
Tại sao cô ấy lại như vậy?
câu chuyện thế này:
chúng tôi tình cờ quen nhau trên một diễn đàn đồng hương, qua nói chuyện đt, chat, chúng tôi dần thích nhau, môt hôm cô ấy viết thư cho tôi(quen nhau hơn 2 tháng rồi), trong thư toàn là những lời yêu thương không àh, còn gửi cho tôi 4 tấm ảnh nữa chứ. tôi nói sẽ viết thư lại nhưng tôi nghĩ mãi mà không biết viết sao nên đã gọi điện nói chuyện trực tiếp lun. Bỗng một hôm lúc tôi đang học cô ấy nhắn tin, tôi chưa kiệp nhăn lại thì cô ấy gọi liên tiêp 2 cuộc tôi đều tắt máy(vì đang học mà), thế rồi tôi nhắn lại,nhưng cô ấy liền zận hờn vô cớ "anh không bắt máy? vậy từ nay đừng có gọi điện hay nhắn tin cho em nữa". Tôi liền gọi lại thì cô ấy không bắt máy. Vì thế tôi đã quyết định xuống gặp cô ấy để hiểu rõ vấn đề và gặp mặt cô ấy lun. khi gặp nhau thì hai người vẫn nói chuyện vui vẻ, cô ấy còn khen tui đẹp trai, phong độ, và "em rất có ấn tượng với anh".tối về hai người nhắn tin rất tình cảm "lúc ra về thật sự là em không đi nhưng đành phải quay đi, em muốn thời gian kéo dài thật dài để em có thể nói hết nhừng gì mà em chôn giấu nhưng không đc", đến sáng tôi và cô ấy có nhắn tin qua lại với nhau...còn hứa 1 tháng nữa sẽ lên để gặp tôi "chắc pải để 1 tháng sao em lên chỗ anh lun, mà lỡ em lên anh không dẵn e đi chơi thì sao??"
Tôi :em đừng để anh đợi quá lâu em nhe(toi chờ cô ấy gặt đầu làm người yêu tôi)!
cô ấy : chẳng phải anh nói đợi chờ là hạnh phúc sao?
Tôi : hiện giờ thì không sao, anh chỉ sợ sau này em thay lòng(thật sự tôi nói vầy là không đúng)
thế là cô ấy zận lun, nói em không xứng với tình cảm của anh, anh đừng yêu em nữa.
tui cũng xin lỗi, tìm cách cứu vãng tình hình, khoảng 3h sau cô ấy hình như hết zận.
lúc tôi lên xe về quê cô ấy còn tặng cho tôi mấy câu thơ:
"Gửi theo anh nỗi niềm người con gái
Vương vấn trong tim một bóng hình
Một tình yêu đang trao trong luyến tiêc
Trao cho anh người em đã thầm yêu"
và một tin nhắn: "Hãy sống và học tập thật tốt a nha, Im waiting for you"
khi tôi về đến nơi thì nhận được cuộc điện thoại "em đang ở bệnh viện" cô ấy bị sốt, tôi vô cùng lo lắng,quan tâm cho cô ấy, chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường. Nhưng sang ngày hôm sau thì mọi chuyện đã thay đổi 360 độ. Tôi gọi điện , nhắn tin đều không thấy hồi âm gì cả, đã 3 ngày rồi tôi liên lạc cho không ấy đều không trả lời.
Bây giờ tôi chẳng biết cô ấy đang nghĩ gì nữa? Phải chang cô ấy đang thử thách tôi hay không thích tôi nữa???
Còn điều này tôi cũng phân vân: cô ấy có đeo nhẫn ngón áp út ở tay trái nữa(chẳng lẽ cô ấy có người yêu rồi sao???)
Rât mong được tư vấn từ mọi người
cảm ơn rất nhiều!
sdt :01212291148
yahoo: hoidq121288

Hic'! cô gái này của bạn tính nắng mưa thất thường quá, đến chính bạn còn ko hiểu nổi cô ấy như thế nào thì mình cũng chịu, tốt nhất nếu tình cảm của 2 người chưa đến mức sâu đậm thì bạn nên tìm 1 người hợp với mình hơn đi nhé. CHúc may mắn.