
Thế này có phải là làm cho mình hấp dẫn?
Có phải khi có zai nào đó thích mình mà nhắn tín thì phải mấy tiếng sau mới nên trả lời rồi nói mình bận việc này việc kia đúng ko các chị? Rồi đôi khi zai nhắn tin hay gọi điện thì ko nên trả lời? Có phải khi zai mời đi chơi thì phải để zai mời 3 hay 4 lần mới đồng ý đúng ko ạ? Làm thế để cho zai thấy mình có giá và quan trọng khiến cho zai thèm khát và theo đuổi mình, yêu mình, muốn có mình nhiều hơn để chiều mình theo ý mình đúng ko ạ? Em sinh năm 84 còn zai sinh năm 80 ạ.

Em gái này 84 mà có vẻ cũng cành cao nhỉ? XInh không em? Sao lai thích điều khiển đàn ông dưới 5 đầu ngón tay như vậy? Cẩn thận kẻo có ngày tự đốt nhà mình thì khổ.
Thêm nữa, đứa nào nó săn đón nhiệt tình hết lòng quyết liệt lấy cho bằng được thì sau này nó lại mau chán hơn người khác đấy em ạ. Đừng nghĩ nó quì xuống hôn giầy mình xin cưới là tốt đâu.
Giai ngon lại ngoan thì phần lớn rơi vào số không biết cách thể hiện tình cảm của mình, nếu lại ít chinh chiến nữa thì còn kém phần lãng mạn. Bọn ấy bảo nó quyết liệt xáp vào thì e là bắc thang lên giời. Số đông là nhìn thèm lắm nhưng kính nhi viễn chi thôi. Chả qua bây giờ đã cứng tuổi rồi, mót vợ rồi nên mới bắt đầu khua khoăng nhoặng lên.
Nó gọi điện cho e chứng tỏ có quan tâm rồi, chỗ này là cần xử lí tỉnh táo và tinh tế chứ không phải tinh vi giữ giá với nó:
- Nên giữ liên lạc đều đặn, cách tốt nhất là 1-2 ngày nhắn một cái tin nhắn hoặc khi nào mình cảm thấy đang nhớ nó, hoặc có lẽ nó đang nhớ mình..Nhắn tin mức độ bình thường, đừng thân mật quá mức..
- Cuối tuần hẹn hò cafe càng tốt.
- Nghĩ ra cái gì đấy nhờ nó giúp (tìm giùm lớp học khiêu vu, yoga..whatever, tìm giùm tài liệu vv..vv).
- Dụ nó đi học dancing được càng tốt, làm partner với nó cứ tha hồ mà ôm, nhớ dùng nước hoa..
- Đi chơi thể thao với nó, tennis cầu lông whatever, sau này thân thân rồi rủ nó ra hồ bơi..nhưng mà bây giờ thì chưa.
- Kiếm những chỗ ăn ngon, kiếm cớ gọi nó đi ăn (nhân dịp mèo nhà em đẻ được 3 con, bố em làm lại mái chuồng gà vv..vv) (gọi chứ không mời nhé, gọi theo kiểu bạn bè ý, em tự dưng thèm món này món kia, mới biết chỗ này chỗ nọ mà mấy đứa bạn gọi chẳng được, anh có rỗi không, có thích ăn xxx không, đi cùng em nhá vv..vv, nó quan tâm em chắc sẽ thu xếp ra đương).
- Canh me phim nào 3D, bom tấn ra lò là gợi ý .
....
Đấy, những chiêu rất cũ và bình thường cho thời gian đầu dớm dớm nhưng mà nó vẫn hiệu quả như thường em ạ, chịu khó đầu tư ăn mặc, tóc tai, cái này rất quan trọng.

