
Đi đâu 30/4 là tốt nhất nhỉ ?
Đi đâu 30/4 là tốt nhất nhỉ ?

Dạo này thời tiết nóng kinh khủng. Hình như là vào hè rồi thì phải. Cứ mỗi khi trời nóng mình lại phải tìm cớ đi đâu đó thay đổi không khí cho mát. Ơ mà cũng sắp tới đợt nghỉ lễ 30/4 rồi nhỉ? Có ai lên plan chưa? Nếu ai chưa có plan thì phóng ra Phú Quốc mà xem! Điểm đến lý tưởng để trốn cái nóng gay gắt của hè này đó!
Hãy tận hưởng những ngày hè sảng khoái tại Phú Quốc. Cùng đắm chìm trong nắng vàng và sự mát mẻ của sóng biển Phú Quốc.
Phú Quốc - một hòn đảo với đầy đủ cả những bãi tắm thơ mộng, những dải san hô, trekking xuyên rừng, cung mạo hiểm xuyên đảo Phú Quốc dành cho các bạn thích đi bằng xe máy.
Bãi Sao: bãi biển đẹp nhất PQ, cát trắng mịn như rải bột mì vậy, biển êm và trong xanh.
Bãi Khem
Hồ Dương Đông: gió mát hiu hiu, hồ nước rộng lớn Cảm giác thật tuyệt!
Tháng rồi mình vừa đi Phú Quốc về, cũng có một ít kinh nghiệm chia sẻ với các bạn:
- Đi bằng xe máy tiện lợi hơn, khỏi thuê xe, mỗi ngày mất 100k.
- Nên đi nhóm ít nhất là 4 người, nhiều nhất là 8 người; đi đông tiện lợi cho các bạn thưởng thức món ăn, an toàn, chi phí sẽ giảm đáng kể.
- Nếu có túi ngủ bạn có thể mang theo khỏi thuê ks. Mình thấy nhiều bờ biển đẹp lắm, buổi tối ngắm biển ăn đồ nướng là số 1, mua bếp lò hay than ở chợ Dương Đông.
- Giá cả ở chợ Dương Đông thì khá mắc, nhiều mặt hàng mắc hơn ở SG nữa. Hải sản thì rẻ nhưng các bạn phải biết chỗ mua. Muốn mua hải sản của ngư dân thì các bạn phải đi mua vào sáng sớm tầm lúc 10h, chứ chiều thì không có.
- Trên đường vào Dương Đông bạn có thể ghé suối Tranh, cơ sở nước mắm, vườn tiêu luôn. Vào vườn tiêu cũng không có gì cả, các bạn tự nhiên vào, không mua cũng được. Nước mắm thì Khải Hoàn đây là cơ sở lớn Nhất ở Phú Quốc. Nói thật vào quán ăn thì nước mắm dở quá!
- Về đường đi thì bạn cứ đường cập bãi biển mà đi, ok lắm. Đường rừng thì khá đẹp nhưng không có người. Hôm trước đi bị bể bánh xe nhưng may mắn là tới Gành Dầu mới bể chứ mà bể giữa rừng thì hu hu U__U
- Nghe nói suối Đá Bàn thì đẹp hơn Suối Tranh, dân thổ địa nói nhưng mình chưa đi.
- Phía Nam thì có bãi Sao, bãi Khem. Hai bãi này gần nhau, dân địa phương thì đi Bãi Khem. Ở đây ăn gỏi cá trích 50K/dĩa.
chợ Dương Đông
Những con đường rợp bóng mát cây xanh ở Phú Quốc.
~~> Chi phí cũng không nhiều đâu.
- Khách sạn 250k/ng
3 sao: Thiên Hải Sơn, Hương Biển
4 sao: Eden, Long Beach
- Ăn 100k (cao thấp thì tùy bạn thôi, khỏi ăn sáng, đến chỗ nào tham quan thì ăn)
- Vé tàu Rạch Giá 270k/lượt.
