
Các bác cho em hỏi gấp!!!
Anh ấy yêu em thật lòng, em cũng (yêu thầm) anh ấy! em chưa nói lời yêu anh. Bọn em tìm hiểu nhau 4 tháng. Anh ấy thú nhận với em là anh ấy mải chơi bạc và giờ nợ gần 100triệu. Em buồn lắm các bác ạh! anh ấy nói: nếu nhận được cái gật đầu của em chắc anh ấy đã khác (vì em ko cho anh ấy cơ hội hơn 1 tháng nay rồi hôm qua anh ấy nói với em những lời này) Anh ấy muốn thay đổi để đến với em, liệu có tin được ko các bác? hoàn cảnh gia đình anh ấy ko khá giả gì mà anh lại như vậy nữa chứ!

Anh ấy nói là muốn thay đổi để đến với bạn , vậy thì bạn hãy để anh ấy thay đổi đi .anh ấy chỉ nói xuông thì ko có gì là đảm bảo cả , hãy để anh ấy thực hiên lời nói của mình ! chắc anh ấy cũng rất cần sự động viên của bạn . chúc bạn sáng suốt !

Vậy bạn có thể cho anh ta 1 cơ hội. 1 cơ hội chỉ 30% thôi và bạn cũng nên có những lời nói "chắc" như đinh đóng cột. VD: Nếu như anh muốn em cho 1 cơ hội thì anh hãy chứng minh lời nói thay đổi của anh trước đi rồi em sẽ đến với anh.. Hoặc là "Hãy xin lỗi hết tất cả mọi người trong gia đình anh là anh đã có lỗi và biết sửa đổi, để ba mẹ anh không phải buồn vì anh nữa , hãy vì em mà làm lại từ đầu " Chỉ cần như vậy thôi là bạn có thể tin hay ko tin anh ta rồi. chúc bạn may mắn nhé :)