Chị chủ topic muốn người chồng tương lai của mình phải lon ton chạy theo mình suốt ngày à? Chị muốn ng` đàn ông của chị là người dễ bảo à ?, vợ sai j nghe nấy, vợ chỉ con chó mà bảo đó là con mèo thì chồng phải nói đó là con mèo à ?? Thế thì tiêu chuẩn kén chồng của chị kém thật đấy ạ. Em nói thế chị đừng giận, chỉ là em ví dụ cho nó dễ hiểu
Em nghĩ chị nên là chính mình thôi, tuổi của chị nên thể hiện sự chính chắn, chững chạc hơn là kiểu "mèo vờn chuột". 2 người muốn tìm hiểu nhau mà chị cứ vờ này vờ nọ thì tìm hiểu thế nào đc. Mà cái kiểu đưa đẩy, vờ vịt này nọ thì chỉ dành cho bọn teen tuổi mới lớn thôi ạ.
Chị nói "Trên danh nghĩa bọn em vãn là bạn" thì chị cứ thể hiện như là 1 người bạn thật sự đi, bạn chị alo thì chị cứ nghe máy, bạn nt thì chị cứ reply, vấn đề là thái độ, lời ăn tiếng nói của chị đúng mực với quan hệ bạn bè. Còn chuyện gì đến sẽ đến thôi ạ, cái gì cũng có cái duyên của nó thôi.
Anh chàng này đã 30t, điển trai, đã có công việc ổn định, thì anh ta chỉ còn mỗi việc cuối cùng là lấy vợ thôi. Ở tuổi này ng` ta thường hướng tới tình yêu nghiêm túc chứ ko thích kiểu for full nữa đâu ạ. Chị liệu đường mà làm ăn nhé, em nói đến đây thôi. He he
Chúc chị hạnh phúc.
Gửi chị 1 bài báo hay
Why men love bitch?
Không phải ở những lời lẽ ngọt ngào hay cái bĩu môi khêu gợi, mà là ở một thái độ tưng tửng. Theo Sherry Argov, tác giả cuốn Why Men Love Bitches, bí quyết để thu hút các chàng chính là ở niềm kiêu hãnh, lòng tự tôn và cuộc sống của riêng bạn - nó tạo nên một ma lực đối với cánh mày râu.
Sherry Argov đã chỉ ra những điểm vì sao đàn ông lại thích phụ nữ lạnh lùng:
1. Cô ta có sự độc lập cao
Không cần biết cô ấy là giám đốc một công ty hay chỉ là tiếp viên tại nhà hàng. Cô ấy kiếm ăn một cách trung thực. Cô ấy có danh dự, và không phải đứng đó ngửa tay xin tiền.
2. Cô ấy không theo đuổi chàng
Mặt trăng, mặt trời và các vì sao không xoay quanh anh ấy. Cô ấy không hẹn hò với chàng khi trái tim mách bảo chàng không phải là người phù hợp với mình. Cô ấy không bám riết hoặc dính chặt lấy chàng. Chàng không phải là trung tâm của thế giới.
3. Cô ấy bí ẩn
Có sự khác biệt giữa sự trung thực và sự phô bày. Cô ấy trung thực nhưng không tiết lộ tất cả mọi thứ. Cô ấy không đặt ngửa tất cả quân bài của mình trên bàn. Sự quen thuộc là mầm mống của sự coi thường và khả năng đoán biết trước là mầm mống của sự nhàm chán.
4. Cô ấy để mặc chàng thèm muốn
Cô ấy không gặp gỡ chàng mọi buổi tối và không để lại những tin nhắn dài trong điện thoại của chàng. Đàn ông đánh đồng sự khao khát với tình yêu. Và sự khao khát thì luôn có lợi.
5. Cô ấy không để chàng nhìn thấy mình run rẩy
Cô ấy luôn giữ cho cuộc nói chuyện mạch lạc và tránh chuyện trò khi mình bất ổn. Khi đã thanh lọc đầu óc, cô ấy luôn ngắn gọn và tập trung vào những điểm mấu chốt.
6. Cô ấy làm chủ thời gian của mình
Cô ấy luôn chậm rãi mọi thứ, đặc biệt khi chàng nôn nóng. Cô ấy giữ nhịp điệu của mình, chứ không phải của anh ấy, để tránh việc chàng làm chủ mình.
7. Cô ấy hài hước
Óc hài hước cho chàng biết rằng cô ấy không lệ thuộc. Tuy nhiên, cô ấy không bao giờ coi sự thiếu tôn trọng người khác là một vấn đề đáng cười cợt.
8. Cô ấy đề cao giá trị bản thân mình
Khi anh ấy khen ngợi, cô ấy cám ơn. Cô ấy không nịnh nọt chàng bằng những thứ đó. Cô ấy không hỏi về người tình cũ và cũng không tranh giành với những người đàn bà khác.
9. Cô ấy đam mê thứ khác hơn là bản thân anh ấy
Khi chàng cảm thấy mình không phải là tất cả trong cuộc sống của cô ấy, nó khiến cô ấy trở nên đáng thèm khát hơn. Việc luôn bận rộn đảm bảo cô ấy không buồn bực khi chàng không có mặt. Anh ấy không có một vị trí tối cao trong đầu óc của cô ấy.
10. Cô ấy đối xử với cơ thể như một bộ máy tinh xảo
Cô ấy gìn giữ hình thể và sức khỏe của mình. Lòng tự trọng của một người được phản ánh qua cách người ấy chăm sóc ngoại hình. Nếu anh ấy không thích cô tô son đỏ, cô ấy vẫn dùng nếu như cô ấy thích.