Nghỉ lễ 30/4, đi đâu đây ta? Còn đi đâu nữa! Đến Phú Quốc đi bạn, vừa tha hồ vùng vẫy trong làn nước xanh mát rượi, vừa được nằm dài trên những bãi cát trắng mịn, nằm đó, mà nhìn trời, nhìn mày. Còn gì tuyệt vời hơn thế?

Với một kỳ nghỉ lễ dài ngày như thế này mà không đi đâu thì thật tiếc. Nếu không thể phượt dài ngày như mọi người thì chúng ta vẫn phải có một buổi pinic ăn chơi tưng bừng mừng lễ lớn chứ nhỉ?
Vườn dâu Bình Dương
Vào mùa này đang là mùa Dâu ở Bình Dương (Riêng chôm chôm, măng cụt, bòn bon thì phải đợi đến hơn tháng nữa vì giờ chỉ đang có trái non). Bạn có thể kết hợp đi pinic ăn uống tại một số nhà vườn như Vườn trái cây Bà Tâm – khu du lịch Cầu Ngang, quán Cầu Lớn trong khu du lịch Cầu Lớn…. Khu này nằm cách trung tâm thành phố khoảng 20km, về hướng chợ Lái Thiêu (cách chợ 5km).
Giá một kg dâu bạn được tự hái tại vườn là 15k, rẻ hơn nhiều với giá bán dọc đường đi (25k/kg) mà lại tươi ngon như ý nữa chứ. Ngoài ra, ở đa số vườn đều có dịch vụ nấu ăn phục vụ khách du lịch. Với giá trung bình một cái lẩu là 100k (lẩu cá, lẩu ếch, lẩu lươn, lẩu Thái….) và nhiều món dân dã đồng quê cực hấp dẫn. Đặc biệt, để thưởng thức một chú gà ta chính gốc, hấp hành hay nấu cháo làm gỏi thì đây là nơi bạn không nên bỏ qua khi có dịp đến.
Khu câu cá giải trí Thanh Đa
Bán đảo Thanh Đa nghe xa nhưng gần xịt, cách trung tâm chỉ khoảng 4km về hướng Thanh Đa (gần bến xe miền Đông). Với hàng chục hàng quán kinh doanh loại hình dịch vụ này, Thanh Đa hiển nhiên trở thành địa điểm lớn và nổi tiếng nhất thu hút nhiều nhóm bạn trẻ cũng như những gia đình thích thiên nhiên vào những ngày nghỉ cuối tuần hoặc dịp lễ.
Một số quán khá ổn ở khu này là các quán: Thu Nga (1,2), Cù Lao Xanh, Vườn Tràm (chuyên câu cá giờ - dành cho dân câu chuyên nghiệp, thích đấu giải)…. Đa số các quán đều nằm khá khuất trong tận cùng của con đường. Từ cầu Kinh, bạn cứ chạy thẳng vào trong, qua khu Bình Quới, đi vào đường đất đỏ sẽ thấy rất nhiều bảng hiệu đầy màu sắc đón chào. Hãy chọn cho mình một nơi thích hợp để có buổi pinic tuyệt vời bên bạn bè và thiên nhiên, bạn nhé.
Cá tai tượng chiên xù, lẩu cá diêu hồng… là những món không thể quên khi đến đây. Giá cả tầm 100k/kg cá tai tượng hoặc lẩu cá diêu hồng.
Cánh đồng hoang – Hóc Môn
Với đặc sản: Cháo bầu, khu ẩm thực bờ ruộng Cánh Đồng Hoang đang được giới trẻ quan tâm và yêu thích. Cách trung tâm thành phố khoảng 10km, tuy nhiên đường đi hơi khó nêu không rành đường hoặc không có thổ địa khu này.(Từ an sương đi xuống tới ngã tư Trung Chánh quẹo phải. Chạy thẳng gặp một cái ngã 4 lớn thì quẹo trái. Bạn cứ chạy thẳng hỏi trường Lý Thường Kiệt rồi từ đó hỏi khu cháo bầu – cánh đồng hoang).
