
Đi Malaysia, nên mua gì ?
Giữa T10 e đi Malaysia chơi, các ace tư vấn giúp e nên muagì , ở đâu với nhé, lần đầu ra nước ngoài, eo ơi sợ wá hà, mà hok biết bên đó bán quần áo cho bé rẻ hok nhi???
Ah, các mẹ có cần e mua júp j hok, gọn nhẹ ít ít, thui nhé, e mua júp dùm cho

Chào bạn.
Đi du lịch Malaysia mua đồ về làm quà cho gia đình, bạn bè bạn nên mua đồ gọn nhẹ và rẻ thì bạn nên mua quần áo, đồ lưu niệm như chìa khóa, dây chuyền, lắc đeo tay với một quả chuông nho nhỏ hay hình ảnh thu nhỏ của tháp đôi Petronas – biểu tượng của đất nước Malaysia với giá cả khá phải chăng, khoảng 3 – 5 đô la Mỹ, tùy kích cỡ. Đặc biệt, một món quà được nhiều khách du lịch Malaysia lựa chọn nhất chính là cà vạt; cà vạt được bày bán rất nhiều tại các cửa hàng từ trung tâm thương mại lớn đến các chợ trời với giá khá rẻ, mẫu mã lại rất đẹp.
Bạn có thể khảo này tour này đây là tour mình đã tham gia, điểm đến mua sắm khá thú vị và nhiều đồ rẻ.

xin chào bạn.
Đi Malaysia bạn có thể mua quần áo, giầy dép kẹo Socola...
Nhưng món quà mà theo mình có ý nghĩa và giá trị là Đá Đen. Đây là một loại đá rất có ý nghĩa với người dân Malaysia và được coi là biểu tượng tình yêu của quốc gia này. Bạn cũng có thể mua sản phẩm này cho người thân.
Mình mới được tặng 1 vòng tay bằng đá Đen. thú thật là quá đẹp, mình còn định mua cả vỏng cổ và khuyên tai bằng chất liệu này cho đủ bộ. tuy nhiên giá của nó cũng không rẻ lắm bạn ah. khoảng 2 triệu đồng 1 cái.
Mình làm về du lịch, chuyên tuyến Đông Nam Á. Nếu bạn ở Hà Nội thì ủng hộ công ty mình nha.Công ty mình có cả vé máy bay nữa.
chi tiết liên lạc: Ms Mến - 0986716400
công ty du lịch Fido- Việt Nam. số 296 Lạc Trung.
chúc bạn có chuyến đi thật thú vị!

hị ơi, đồ cho trẻ con bên đấy đắt lém, không có giá rẻ đâu. Đợt em sang mua cứ định mua quần áo cho baby mà đắt quá nên chỉ mua được bộ yếm với mấy đôi tất đã xót lắm rùi ấy. Nhưng đấy là em mua trong shop, chị qua các siêu thị cũng có hàng đổ trong thùng lớn đấy, giá sẽ rẻ hơn mà vẫn đẹp lắm.
Đồ giá rẻ thì có thể ra khu chợ của Trung Quốc, nhiều túi xách giá rẻ, có thể mặc cả được (mặc cả ác liệt ý).
Sang Malay em hay thích mua những đồ mà mua ở Malay rẻ hơn ở những nơi khác, như giầy Vincci chẳng hạn ^^, rồi mỹ phẩm của MAC nữa.
Chị sang đợt này là đúng dịp sale đấy. Chúc chi đi chơi vui vẻ nhé!