
Để chồng không “ăn chả” ở công sở, làm thế nào?
Chồng em làm ở 1 cơ quan nhà nước, nơi mà chủ yếu là nữ với đủ các thành phần: có chồng, chưa chồng, bỏ chồng, xinh có, xấu có, bình thường có, v.v... Mà chồng em theo như mọi người nhận xét là rất “đong đưa” nên em lo lắm. Gặp ai chồng em cũng có thể đong đưa, à ơi được nhưng trước mặt vợ thì lại tỏ ra rất nghiêm chỉnh, đứng đắn.

Không riêng gì cơ quan của chồng bạn mà có lẽ ở cơ quan nào cũng có phụ nữ trẻ đẹp. Người đàn ông có vợ thời nay phải có bản lĩnh vững vàng để giữ được quan hệ thân mật với các bạn đồng sự, được mọi người yêu mến, tôn trọng mà không sa ngã. Muốn thế họ phải luôn có một hậu phương vững vàng, một người vợ đầy hấp dẫn, tin yêu mình và tôn trọng mình. Bạn càng lo sợ, càng nghi kỵ, càng coi chồng như một kẻ có “nguy cơ cao” thậm chí như một “kẻ tội phạm nguy hiểm”, lúc nào bạn cũng như “bà la sát” phê phán, quản lý chồng thật chặt thì anh ta càng muốn đi tìm niềm vui ở bên ngoài gia đình và vô tình chính bạn đẩy chồng đi đến phạm sai lầm. Vì khi đó anh ta sẽ thấy những cô gái khác ngoan hơn, hiền hơn, hấp đẫn hơn, đáng yêu hơn.