nên mẹ mình bắt mình đi xem mắt người khác) các bạn cho mình ý kiến dc ko? mình cũng khó sử lắm!
.
Câu hỏi này mình nghĩ bạn đã có câu trả lời trước rồi đúng không?
Với những gì mà bạn mô tả về quan hệ của hai bạn thì mình thấy bạn giống vệ sĩ của cô ấy hơn là người yêu đấy.
Nếu như cô ấy cứ tiếp tục đối xử với bạn như vậy thì chia tay là giải pháp tốt đấy.

Bạn phải xem lại mới được người như vậy đâu đáng bạn hy sinh đâu , nhịn ăn nhịn uống lấy tiền bao người ta còn năng lượng đâu mà học hành khờ quá đi thôi , gặp người lớn mà không chào hỏi đúng là có vấn đề thật dù sao bạn cũng là bạn trai của người đó sau đó có thề tiến xa hơn là mẹ chồng , mà gặp ko hỏi một câu là thế nào. cho bye đi bạn ơi.
.
Chia tay luôn chứ còn chờ đợi điều j nữa chứ bạn khờ quá đấy. Sự hi sinh của bạn là công toi rồi đấy. Chắc chắn 1 điều rằng cô ta chỉ lợi dụng lòng tin của bạn mà thôi. NGười đâu mà quá đáng như thê chứ pahir mình mình cho mấy cái bạt tai. Sự hi sinh của bạn đặt không đúng chỗ rồi. chia tay đi