Câu hỏi

25/05/2013 08:27
Em có nên tin anh ấy ?
Em quen anh ấy đã được 6 tháng, em là gái đã có con nhưng anh ấy vẫn chấp nhận và quen em. Tình cảm giữa 2 đứa phát triển rất tốt và nghĩ đến hôn nhân. Rồi anh ấy cho em biết là đã nói với gia đình về em và gia đình anh ấy đã phản đối cấm quen em vì em đã có con và sẽ không chấp nhận em. Em rất buồn và anh ấy cũng an ủi bảo rằng, nếu không thuyết phục đươc gia đình anh ấy thì 2 đứa sẽ ra ngoài thuê nhà sống và sẽ tự đăng kí kết hôn. Em suy nghĩ nhiều lắm vì đã 1 lần dang dở, không chồng mà đã có con, chẳng lẻ giờ đây thêm lần nữa mà không được cưới hỏi đàng hoàng sao. Mới đây anh ấy cùng gia đình về quê, trước là dự tiệc của cô, sau là bố mẹ xem mắt vợ cho anh ấy, anh ấy nói với em được biết là bố mẹ tính như vậy. Em mới nói rằng anh biết mà vẫn đi có nghĩa là cũng chấp nhận theo ý của gia đình. Anh ấy nói quan trọng là anh, em phải tin anh. Bây giờ trong lòng em buồn lắm, em không muốn sống như vậy, em muốn mình được đám cưới như bao người, xin cho em lời khuyên em phải làm sao, có nên tin anh ấy và làm theo cách anh ấy không?
aohphuoc
25/05/2013 08:27
Danh sách câu trả lời (1)

mình nói thế này bạn đừng buồn nha :tuy xã hội bây giờ rất phát triển nam nữ thì bình đẳng nhưng mà nữ lúc nào cũng thiệt thồi về phần mình cả ,chắc bạn đã làm mẹ thì bạn sẽ hiểu rõ dược điều ấy phải kg?Bạn có con rồi thì ba mẹ anh ấy không chấp nhận là phải rồi ,vì họ rất sợ những người ta bàn tán về con trai của họ rồi danh dự của họ nữa chứ.Nếu như bạn yêu anh ấy thật lòng thì ba mẹ anh ấy có ngăn cản hoặc lời thị phi chẳng khó khăn đối với bạn đâu.Bạn hãy nghĩ xem bạn có yêu anh ấy kg nếu yêu thì phải thuyết phục gia đình anh ấy .Chúc bạn may mắn!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip