
Chuyện tình cảm sao mà khó quá, mình ko biết phải làm thế nào nữa?
hi all!
Các bạn giúp mình với mình không biết phải làm thế nào và sử lý ra sao nữa.
mình thíc và yêu cô ấy nhưng cô ấy lại nói là không thíc mình. và còn nói là ghét mình nữa. nhiều lần mình rủ cô ấy đi chơi cô ấy đều từ chối. nhưng mấy lần mình qua phòng cô ấy chơi. sau một vài lần mình đã hôn cô ấy và cô ấy cũng hôn lại mình nữa. nhưng khi mình gợi ý( không phải chuyện ấy) thì cô ấy lại nói là không yêu mình. không thíc nhìn thấy bộ mặt của mình nữa. như vậy liệu có phải là cô ấy đang đùa giỡn với mình chăng. mình nói chuyện thẳng thắn và hỏi cô ấy tại sao không yêu mình mà lại có những hành động như thế. cô ấy nói với mình là cũng không hiểu tại sao lại như vậy. cô ấy đã khóc và nói với mình là đã sai khi làm như vậy cô ấy còn nhận lỗi vì đã làm mình tổn thương như thê. bjo mình không biết phải làm thế nào và sử lý ra so nữa các bạn có thể giúp mình được không.
cảm ơn các bạn nhiều nhé!!!!!!!!

Cô ấy đồng ý cho bạn gần gũi thế là bạn đã co 60% cơ hội rồi.có lẽ cô ấy đang gặp phải 1 chương ngại về tâm lý,bạn nên tìm hiểu nguyên nhân.con gái nói ghét la thương mà hoặc giả cô ấy có ghét bạn thât đi chăng nửa thì oan gia thương hay đối măt ma [ ghet cua nao troi trao cua ay] theo minh ban cứ quan tâm chăm sóc cô ấy ,trong khoang thời gian nay ban ko nên đòi hỏi cô ấy câu trả lời nao cả,mặc kệ cô ấy nói gì ko yêu hay la ghét bỏ...xua co câu đep trai hong bang chai mat ma. .nếu bạn quyết tâm để yêu va chinh phuc cô ây thì nên xuất hiện khi cô ấy cần giup đỡ....1 thời gian cô ấy sẻ xiêu lòng ma chấp nhân ban 1 cach thăng thắng.chao ban