Những cái tên: Sáu Quẻn, Cô Ba Nữ, Cánh Đồng Hoang…. Luôn là lựa chọn hàng đầu khi đến với khu ẩm thực này. Mỗi quán có một đặc điểm riêng mà trong bài trước chúng tớ đã thống kê và nói rõ, các bạn có thể xem lại nếu có nhu cầu “thám hiểm” nơi đây.
Thức ăn ngon, đúng kiểu dân dã và giá thì cực teen . Một lựa chọn hay ho cho dịp lễ này đấy!

30/4 - 1/5: Top 9 điểm đến
Dịp 30/4 - 1/5 năm nay, giới lao động và học sinh trong cả nước sẽ được nghỉ 3-4 ngày. Đây là dịp lý tưởng để các gia đình có thời gian đi nghỉ cùng nhau trong thời tiết ôn hòa, cuối xuân đầu hạ.
Biển Ninh Chữ
Ninh Chữ là bãi biển bằng phẳng hình vòng cung, cát trắng mịn, quanh năm nước trong xanh, không khí trong lành, bãi biển xinh đẹp này chỉ cách thị xã Phan Rang 6km về phía Đông. Từ Ninh Chữ, một con đường ngập tràn nắng gió miền Trung với những cánh đồng muối trắng lấp lánh những giàn nho xanh mát trĩu quả những đàn dê lang thang gặm cỏ là con đường dẫn đến một trong hai vịnh đẹp nhất Việt Nam — vịnh Vinh Hy, được ví như chốn thiên đường giữa vùng đất khô cằn. Vịnh nằm giữa làng Vinh Hy, một quần thể thiên nhiên xinh đẹp, hùng vĩ với những thác nước, những hang động kỳ bí, những dãy núi đá cao chót vót bao quanh bãi cát trắng tinh.
Du thuyền Emeraude Cruise khám phá Vịnh Hạ Long
Đẹp cả 4 mùa, được thiên nhiên kiến tạo từ 3 yếu tố: đá, nước và trời khiến Hạ Long như bức tranh thủy mặc muôn hình vạn trạng. Không chỉ vậy, vịnh Hạ Long còn là một trong những cái nôi cứ trú của người Việt cổ mà khối di chỉ khổng lồ để lại là nền văn hóa Soi Nhụ (cách ngày nay khoảng 8000-7000 năm) và nền văn hóa Cái Bèo (cách ngày nay khoảng 7000-5000 năm). Chỉ với 2 ngày/3 đêm cùng những dịch vụ ưu việt bậc nhất trên du thuyền sang trọng, Emeraude Cruise, bạn sẽ có một chuyến du lịch khám phá, thám hiểm vịnh Hạ Long vô cùng đáng nhớ.
Chốn thôn dã La Ferme Du Colvert
Cách Hà Nội không xa về phía Tây, làng sinh thái La Ferme Du Colvert rất phù hợp cho kỳ nghỉ 3-4 ngày. Khi đến nơi đây, chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên với những kiểu nhà truyền thống được bao quanh rất nhiều loài hoa. La Ferme Du Colvert thực sự là chốn thiên đường nghỉ dưỡng bởi sự giữ gìn nét tự nhiên, cảnh quan với những rừng cây xen giữa ao, hồm đối của vùng thung lũng Lương Sơn. Tại đây, bạn còn được thưởng thức các món ăn truyền thống của Pháp và Việt Nam như nem, gỏi cả, bánh Pizza, tiệc buffet… Ngoài ra, La Ferme Du Colvert còn tổ chức các chương trình leo núi, đi xe đạp quanh bản làng của người Mường, thăm các đền chùa, các làng nghề thủ công truyền thống và tìm hiểu văn hóa các dân tộc Mường. Đặc biệt hơn nữa là sau những chuyến trekking, khám phá núi rừng vùng Lương Sơn, bạn còn được chăm sóc hoàn hảo với các dịch vụ tại khu nhà spa bằng các phương pháp massge truyền thống của người Mường như tắm hơi, jacuzzi, tắm hương…
Hòn Sơn — Tiên cảng giữa trùng khơi
Cách thành phố Rạch Giá khoảng 65km về phía Tây, đảo Hòn Sơn gồm 7 đỉnh núi chụm lại với cảnh quan thiên nhiên yên bình bao quanh 4 làng chài, vườn cây ăn trái và những khu rừng nguyên sinh. Theo dân gian kể lại, 7 ngọn núi trên đảo Hòn Sơn đều có truyền thuyết riêng, nhưng truyền thuyết về đỉnh núi Ma Thiên Lãnh là nổi tiếng hơn cả. Trên đỉnh Ma Thiên Lãnh có Sân Tiên và những câu chuyện truyền miệng nửa hư nửa thực về cuộc đời của những tu sĩ theo thuyết khổ hạnh. Nếu bạn sống ở phía Nam, bạn có thể đi theo tour hoặc đi tự túc tới thăm và thám hiểm hòn đảo hoang sơ tuyệt đẹp này.