Chị à.
Con gái cần phải giữ ý thật đó, nhưng chị làm vậy thì ngta sẽ nghĩ là chị kiêu quá, chị không thích ngta, chị phải làm thé nào để ngta cản thấy là chị vẫn tôn trộng họ nhưng chỉ vì bận mà chưa đi đc với ngta thôi. Nếu em là con trai mà gặp phải người con gái như vậy chắc em cũng phải kẹp tông vào nách mà chạy thôi.

Đồng ý là phụ nữ có 40-50t vẫn cần phải làm giá chứ ko nên dễ dãi. Nhưng làm giá với cả vô duyên thì khác nhau xa đấy chủ top ạ.
Mình nghĩ nét đẹp của người con gái là sự chân thành, tinh tế và bặt thiệp chứ ko phải là quan cách rởm, làm giá theo cách ko giống ai. Cách cư xử của bạn mình thấy thiếu sự chân thành nghiêm túc chứ ko thấy việc làm giá làm đỗ ở đâu cả.
1. Không một người đàn ông có tự trọng nào lại gọi hết 2-3 lần ko trả lời mà vẫn tiếp tục gọi. Nếu có chứng tỏ anh ta còn trẻ người non dạ, hiếu chiến hiếu thắng; hoặc anh ta quá desperate vì ko còn ai để làm quen; hoặc anh ta quá rỗi hơi ko có trò gì làm. Vì thế nên thận trọng với các anh gọi ko được mà tối ngày ko có làm gì khác ngoài việc gọi cho được mình.
2. Khi zai đặt vấn đề về quê du lịch mà bạn nói vậy là hớ nặng. Anh ta có đòi ngủ nhà bạn không? Sao bạn không nói: Dạ vâng mời anh về quê em chơi. Quê em đẹp lắm ạ. Khi nào anh định đi thì báo trước, em kiếm giúp anh mấy nhà nghỉ loại tốt và giá cả hợp lý nhé. Như vậy bạn vừa là một cô gái thanh lịch, vừa nhiệt tình, nhưng cũng kín đáo thể hiện rằng bạn ko phải là loại con gái dễ dãi mời giai về nhà.
Mình ko biết bạn với anh này h đã đến đâu. Nhưng mình nghĩ bạn nên rút kinh nghiệm trong cách ứng xử với người khác. Sự tôn trọng người khác là điều tối thiểu một người nên làm để được tôn trọng. Đừng suy nghĩ méo mó về cái gọi là làm giá mà biến mình thành một cô gái vô duyên lố bịch nhé.

đúng... đúng.....
giai kia nhiều ưu điểm vậy đảm bảo nhiều gái đang lăn vào xin chết, nếu mình cũng liều chết lăn vào thì mình chả khác gì mấy chị em kia.
mình phải tỏ ra cao tay hơn bọn kia, phải giữ giá, chảnh chảnh tí thì mới hút hồn chú ấy. Cụ thể:
giai nhắn tin thì đừng nhắn lại ngay, chờ khoảng 1-2 ngày sau mới nhắn lại 1 tin kiểu "ơ, hôm rồi anh nhắn gì cho em í nhỉ?"
nếu có chat chit thì trả lời thật nhát gừng, lâu lâu mới giả nhời lại, giai có hỏi thì nói "em bận lắm, ngày em đi làm 12 tiếng, tối còn học master, rồi phụ mẹ việc nhà, rồi cho chó mèo ăn, blah blah blah" để giai nó thấy cưng là mẫu phụ nữ tuyệt dzời.
nó rủ đi chơi thì cứ phải hẹn đi hẹn lại hết lần này tới lần khác, chục lần hãy đi. Khi đi thì cho nó chờ dài cổ cỡ nửa tiếng trở lên....
đấy, đại khái thế, để giai nó hiểu 1 nguyên lý là "cưng muốn săn được bà á? kỳ công à nha. Mặc dù bà đã gần băm, tối tối chổng ấy lên giời gào rồi nhưng bà vẫn phải giữ giá, không dễ mà ăn được bà đâu à nha.... "
cái gì phải bỏ thật nhiều công sức ra để đạt được mới thấy quý cưng ạ.