
Tư vấn cho em chuyện tình cảm?
Tôi có một người bạn gái rất dễ thương và rất xinh xắn . Chúng tôi đã yêu nhau được 2 năm rưỡi . Nhưng ngày nào tôi cũng nghĩ đén cô ấy , vì sợ mất cô ấy . Vì cô ấy được nhiều người ngưỡng mộ và theo đuổi trên từng đoạn đường . Mõi khi tôi định hỏi cô ấy em có yêu anh không ? . Nhưng tôi lại không giám nói 1 câu . và mỗi khi tôi thấy tinh thần bất an là nhớ đến cô ấy :" và nghĩ đến 2 điều : 1 là Đề nghị cô ấy chia tay . 2 là đến ngay bên cạnh cô ấy ": Khi tôi nói thôi mình chia tay nha em . thì cô ấy khóc cả ngày và lấy dao cắt vào tay trái những đường máu chảy tôi rất sợ hải , và lập tức làm mọi điều để quay lại ngay với cô ấy . Nhưng kết quả là không . Ngày ngày trôi qua tôi cứ năn nỉ cô ấy nhưng càng năn nỉ thì cô ấy càng cắt . Được 2 ngày cô ấy chấp nhận lời xin lỗi của tôi và chúng tôi tiếp tục trên con đường yêu nhau . Nhưng mỗi khi tôi làm oô ấy buồn thì cô ấy lại cắt tay nữa làm tôi thấy e thẹn . Như thế thì chia tay sao được . Rồi một khi có 1 người đàn ông rất gan dạ bước vào nhà cô ấy , đúng lúc tôi bước vào : thì thấy cái thằng đó đang uứng giữa nhà ngắm nghiêng ngắm ngửa , thấy tôi nó chạy một mạch ra sân : tôi hỏi : mầy làm gì đây nó trả lời : Cô ấy bị đau gọi nó xuống . tôi tức và nhìn thẳng vào mắt muốn đánh nó nhưng không . Và tôi ra sau thì thấy cô ấy đang rửa chén . thấy tôi cô ấy nói nhỏ tên thằng đó và chọc tôi vui nhưng tôi không vui và nhìn chăm chăm vào đôi mắt hồn nhiên của Cô ấy . và cô ấy khóc. va tôi đã hiêu lầm co ấy vì cô ấy không có đau mà thằng kia tới để mời cô ấy đi uống nước . thế là cô ấy tự cắt tay tôi sợ hải .
Giờ đây tôi muốn chia tay với cô ấy thì phải làm sao . Tôi muốn ra đi một cách nhẹ nhàng để cô ấy phải bận tâm . Vì time chúng tôi yêu nhau chỉ còn 8 tháng vì cô ấy phải theo mẹ đi nơi khác ở để công tác . Cô ấy nói sẽ mãi mãi yêu tôi dù có nơi đâu . nhưng tôi không tin vì ở đâu xa cách nhau là sẽ quên nhau .
Các anh chị ai đã trải qua phút giây đó thì hãy cho em biết phải làm gì tiếp theo và hãy chỉ giúp cho em con đường em phải đi . Nếu uoợc thì chỉ cho em kết quả của con đường mà em yêu ra sao .
Chân thành cảm ơn !

Bạn gái của bạn còn đang học cấp 2 hoặc cấp 3 àh ??