
Em đang có chuyện buồn nên nhờ mấy anh chị giúp em với?
chuyện là thế này,em và bạn gái em đang thương nhau,nhưng tụi em ở xa nhau quá nên đôi lúc em cũng hay nghĩ bậy,và nói bậy,nhưng có lần một hôm em giận quá nên nói với bạn gái em là em không thể đêm lại hạnh phúc cho cô ấy,nhưng suy nghĩ lại em thấy em bậy nên em đã nhắn tin xl và gọi dt nhưng cô ấy không trả lời tin nhắn ,dt thì cô ấy tắt may ,đến nay đã được 5 ngày rồi nhưng em thấy như là 5 năm rồi,giờ em không sao nữa em đã xin lỗi và nói những gì cần nói rối,em không biết phải làm sao nữa mong anh chị chỉ dùm em

Nếu nàng đang giận chàng thì áp dụng cách sau:
1. Gặp nàng bèn vỗ đùi la lên: Xời ơi uổng quá, hôm qua hột soàn đang 'xeo' anh mừng quá mua 1 hột 3 ly nước trắng tím, nhưng chợt nhớ em đang giận nên đành ra đứng ngoài ngõ kiếm ai cho đại, thời may gặp một cô gái đi ngang anh bèn tặng luôn. Chậc chậc, con gái nhà ai mà vừa đẹp vừa dễ thương thì thôi, cho cái chịu nhận liền, đâu có õng ẹo: 'thôi anh mua làm chi tốn tiền anh quá, anh phải dẫn em đi ăn một bữa thì em mới nể tình anh mà nhận cho anh khỏi buồn.... Nể lắm em mới nhận đó nha...'. Lại còn khen anh đẹp trai và rủ anh hôm nay đi shóp nữa nè....
(Cách này thường thường làm 'sau cơn mưa trời lại... bão', chuyển từ hờn giận sang Em Mười Sáu (M16 tiểu liên))
2. Tặng quà cho nàng, trong hộp nhớ để chuột còn sống hay gián hoặc nhền nhện. Nàng sẽ hét toáng lên và nhảy vào ôm cứng chàng, và chàng sẽ nhân cơ hội đó mà.... ( có cần chỉ tiếp hông
). Nếu nàng còn đấm đá đạp thì cứ việc... phăng tiếp - Nè hình như con gián mới chui vào cổ áo em rồi đó...
3. Đứng trước cổng nhà nàng, căng biểu ngữ: 'Nếu em không yêu, anh sẽ tự tử', nếu được kéo thêm vài người bạn ra đứng cho xôm tụ. Thấy hàng xóm xúm lại coi, nàng sẽ xanh mặt mời vào nhà nói chuyện liền, còn nếu nàng mời vào nhà cho mượn... súng muốn làm gì thì làm thì nàng thuộc loại dân chơi xứ thượng và chàng nên im lặng ra giải tán đám bạn và về kiếm nàng khác...
4. Lấy dầu xanh (nhớ kiếm mua dầu thiệt, dạo này đồ giả nhiều lắm) trét vào đôi mắt bồ câu một con đậu một con bay của chàng để đóng tuồng 'khi người đàn ông khóc', đừng trét nhiều quá sẽ thành hiệp sĩ mù, đứng giậm chân trước nhà nàng khóc tu tu lên, nàng sẽ chạy ra hỏi nguyên do, cứ nói anh đang bị gia đình ép duyên, phải lấy vợ, nên hôm nay bắt chước chuyện tình Lan và Điệp, tới gõ cửa nhà em chia tay lần cuối, không ngờ em đóng sập cửa lại nên bị... kẹt tay. Bây giờ ngón tay búp... chuối của anh coi như hết sài, em làm ơn dẫn anh đi nhà thương... Để anh về trọn hiếu mí cha mẹ đi xe duyên mới với người ta...
5. Đi mua những món ăn mà nàng thích nhất, tới nhà nàng bày ra ngồi ăn... một mình, vừa ăn vừa suýt soa khen ngon. Rủi cho nàng vẫn không hết giận cũng được một bữa no bụng.
6. Xin nàng nghỉ giận chừng vài tiếng đồng hồ để dẫn nàng đi... coi bói vì có bà thầy này coi tử vi, chỉ tay, chữ ký hay hết sẩy chỉ ghé thành phố mình hôm nay thôi. Nàng sẽ dính bẫy ngay tức khắc. Nhớ cho bà thầy học tuồng trước cho nhuyễn.
7. Viết một bức thơ chữ thật là khó đọc, (nếu quen bác sĩ có thể nhờ bác sĩ viết dùm). Đưa cho nàng và buồn bã nói rằng bức thơ này vô cùng quan trọng cho nàng. Sau vài ngày cố đọc và nhờ bạn bè đọc dùm, nàng sẽ chịu thua và gọi cho chàng. Chàng cứ nói là chàng đọc cũng không ra, thôi hai đứa mình ghé nhờ bác sĩ đọc dùm.
8. Chơi chiêu tiểu thuyết - Cho nhỏ em qua báo với nàng rằng chàng buồn tình nhậu xỉn đi đua xe... đạp bị tai nạn gãy giò, sút tay và lủng ruột. Nàng sẽ tức tốc chạy qua coi, chàng cứ phây phây ngồi coi báo. Nàng có hỏi ủa sao nghe gãy giò, sút tay thì chàng cứ trả lờ là đúng rồi, tại nhỏ em nó hông rành tiếng Việt nên không nói rõ. Thì xe đạp bị gãy giò... dĩa, sút tay... lái và lủng ruột... xe. Còn anh thì đâu có sao - Nàng sẽ mừng húm vì khỏi tốn cam, đường sữa...
9. Cách sau cùng và hiệu quả nhất: Chàng buồn rầu nói chàng được người ta cho vài trăm bộ tiểu thuyết của HTD, TTBC, Mỹ Hạnh, Phương Oanh vv... chàng chẳng biết làm gì nên ngày mai sẽ cho vô thùng giấy tái sinh recycle ráo... Bảo đảm nàng sáng mắt và đua xe tới ngay nhà chàng liền.