Đến Luang Prabang ngắm chùa Vàng
Đây là ngôi chùa có vị trí quan trọng nhất cố đô, chùa còn được gọi với cái tên Wat Xieng Thong, được xây dựng vào năm 1560 dưới thời vua Say Detthathirat, cho đến nay vẫn giữ được hình dáng nguyên thủy mặc dù đã trải qua bao cuộc xâm lăng.
Nếu muốn một lần lạc bước phiêu du, bạn hãy đến thăm chùa Wat Mai, ngôi chùa tháp mạ vàng — niềm kiêu hãnh của Luang Prabang vào lúc 5h30 chiều để nghe tiếng cầu kinh của các vị sư tăng. Và nữa, bạn chớ quên viếng thăm bảo tàng Hoàng cung để chiêm ngưỡng bức tượng Phật Pra Bang Buddha khổng lồ bằng vàng đã tồn tại ở chùa Wat Visounarath suốt khoảng thời gian từ 1513-1894 trước khi được di dời đến bảo tàng Hoàng cung.
Ngôi làng nổi cổ lớn nhất thế giới ở Brunei
Đó là ngôi làng nổi Kampong lớn nhất châu Á, nằm dọc theo bờ sông của thành phố Bandar Seri Beganwan. Ngôi làng này đã 1500 năm tuổi với khoảng 30.000 dân sinh sống. Kampong là ngôi làng cổ lớn nhất thế giới với lối sống đặc trưng của những ngôi nhà gỗ bồng bềnh trên mặt nước. Người dân làng nổi rất mến khách. Bất kỳ khi nào khách bước chân vào nhà đều luôn có bánh và trà bày sẵn trên bàn để đãi khách. Bạn chớ ngạc nhiên khi chủ nhà không cùng ăn với bạn, bởi đây là quan niệm về phép lịch sự của người Brunei là chủ nhà không được dùng thức ăn khi đang đãi khách. Còn một điều nữa rất đặc biệt trong phòng khách đó là tất cả những ngôi nhà ở đây đều treo 3 bức ảnh: một bức là ảnh chân dung vị quốc vương và 2 bức còn lại là ảnh của hai bà vợ chủ nhà.
Sống cùng Mai Châu
Núi rừng Tây Bắc từ lâu luôn là lời gọi mời đầy ma lực với cánh du lịch mạo hiểm. Và Mai Châu chính là một sự lựa chọn đầy thú vị. Bạn có thể tham gia vào những tour đi bộ, đi xe đạp, leo núi với sự hướng dẫn chu đáo, nhiệt tình của hướng dẫn viên bản địa hoặc bạn cũng có thể nghỉ đêm tại bản của người dân tộc Thái. Với một kỳ nghỉ ngắn ngày thì chắc chắn Mai Châu sẽ mang lại cho bạn niềm hứng khởi cho những ngày tiếp theo cho những ngày tiếp theo của cuộc sống vốn chật hẹp nơi thị thành.
Du thuyền khám phá sông Nil
Nếu kết hợp thêm những ngày nghỉ phép năm, bạn và người thân có thể du lịch tới Ai Cập, cái nôi của nền văn minh nhân loại, của những công trình kỳ vĩ và văn hóa bản địa đặc sắc.
