Dáng cao nên mua Elizabeth hay Mio Clasico?
Mua Mio Classico đi bạn!
Bạn cao, nhưng dáng thon thì đi Mio Classico cũng hợp zậy, lúc đó nhìn bạn còn sành điệu hơn nữa đó!
Đừng mua Elizabeth, xe này uống xăng ghê lắm, còn kiểu dàng nhìn y như đồ chơi trẻ em!
Nếu xét kiểu dáng thời trang và sành điệu thì Elizabeth hơn hẳn con Mio Clasico ghẻ
nếu xét tiết kiệm thì Mio Clasico ghẻ có vẻ hơn chút ít
nếu bạn ở quê thì nên mua Mio Clasico ghẻ vì KHÔNG AI THÈM ĐỂ Ý
nếu bạn ở thành phố mà đi Mio Clasico ghẻ thì NHƯ TRÊN.
Theo mình thấy bạn nên mua Honda Lead hoặc Honda SCR là hợp nhất!
Elizabeth tuy thời trang với nữ nhưng xe này hay bị....hư lặt vặt và máy xe chạy khá yếu, máy xe rất mau xuống cấp
Còn Mio Classico thì nhỏ gọn, nữ tính, già cả tương đối nhưng không còn "Hot" nữa, vả lại xe Mio của Yamaha cũng đứng đầu về khoản hao xăng, hư lặt vặt và máy xe mau xuống cấp đặc biệt là khoản hao xăng thì Mio đứng thứ 2 thì ko có loại xe tay ga nào dám đứng thứ 1!
Nếu vậy thì mình kiến nghị cho bạn cả 2 đều không nên mua,bạn mua nên mua Lead của hãng Honda vừa cao hợp với dáng bạn,vừa không hút xăng nhiều nữa.
Chúc bạn mua được xe tốt!!!
Chiều cao của bạn,thuộc loại rất lý tưởng ( và đó cũng chính là sự mơ ước của nhiều bạn gái trẻ hiện nay),nên vấn đề chọn xe,cũng ko có gì la rắc rối lắm,tuy nhiên,bạn cũng đừng nên chọn cho mình mấy kiểu xe cho những "người lùn",mà đặc trưng nhất là các kiểu Mio của Yamaha ( Click của Honda cũng vậy),chắc là bạn ko thích mấy kiểu của hãng HonDa nên đang phân vân giữa 2 chiếc trên?
Tôi vắn tắt câu chuyện như thế này để bạn tham khảo:
Tôi có 1 cô em dâu,là 1 B.Sĩ ở 1 BV lớn tại TP HCM,cách dây 2 năm,cô ấy có rứoc về chiếc Elizabette,đâu hơn 30Tr gì đó,thời gian đầu xe chạy rất tốt,nhưng nó lại than: êm như xe hơi,nhưng hao xăng hơn chiếc Dream cũ quá...rồi mấy tháng sau,lại than tiếp,sau máy nghe ồn,ko vọt như lúc đầu...Tôi có nói với chồng của nó,nên đem ra chổ bán,nói người ta chỉnh lại cho ,chứ đi như vậy là ko ổn.Hai anh em đem chiếc xe ra chổ đại lý kiêm BH của SYM,ngồi xem tờ báo được 1 lúc,ng ta giao xe và dặn dò chút đỉnh,chủ yếu nói là nếu còn thấy máy ì nữa,thì tháng sau đem tới,đúng định kỳ họ sẽ kiểm tra lại hết,,,Quả thật chiếc xe sau đó đi rất tốt,cô em B.Sĩ ko còn than chuyện hao xăng nhiều nữa...tháng sau tụi nó đem ra chổ SYM,họ thay cho bình nhớt,chỉnh lại cái gì đó ở máy 1 chút...Và cũng từ đó đến nay,tôi ko còn nghe họ " kể khổ" về chiếc xe ấy nữa.
Elizabette,chiếc xe mà bạn hỏi,cũng có nhiều người khen và cũng ko ít kẻ chê,phàm thì xe nào cũng vậy thôi,riêng tôi,thì tôi thấy dáng nó rất đẹp,rất lãng mạn theo phong cách Ý- mặc dù kiểu dáng của nó gần như là bản sao của Piagio LX,-phù hợp với các bạn gái làm việc ở công sở,nhân viên VPhòng...còn chuyện hao xăng,bạn nên xem lại mình sẽ đi ít hay nhiều?nếu đi lại ko nhiều lắm,thì cái sự hao của nó ko đáng để tâm,vì vóc dáng của bạn và chiếc xe,có hợp với nhau hay ko,đó mới là điều quan trọng nhất