Chào bạn
Chuyện này thì đâu có gì mà khó????? Dễ mà chỉ cần biết con gái thích gì nhất rùi mua tặng thui mừ(có vẻ tốn kém).SAu đây là kinh nghiệm mà em rút ra đc khi giận ng yêu em:
+ dẫn đi ăn kem
+ Tặng 1 bông hồng
+ dẫn nàng đến 1 nơi nào đó thật lãng mạn rùi nói cho nàng hiểu
+( cách này hữu hiệu nhất mà em bị lừa bởi ng yêu em) giả vờ ốm ko đi đc, nhờ thằng bạn thân vờ hỏi xem thằng bạn tui đâu mà hôm nay nó ko đi học. Chắc chắn lúc đó nàng sẽ đợi và bắt đầu hỏi han mọi ng trong lớp chàng xem chàng đã đi học chưa, chợt thằng bạn thân của chàng nói vừa ghế qua thấy nó đang nằm ốm liệt giường, lúc đó nàng sẽ phi ngay tớa nhà chàng. Lúc này chàng có bật như lo xo và nói rằng chỉ nói đùa thì nàng cũng bỏ qua hết thui mừ.

Trong chuyện này mình nghĩ là bạn nên hẹn gạp bạn gái đi. Mà chắc rằng dù bạn có hẹn gặp thì bạn ấy cũng sẽ từ chối không gặp bạn đâu nên bạn hãy chủ động đến nhà bạn ấy để gặp mặt và nói chuyện rõ ràng với bạn ấy. Trong chuyện ty xa mặt đã cách lòng rùi mà bạn đã lại nói như vậy nữa thì bạn nên có thái độ quan tâ mbạnn gái của mình nhìu hơn. Con gái yếu đuối nên hay mủi lòng và rất dễ thương người bạn hãy thể hiện tc chân thật của mình dành cho bạn ấy thì sẽ không có gì là khó cả .
Chúc bạn mau làm lành được với bạn gái nhé !