Bạn sẽ như lạc vào thế giới của các Pharaon với những hành trình sáng tạo kim tự tháp vĩ đại, chiêm ngưỡng những xác ướp khi đến thăm Viện bảo tàng Ai Cập, được tận mắt ngắm nhìn quần thể kim tự tháp Giza, tượng Nhân Sư-Sphinx… Đặc biệt, bạn còn được khám phá sông Nil thần thánh trên du thuyền 5 sao, cưỡi lạc đà trên sa mạc chiêm ngưỡng đền đài: God Sobek, Haroeris, đền Horus, thăm thung lũng của Vua và Nữ hoàng, đền thờ Nữ hoàng Hatshepsut, tượng khổng lồ của Memnon… Khi chia tay sông Nil huyền thoại cùng những món đồ lưu niệm dễ thương, chắc chắn những khoảnh khắc đó sẽ trở nên khó quên trong cuộc đời bạn.
Chiêm ngưỡng kỳ quan Angkor Wat
Bạn và người thân muốn du lịch tới Campuchia? Bạn có thể đi bằng đường bộ để có cơ hội chiêm ngưỡng những tuyệt tác kiến trúc của nhân loại như : Angkor Thom, Ta Prohm — những cung điện lớn nhất và hoành tráng nhất Campuchia, đền Bayon, Baphuon, quảng trường đầu voi. Đặc biệt, bạn sẽ được tham quan đền Angko Wat — một trong những kỳ quan của thế giới, chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn tráng lệ trên đồi Bakheng, thưởng thức chương trình ca múa nhạc truyền thống của người Khmer, tham quan chùa Wat Phnom, chùa Vàng, chùa Bạc, Hoàng Cung…

Dịp lễ 30 tháng 4 đã đến gần, qua tìm hiểu thu thập thông tin từ các đại lý bán vé của các hãng lữ hành trên địa bàn thành phố Dulichbui's blog nhận thấy rằng năm nay lượng khách đi du lịch trong dịp lễ 30/4 không có sự giảm sút như dự báo trước đó (do ảnh hươnưởng của khủng hoảng kinh tế) mà trái lại còn có xu hướng tăng hơn trước.
Theo các hãng lữ hành, các tour phổ biến trong dịp lễ năm nay như: Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc đã gần như kín chổ. Thậm chí, nhiều đoàn khách đã đặt tour từ trước 2-3 tháng. Nhiều công ty có dự định tăng thêm tour để đáp ứng đủ nhu cầu của du khách.
Do thời tiết nóng nên các điểm đến được du khách lựa chọn trong dịp lễ này là: Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc...
Du lịch "bụi" - nên đi đâu???
Trên các diễn đàn du lịch, không khí cũng bắt đầu nóng lên với các topic "rủ rê" đi "bụi" trong dịp lễ 30/4.
Tại phía Bắc: Vùng Tây Bắc vẫn là điểm lựa chọn số một với các điểm như: Fansiphang, Apachải, Lũng Cú, ... Bên cạnh đó thì Bạch Long Vĩ, Tam Cốc... vẫn được quan tâm.
Tại phía Nam: ngoài các điểm du lịch vốn đã rất đông như Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt nhiều bạn trẻ đã chọn cho mình những điểm đến ít xô bồ, đông đúc như: Tây Nguyên, U Minh, Nam Cát Tiên ...
Xu hướng..."xuất ngoại"
Khi mà các điểm du lịch trong nước quá đông đúc, giá cả các dịch vụ tăng đột biến, ... nhiều người đã chọn các điểm đến để nghỉ lễ là...ngoài nước - điểm đến được lựa chọn là Lào, Campuchia, Singapore, Trung Quốc và Thái Lan (trong đó Campuchia là hot nhất).
Giá các tour này so với ngày thường không tăng là bao nhiêu, thậm chí không tăng; việc đi lại thuận tiện với số ngày nghỉ nên rất nhiều du khách lựa chọn.
Với dân đi "bụi" thì Lào và Campuchia là 2 điểm lý tưởng nhất.