
Mọi người làm ơn cho tôi xin lời khuyên !!!
Mình có quen một cô gái, trong mắt mình cô ấy thật sự xinh đẹp và trong sáng. Không biết từ lúc nào niềm vui và nỗi buồn mình đã gắn liền với cô ấy. Nhưng có 1 điều làm mình luôn băn khoăn là khi cô ấy đi chơi cùng mình cô ấy luôn giữ 1 khoảng cách nhất định, và bọn mình cũng ko có được nhiều thời gian và không gian để tâm sự nhiều về tình cảm của nhau. Bọn mình có những sở thích và ước mơ cũng rất tương đồng nhau, nhưng trong tình cảm mình cảm nhận được trong cô ấy 1 sự cẩn thận và dè dặt. Bọn mình quen nhau cũng gần 1 tháng, mỗi tuần chỉ nhắn tin và đi chơi 2 lần.
Có lẽ việc đi cùng nhau mà ko được đôi bên cùng trò chuyện về vấn đề tình cảm đã khiến mình cảm thấy bất an, thường thì mỗi cuộc hẹn của mình với cô ấy kéo dài 2 đến 3h, cô ấy và mình đều quyến luyến những phút giây bên nhau đó thế nhưng những chuyện xoay quanh tình yêu đôi lứa lại ko hề xuất hiện, mình có cảm giác dường như mọi việc sắp đi vào ngõ cụt và bế tắc. Có lẽ tại mình ko biết khởi đầu câu chuyện để cô ấy quan tâm thì phải. Mình đã nhắn tin sms để hỏi cô ấy thì được câu trả lời là: " Em ko có quan niệm tình yêu sét đánh, và nó tích lũy bằng thời gian để hiểu nhau và yêu nhau. Em ko thích yêu vội rồi chia tay sớm, Anh có hiểu ko?".
Bởi vì mình cũng ko muốn điều đó xảy ra, mình có rất ít kinh nghiệm trong tình yêu và mình thật sự nghiêm túc trong chuyện này nên đã quyết định cố gắng để tiếp tục đi hết con đường mình đã chọn cho dù ko biết kết quả ra sao. Lựa chọn của mình như vậy là đúng hay sai, xin mọi người cho mình vài lời khuyên.

Mới 1 tháng mà bạn sốt ruột thế
từ từ mà tiến chứ bạn ơi
phải tìm hiểu kĩ chứ
sao cứ nóng vội thế
hay con trai là thế
muốn oánh nhanh thắng nhanh
nhưng dục tốc bất đạt bạn nhé

" Em ko có quan niệm tình yêu sét đánh, và nó tích lũy bằng thời gian để hiểu nhau và yêu nhau. Em ko thích yêu vội rồi chia tay sớm, Anh có hiểu ko?".
thế mà hk hỉu
em ấy thuộc tuýp ng "lớn" rồi .kái kiểu "yêu là cưới ấy" .bạn nói lời yêu ng ta sớm là tự mình kết thúc tình yêu đấy
.Muốn chinh phục đc e ấy thì cần phải có thời gian và lòng kiên nhẫn "lâu dài" .kiểu chinh phục "du kích" ak'
Cố gắng 1 thời gian nữa có thể đc đấy bạn ơi .tớ chỉ nói là có thể thôi nha ,hk dám chắc ...
Cô ấy có chấp nhận hay hk thì còn tùy vào cách biểu hiện và cách chinh phục "nàng" của bạn .
Con gái dễ nhạy cảm lém ,bạn mà làm kái ji ng ta hk thích là ng ta sẽ ghi vào "bộ nhớ" mà it' khi nào format lem' .Cần j cứ pmm tớ ...